1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung và đối thoại

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoicuoicung, 16/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Cảnh 1: ĐỐI THOẠI SAU BỨC TƯỜNG
    X31: Hãy ngắm nhìn xem! Trang trại này, hồ sen này, ngôi nhà này và cả chủ nhân của nó nữa... Tất cả, tất cả sẽ thuộc về em.
    Z33: Anh đừng làm em choáng ngợp. Với một cô gái như em, đầu óc không phức tạp, thì những gì em cần ở anh chỉ là...
    X31: (Giọng háo hức) Là gì vậy em? Ôi, đôi tai phàm trần của anh đang khát khao được nghe em tiết lộ những bí mật thâm sâu!
    Z33: ???
    X31: Em không phải ngại, nơi này chỉ có anh là chủ và em là nữ hoàng ngự trị mà thôi. Nếu em cần thêm sự bạo dạn, hãy cùng uống với anh môt chén rượu. Nếu vẫn chưa đủ, thì đây, còn có môi nhiệt thành của kẻ tội nghiệp này, em hãy nếm trải rồi hãy...
    Z33: Ồ không, thưa anh. Chuyện em cần đâu quan trọng đến mức khiến anh phải bận lòng như vậy. Trái tim nôn nóng của anh đang khiến em phải bối rối.
    X31: Vậy sao em?
    Z33: Vâng, em chỉ mong những lúc mình ngồi bên nhau, anh hãy nói với em những gì đời thường nhất. Còn những gì thuộc về "lịch sử và văn hoá", chúng mình sẽ cùng "thảo luận" khi thật sự thanh vắng. Được không anh?
    X31: Ôi trai thanh gái vắng. Anh luôn muốn cùng em làm nên lịch sử.
    Z33: Vâng, em sẽ luôn tự hào khi được là, vâng, dù chỉ là giọt sương trên vòng nguyệt quế mà anh đoạt được.
    X31: Chẳng cần những lời ngọt như sữa nguyên lành, chỉ hơi thở em thôi, đã khiến anh như đang bay bổng. Ôi em.......
    Z33: Và lúc này, em muốn tặng anh một món quà. Một thứ thật đặc biệt, em đã mong chờ, đã ấp ủ, đã.... chỉ để cho riêng anh. Anh hãy nhắm mắt lại. Em muốn....
    X31: (Hơi thở gấp gáp) Ừ...
    Z33: Em muốn níu giữ lấy cái cổ đầy kiêu hãnh và cao ngạo của anh bằng một cái Thai!
    X31: Ôi em... Anh đã chẳng nói rằng chúng mình sẽ cùng nhau làm nên lịch sử đó thôi. Hãy cùng đặt tên con là Lịch Sử em nhé! Anh nhắm mắt lại đây!
    Z33: ????????
    Rồi nghe có tiếng người xô đẩy, tiếng chân chạy và tiếng một vật rơi nhẹt xuống sàn... Z33 vụt chạy như đang đào thoát, tóc rối bời trong cơn gió của sự lẩn tránh.
    ------
    Cảnh 2: ĐỘC THOẠI SAU BỨC TƯỜNG
    X31 ngồi ôm gối vò đầu
    X31: Ôi ta cứ tưởng đã giúp nàng thoát khỏi sự mỉa mai về cái sự nói ngọng. Ta, chính tay ta đã gột bèo tấm dưới chân nàng, nhồi nhét vào đầu nàng những kiến thức của cả một thế hệ ẩm ương. Ta ngỡ là nàng sẽ phải đền ơn ta bằng cái mà nàng có.
    Vậy mà (tiếp tục vò đầu)... nàng lại chỉ trả ơn ta bằng một cái mà nàng có thể cho bất cứ một thằng đàn ông nào khác. Một cái Tie, một cái cà-vạt loè loẹt và rẻ tiền.
  2. raidinh

    raidinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Tôi cưới Vãi Già.
    Chỉ bằng hai từ được chứ, HTTDT đã thay đổi cả cuộc đời tôi, trong suốt nhiều giờ bàn bạc ở cafe 7x, về những chi tiêt thú vị trong các điều khoản thú vị về luật hôn nhân gia đình của ban sinh đẻ có kế hoạch 7x chưa có điều khoản nào nghiêm cấm tôi cưới Vãi Già. Do vậy khi tôi nói với HTTDT về ý định của mình, thì HT đã thốt lên hai từ làm thay đổi cả cuôc đời tôi:
    Được chứ!
