1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung và đối thoại

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoicuoicung, 16/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BanSinhDeKeHoach7XHN

    BanSinhDeKeHoach7XHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    -nguoicuoicung viết lúc 21:40 ngày 14/09/2004-
    Còn thằng không chiều thì bị vòi vĩnh, đâm ra cáu gắt phải lảng tránh đi công tác hết ngày này sang ngày khác, không khác gì đi trốn nợ.
    [/quote]
    Híc, thảo nào bác này tuyền đi công tác. Thương thương là!
    P/S: Chả biết thương "bên" nào đây!
  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Khúc nào thế?
    Ai dám thịt anh Phù Chẩn trọc đẹp giai thế? Vì mấy quyển truyện của Dương Thu Hương mà phen này em quyết bảo vệ anh Phù Chẩn đến cùng.
    Đi loanh quanh một vòng TTVN mới thấy chỉ 7X này là mất đoàn kết nhất.
  3. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý thịt PC lý do nhìn anh ý trắng trẻo xinh trai, nhìn chỉ muốn cắn cho 1 cái thôi ( giá như bây giờ còn chế độ đa phu thì em xin yêu thêm anh PC nữa )
    Cũng chả nhớ lần đầu gặp anh ý ở đâu, hình như ở sân bóng ... eo ơi ... cứ gọi là bẻ gập cổ ra phía sau mới ngước thấy anh ý ... cao thế không biết. Trùi ui, anh ý nhe răng ra cười ...em ngất trên cành quất luôn, răng khểnh duyên ơi là duyên ... hồi đó em chưa bị ai kiềm chế tự do nên nhìn nụ cười ấy 2 chân cứ rủn ra như trong phim "Bắt được tình yêu" ý.
    Thế là em cứ ra sức làm duyên làm dáng trước mặt anh ý chỉ mong lọt vào mắt nâu của anh PC, ... thế mà anh ý cứ lờ lớ lơ đi ... ức thật đấy ... thế cho nên ... THỊT ĐÊ
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  4. BanSinhDeKeHoach7XHN

