1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung và đối thoại

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoicuoicung, 16/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Nguoicuoicung bị thất lạc chiếc ví ở sân bóng, trong đó có 300k , 52usd và đăng ký xe máy.
    Nhưng trời cao có mắt, người hiền lành tốt bụng như Nguoicuoicung không bao giờ bị khốn đến nỗi tuyệt vọng cả. Cho nên hôm nay đã nhận lại ví gồm đầy đủ mọi thứ bên trong.
    Như thông lệ Nguoicuoicung đã hậu tạ người nhặt được.
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Trưởng gánh Vũ Đoàn con Cò chuẩn bị đi lên đường lưu diễn ở đất Hà Tây, muốn nhân dịp này mà chinh phục khán giả trong hội lang thang của Bạch Cốt Linh Tinh. Khi lên đường, lòng dạ ngổn ngang trăm mối vì lo lắng cho sự nghiệp của Vũ Đoàn. Lúc cùng bầu đoàn thê tử đi qua cổng phía Tây kinh thành. Kẻ tâm phúc La Trung tiễn ra tận đường cái quan mà chẳng nói câu gì.
    X31 đi được một đoạn, trời đêm nguyệt tận tối mò mò chả rõ bàn tay, giai nhân mỹ nữ đầy ắp bên sườn đang cười nói rôm rả, lả lơi, nhưng chàng vẫn không giấu nổi nét suy tư trên khuôn mặt đẹp trai như Phan An, Tống Ngọc. Đi chừng nửa dặm, X31 bảo phu xe quay trở lại kinh thành, đến cửa Tây vẫn thấy La Trung ngồi cạnh cổng thành, X31 xuống xe, La Trung vội vàng đứng dậy khoanh tay thi lễ nói
    - Ngài dung kẻ tiểu nhân này đã lâu, nay gặp lúc cần kíp, mà kẻ này không nói gì. Ắt hẳn ngài áy náy mà quay lại
    X31 thở dài
    - Nay ta đi, đường xá xa xôi, trách nhiệm nặng nề, lại có kẻ cừu địch là Hải Dụ Cà Dê muốn ám toán, sao ngươi không nói gì, phải chăng ta đãi ngươi có phần khinh suất?
    La Trung cúi gập người nói
    - Không phải tiểu nhân không nói, mà vì biết rằng ngài sẽ quay lại, lúc ấy lời nói vào tai hơn. Nay ngài ra đi, đến đất Hà Tây, điều cần kíp là phải để Bạch Cốt Linh Tinh giữ vai trò chủ đạo, ngài đứng bên mà lo toan mọi việc, ắt sẽ làm nhân tâm trong thiên hạ nhìn nhận. Còn việc Hải Dụ Cà Dê , xuất nguồn từ thưở hàn vi, ngài có lời nói nặng nề với một giai nhân mà ngài từng yêu quý, về sau giai nhận nọ gặp Hải Dụ Cà Kê tâm sự chuyện ấy. Hải Dụ Cà Kê động lòng nghĩa hiệp mà xuống núi rửa hận cho giai nhân, nhưng nói cho cùng hắn xuống cũng vì cái danh của hắn nữa . Con người như Hải Dụ Cà Kê xin chớ đôi co về lý luận, hiệu của hắn hiểu ra là Nói Rông Dài, vậy hắn cứ nói về Mạnh Tử , ngài bàn sang Lão Tử, rồi sang Khổng Tử, quay về Các Mác, tiếp tục Nhân Sinh Quan. Nói tóm lại không bảo hắn sai mà cứ nói thêm về cái khác để hắn chạy theo mà hùng biện. Như hắn kể Nhân Sinh Quan thì chỉ cần khiêm tốn hỏi Vũ Trụ Quan thế nào, rồi Ý Thức Hệ ra sao. Tuyệt đối không phản bác hắn, như con diều đòi gió, cứ thả hết dây, bay mãi thì diều nào cũng lộn cổ mà thôi.
    X31 nghe xong mừng rỡ nói
    - Ta dùng ông quả là không nhìn lầm người, như gặp thằng cha nào bảo nó là đồng hồ thì mình chỉ nên hỏi dạo này chạy có chính xác không. Bảo nó là người chứ không phải đồng hồ chỉ tổ cãi nhau to với hắn mà thôi.
    La Trung
    - Ngài đã nhận được một vấn đề, còn việc nữa , giai nhân kia còn nuôi mối thù ấy, ngài liệu mà thân chinh đến ngỏ lời tạ lỗi năm xưa. Sau này ghi nhớ, đối với giai nhân, đã xong thì hãy để trong lòng họ đừng thương nhớ gì mình. Còn thương nhớ mình thì họ còn gây cho mình nhiều cái khó khăn không lường.
    La Trung chép miệng nói tiếp
    - Việc này chỉ đáng bàn đến đây thôi, tôi ở lại vì còn xem vở đại kịch hoành tráng nhất giữa tên đại thần Bạch Mão và Đại Vương ATC đang gần đến màn chót. Theo tin của thám mã, thì dường như Bạch Mão đang khẩn trương xây dựng gần xong một nước Bảy Người mới, chỉ nay mai là dựng cờ thôi, dường như hắn đã chọn được ngày tốt để bố cáo với thiên hạ
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0