    Nhưng dù sao thì thuyết phục HTTDT để cưới người yêu trong mộng thì cũng dễ dàng hơn khi thuyết phục những người khác nhiều.
    Ban đầu mọi người không coi đó là chuyện nghiêm túc, tôi đồng ý là chẳng máy ai coi đó là chuyện nghiêm túc nhưng tôi muốn mọi người hiểu tôi thực sự có ý định này. Mọi người liên tục hỏi tôi những câu hỏi vớ vẩn đại loại như "tại sao phải cưới, sống một mình chẳng sướng hơn ah?" hay " đằng ấy sẽ mặc gì vào ngày cưới?"Tôi cứ tưởng những người bạn của tôi sẽ rải đinh tôi vì quyết định này, nhưng ngươc lại tôi nhận được sự thông cảm tuyệt đối từ phía họ, nhân ngày cưới họ gửi tặng tôi rất nhiều min-juyp, son phấn và cả mấy bộ váy ngủ có viền đăng ten làm tôi thích mê mẩn. Tôi thực đã xúc động đến vãi hết cả....nước mắt khi HTTDT đọc lời tuyên thệ " Con có nguyện coi mình là vợ hoặc là chồng ( là gì thì đối với tôi cũng thế cả thôi) và sống hoa thuận như một? con có yêu thương Vãi Già và thành thật với Vãi Già khi con ốm đau cũng như khi khoẻ mạnh? và chung thuỷ với Vãi Già cho đến lúc cuối đời?".
    Tôi đã có một tuần trăng mật ở Lâm Gia Trang, tiêu hết số tiền tôi kiếm được vào việc mua cóc ổi xoài, ô mai mà không bị ai phàn nàn vì tôi đã lãng phí. Vào đêm tân hôn tôi đã ở một phòng hạng sang trong khách sạn XXX.
    Tôi có nhiều lí do để cưới Vãi Già. Từ ngày cưới Vãi Già tôi đã hiểu thế nào là một cuộc hôn nhân. Vãi già thực sự là người mà tôi có thể tin tưởng, luôn ở bên cạnh và chia sẻ những điều thầm kín nhất. Thật không may mắn, mặc dù có bạn gái không phải là vấn đề lớn đới với tôi, nhưng tôi thường cảm thấy chuyện đó không lấy gì làm thú vị . Xét trên mọi phương diện, tôi nhận thấy cuộc hôn nhân của mình đã rất thành công. Chúng tôi rất ít khi cãi nhau, thực tế tôi nhận ra mình có khả năng làm chủ cuộc đối thoại. Thìng thoảng có cãi vã thì tôi luôn là người thắng cuộc. Còn về vấn đề chăn gối tôi có thể làm bất cứ những gì tôi muốn. Đương nhiên phương tiện thông tin đại chúng của 7X không để tôi yên. Tôi đọc được một số lời nhận xét khá buồn cười gán cho tôi cái biệt danh là người điêu ngoa và đanh đá nhất 7x. Tôi khg cho rằng mình là người như vậy bởi tôi chỉ luôn mong muốn điều mình làm là đúng, và tôi sẽ tranh luận đến cùng để tìm cho ra bằng được cái đứa bỏ mẹ nào dám rải đinh tôi....
    Em có khi là chim trong.....hót khẽ
  3. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là sang đến năm nay không vào được nick NCC. Thấy các cô chú viết mà ngứa tay quá, nhưng còn nick đâu mà viết, vợ nó huỷ mất rồi. Thôi làm độc giả cho các cô chú vậy
  4. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo, con có khóc mẹ mới cho bú, tớ gào một cái, hôm nay vào nhập nick Nguoicuoicung được luôn.