    BanSinhDeKeHoach7XHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Để khắc hoạ rõ nét thêm chân dung về một nhân vật cộm cán tại 7X nói riêng và TTVN nói chung, chúng tôi xin post hầu quý vị loạt ảnh phóng sự điều tra vô cùng giật gân.
    Xin quý vị lưu ý, cái này khác hẳn với "Chân dung đại gia" hay "Ảnh đẹp 7X" bởi tính thời sự nóng hổi. Và đặc biệt hơn, là những bài khắc hoạ chân dung cực kỳ là hấp dẫn!
    P/S 1: Bác nào "khắc hoạ" đỉnh nhất em sẽ kính biếu chai rượu nhà giồng được!
    P/S 2: Các cô các chú khác cứ xếp hàng lần lượt! Cứ từ từ rồi sẽ đến lượt. Không cần phải chen lấn!
  5. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Rõ là ngang trái, đứa mông nhọn thì được ngồi xe máy, người mông ***g bàn thì lại phải cưỡi xe đạp. Chả biết đường nào mà lần!!!
    Còn cái ảnh dưới cũng thế, trắng trẻo béo ị thế kia mà phải đi nhặt từng cái vỏ lon beer một. Đảo lộn hết cả!!!
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Nếu mát mái, xuôi chèo. Biết đâu một ngày nào đó trời vào xuân, hoa đào nở rộ. Trong quán cà phê Nhân. X31 và Hoà thượng gặp nhau. Chả hiểu chúng xưng hô thế nào, vẫn mày tao nhỉ?
    Tôi không đoán nổi, nhưng vốn là một người tốt bụng với bạn bè. Tôi cầu xin thánh ALa anh minh hãy giúp cho những sinh linh tội nghiệp như họ được toại nguyện những ước mơ.
    Và xin cầu thêm cho 7XHN luôn trong sáng, lành mạnh. Làm một mô hình tốt đẹp, làm tấm gương sáng cho diễn đàn TTVN.
    Không biết khi nào Nguoicuoicung chấp bút trong topic này nữa, có thể đây là bài viết cuối cùng nếu như những người bạn của tôi tình yên, duyên dẹp, ngàn thu son sắt, an nghỉ trong hạnh phúc đời người
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện đầu năm
    Y32: Em chào anh.
    X31: Vào đây em...
    Y32: Dạ.
    X31 lấy chai Gordon và lon côca. Y32 ngồi xuống. X31 đẩy quyển sách ra giữa mặt bàn.
    X31: Hôm qua anh đã gặp anh bạn. Mọi chuyện sẽ tuyệt đối bí mặt. Nếu không có gì thay đổi thì sáng thứ hai tuần tới.
    Y32: Em cảm ơn anh.
    X32: Lần sau em nên giữ mình. Mà này nếu không có gì đáng ngại anh hỏi, lão ta đâu.
    Y32: Không, anh @nguoicuoicung không có lỗi.
    X31: Cùng nhóm hả?
    Y32: Vâng.
    X31: Em yêu lão ấy lắm à?
    Y32: Em không biết. Chỉ hơi mên mến. Chuyện em bị lão ấy sợ lắm. Có lẽ do chúng em tò mò.
    X31 bật cười. Y32 xấu hổ...
    X31: Chuyện em đến đây. Em có kể cho lão ấy không?
    Y32: Em không dám kể.
    X31: Em xử sự đúng đấy. Anh giúp em là chuyện rất tế nhị, ở mức độ nào đó, anh không muốn bị hiểu lầm.
    Y32: Em phiền anh quá...
    X31 đứng lên trầm ngâm đi quanh nhà. Dieter Borhlen đang hát bài Atlantic is calling SOS for love...
    X31: Anh muốn nói với em chuyện này nhưng hơi ngại.
    Y32: Vâng.
    X31: Sáng nay anh có qua một nhà người quen là bác sĩ đông y. Ông ấy giỏi lắm. Học trò yêu nhất của một giáo sư đầu ngành. Anh kể sơ qua chuyện em, nói dối em là người yêu. Ông ấy rất quí anh, nói là có một phương pháp day huyệt đoản kinh.
    Y32: Vâng.
    X31: Có nghĩa là không cần đến bác sĩ, anh cũng có thể giúp cho em khỏi.
    Y32: Ôi, tốt quá!
    X31: Phương pháp khá phức tạp, tuy nhiên xác suất không lớn. Nhưng nếu không được thì đằng nào vẫn phải nhờ bạn anh. Còn nếu được...
    Y32: Vâng anh cứ thử đi.
    X31: Anh đang tham khảo thêm một số yếu quyết trong sách này- Nó là sách đã bị thất truyền của một danh y đời Tống. Ngày xưa chưa có bệnh viện nên ông ta nghĩ đến phương pháp này để giúp đỡ những phụ nữ trót bị. Nếu em tin.
    Y32: Em tin anh lắm lắm.
    X31: Ngay bây giờ chúng thử nhé. Vì chuyện của em càng để lâu càng bất lợi.
    Y32: Vâng.
    X31: Em đưa tay đây. Nào, vén tay áo lên. Ðây là huyệt khúc trì dẫn đến mạch thiếu âm. Tay áo em chật quá. Hay em cởi áo rồi quay lưng lại.
    Y32 run tay cởi từng khuy. X31 kéo rideau. Khán giả không nhìn thấy gì.
    Tiếng X31: Chỗ này em to thấy đau không?
    Tiếng Y32: Dạ, không.
    Tiếng X31: Chỗ này.
    Tiếng Y32: Dạ, hơi đau đau...
    Tiếng X31: Em nằm xuống đi.
    Âm nhạc chợt méo. Có lẽ do yếu điện hoặc băng thu tồi.
    Tiếng Y32: Ðừng, anh X31. Sao lại làm thế?
    Ðèn tắt.
    Sáu giờ chiều của hai ngày sau, ánh sáng nhờ nhờ. Vẫn căn phòng đó. Riđô được cất đi. Nhạc đang váng một khúc ca nào đó của Trịnh Công Sơn. Chàng và nàng nằm ôm nhau trên ghế salon dài, chăn đắp đến tận ngực.
    Y32: Liệu bác sĩ có làm đau lắm không?
    X31: (Ðang hút thuốc) Theo anh phải chịu đựng.
    Y32: Phương pháp của anh thất bại rồi.
    X31: Anh đã thông báo trước cho cho em mà.
    Y32: Không, anh thật tốt. Mấy đêm nay lúc nào em cũng mơ thấy anh.
    X31: Sáng thứ hai em đi đến chỗ anh đã chỉ. Anh sẽ ở ngoài chờ em xong. Anh ngồi ở quán café chênh chếch bên đường. Anh dặn thêm, chuyện nay em không được kể cho bất cứ ai.
    Y32: (quàng tay qua cổ chàng) Vâng, không bao giờ em kể.
  8. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Chú PhuChan bảo anh ăn xái của nguoicuoicung à ?
  9. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Chú lèo nhèo thế! Sốt mề, cứ từ từ, anh còn khối thứ để viết ở trên này! Nhờ bác @nguoicuoicung nhờ!
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Trẻ ko tha,già ko thương

Chia sẻ trang này