    Ngày Canh Ngọ, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Thân tức năm Xuân Mai thứ ba. Đại thần Bạch Mão đi về phía Tây kinh thành dẫn theo tuỳ tùng ,,lâu la . Đến huyện Thạch Thất có quan Rồng vàng đón sẵn cùng dân chúng, cờ hoa la liệt, chiêng trống thùng thùng, thanh la não bạt khua loảng xoảng.
    Đến cổng thành Đại thần Bạch Mão xuống xe đi vào, dân chúng tung hô ầm ĩ. Đến giữa thành đã có sẵn mọt cái đài lớn cao hơn trượng chu vi chừng , trên đó bày sẵn án hương, một con gà trống trắng đang bị trói đặt trên án, một cậu bé và một cô bé đồng trinh đứng hai bên hầu. Bạch Mão rửa tay trong thau nước mà cậu bé dâng lên, rồi ung dung cắt cổ con gà trắng, rưới máu xuống nền đài khấn đất trời phù hộ. Đoạn mặc áo hoàng bào do cô bé bưng, cúi đầu vái tạ bốn phương. Bắt đầu tuyên bố Thạch Thất từ nay là một nước độc lập. Rồng vàng lên đọc hiến pháp nước Thạch Thất và công bố quan lại cai trị. Dân chúng vui mừng, hớn hở, nhà nhà rộn rã nụ cười.
    Từ nơi xa, Đại Vương ATC nhận được một mật thư của cựu Đại Thần Hào Thượng. Ngài mở ra xem, chợt kêu lên một tiếng rồi ngất lịm. Hoằng Giao đứng bên nhặt thư lên thấy dòng chữ
    www.nhom7x.com
  4. yellow_submarine

    yellow_submarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Viết chuyện phiếm thì đọc cho vui cũng không sao, nhưng anh vẫn quen cái kiểu chọc mông anh em thế là không được, thằng X nó cũng nói với em nhiều lần mà em không tin, giờ thì em tin thật rồi anh Hiếu ạ.
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hầy à!
    Hồi hộp quá! Mãi chưa thấy mình xuất hiện. Hồi hộp chết đi thôi! Lâu rồi không được lăng xê quảng cáo, tai tiếng thụt lùi quá!
    Phiền bác Hiếu (người mà nhân nghĩa lễ trí đều có cả) cho em được xuất hiện dù chỉ là một câu trong đống Chân dung của bác! OK?
    P/S: Tàu ngầm lặn đê! Anh em đang vui vào phá quấy cái gì? Chọc chiếc cái gì, mông miếc cái gì? lần sau cấm không được nói mông nhá! Hãy nói chỗ để ngồi!
  6. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Anh ơi anh à, hiểu anh nguoicuoicung thì ở 7xHN có x31. Nhưng cũng còn có harukaze.....
    Topic Ý thức hệ không phải bỗng nhiên mà harukaze thoái thác. Thời điểm này viết ra chưa thuận.......
    Hải Du Cà Kê liệt truyện không tự dưng mà được em viết ở Chân dung và Đối thoại. Em nghĩ anh hiểu dụng ý của em khi đọc nó.
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Thôi , nếu chú nói vậy anh thôi không viết về chú nữa. Anh chỉ nghĩ anh em chọc ngoáy nhau một tí cho vui. Nếu chạm quá thì dừng lại
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chú Phù Chẩn, vào đây là bị bóp méo hình ảnh thật đi đấy, nhưng ở mức độ vừa thôi. Chú chấp nhận thì anh viết
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    nguoicuoicung viết lúc 16:58 ngày 07/06/2004
    Rồng Vàng vốn là một đứa thất phu, chơi bời lêu lổng. Ăn nói không nổi một câu ra hồn, trước kia bị quan dân trong kinh thành coi như Cut.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    truongdu viết lúc 14:47 ngày 11/06/2004

    [nghịch]
    Chú thích:
    3. Rồng Vàng = yellow_Long = yellow_submarine + longname
    Nếu đúng Rồng Vàng thì d/c latrung đã vi phạm nội quy TTVNOnline: xúc phạm thành viên khác. Thế thì lock nick thôi nhỉ.
    [/nghịch]
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    nguoicuoicung viết lúc 18:22 ngày 11/06/2004
    Quan khâm sai Văn Né là Trương Dũ coi thường quan lại kinh thành TT liệt quốc quá. Chuyện này cho dù lấy tên gì họ cũng biết. Đâu cần đến ngài giải thích. Chẳng qua trong mức độ vui thì họ lờ đi thôi. Còn việc nước Văn Né của ngài tôi chỉ nói, nghĩ thế nào là tuỳ mỗi người chứ không có ý xúc phạm đến Văn Né. Tôi có lần sang ở nhờ Văn Né, nghĩa ấy còn đây, không có ý muốn chỉ trích nơi đã có lần ở nhờ. Ngài trước kia cũng là quan của kinh thành. Có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ở đây, chú Big, Longname coi vậy nhưng không để bụng gì đâu.
    ---------------------------------------------------------------------------------------yellow_submarine viết lúc 21:54 ngày 20/06/2004
    Viết chuyện phiếm thì đọc cho vui cũng không sao, nhưng anh vẫn quen cái kiểu chọc mông anh em thế là không được, thằng X nó cũng nói với em nhiều lần mà em không tin, giờ thì em tin thật rồi anh Hiếu ạ.
    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 20/06/2004
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Đã nhờ mod chitto chuyển hộ, nhưng thiết nghĩ không cần thiết nữa nên eidt nội dung. Mong các bạn mods thông cảm, nếu có thể xoá giúp bài này. Xin cảm ơn.
    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 21/06/2004

Chia sẻ trang này