    Hôm kia LT đi mất hút đến 9 giờ tối mới về, điện thoại hết pin suốt từ chiều. Vợ hắn hỏi
    -Lặn đâu mà kỹ vậy
    LT khoan thai đĩnh đạc trả lời
    - Anh đi học chữ Nho, Hán của mấy ông già
    Vợ hắn sửng sốt
    - sao lại giở chứng vậy
    LT
    - À thì dạo này thiên hạ có mode thư pháp, mình cũng phải nho nhe biết vài dăm chữ gặp anh em còn đàm đạo. Độ trước biết được mấy cái tướng, sĩ , tượng. xe, pháo. mã tốt. Rồi thêm mấy cái nhẫn, tâm, đức gì đó. Nay nhàn rỗi đi học nâng cao. Cả buổi mất có hơn trăm bạc
    Vợ Lt giật mình
    - Học gì mà một buổi hơn trăm bạc
    LT bĩu môi
    - Đúng là đàn bà, chả biết cái gì, cứ nghe tiền đi là toáng cả lên. Ba ông già chụm đầu dạy tôi cả buổi chiều, mỗi ông được ba sọi, còn phải chia cho chủ nhà và thằng sắp chữ nữa. Năm người phục vụ mình học, phải chi có hơn trăm. Lại còn trà nước mệt nghỉ nữa. Nhà khác vợ nó còn khuyến khích chồng đi học nữa là, chả thế có câu ( đoạn này Lt hoa tay minh hoạ trên không, kiểu như đang chấm bút giơ lên trước tờ giấy)
    Ra đi vợ dặn cao tay bốc
    Bạch thủ ù chi, chớ bỏ lèo
    Này nhé, cao tay bốc là cao tay viết. Viết chữ gì à, nghe này anh giảng cho. Bạch là trắng, thủ là đầu, chi là không biết lối đi. Lèo là cái dây buộc, nghĩa là vợ đấy
    Thế là sao, vợ LT sốt ruột gắt
    LT vội vàng mon men lại gần khẽ khàng giải thích
    Nghĩa là khi đầu óc trắng trơn, ù lì, ngu dốt, không biết lối chi mà làm gì, đang bối rối thì phải nhớ tới vợ, có gì phải hỏi. Đấy các cụ nói cấm có sai. Thế gian được vợ hỏng chồng. Thằng chồng mà dốt thì có gì hỏi vợ kể cũng đáng khen
    Vợ LT mỉm cười sung sướng, nhẹ nhàng hỏi
    - Thế hôm nay anh học chữ gì
    LT
    à, anh ôn lại phần cơ bản, vạn vuông, văn chéo, sách loằng nhoằng, rộng cao hẹp nhỏ, đêm văn, ngày vạn.
    Vợ LT gạt
    -Thôi ăn cơm đi
    Đang ăn, LT có điện thoại, hắn nói với đầu bên kia;
    - Hôm nay đánh chắn cả chiều , mai tao làm cho
    Đặt máy xuông, hắn ngẩng đầu lên chìa bát cơm cho vợ xới. Hắn thấy hai mắt vợ long sòng sọc
  5. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Vào một buổi sớm ban mai, khí trời trong mát, ánh nắng mặt trời rạng rỡ. LT ngồi rung đùi uống trà, thấy vợ lượn qua trước mặt. Hắn hỏi
    - Này mình, ngồi đây cho tớ hỏi một cái
    Vợ hắn mạnh lạnh te, ngồi xuống ghế trước hất hàm
    - Hỏi gì hỏi đi, đây còn phải cho mèo ăn
    LT nhẹ nhàng
    -Chuyện quan trọng nhất đời, mình phải bình tĩnh nghe tớ nói . Này nhé, nếu nhận hợp đồng, thuê công nhân, đầu tư máy móc sản xuất , gia công mặt hàng nào đó thì lãi bao nhiêu
    Vợ LT không nghĩ trả lời ngay
    Lãi cũng mươi phần
    LT
    - Thế mở hiệu cầm đồ, cho vay lãi, đáo nợ ngân hàng lãi bao nhiêu
    Vợ LT
    - Nghề này nhãn nhã, đồng nào ăn chắc đồng ấy, lãi mẹ đẻ lãi con, quanh đi quanh lại tháng lãi hàng chục phần
    LT vuốt râu nheo mắt nhìn vợ, gật gù ra cái chiều đắc ý. Về đường làm ăn, vớ phải mụ vợ này cũng tâm đầu ý hợp. Hỏi tiếp
    -Thế vào diễn đàn, buôn bài viết, bán nước bọt, mua chức quyền, lãi được bao nhiêu
    Vợ hắn bảo
    - Việc ấy lãi không thể nào kể xiết, như thằng ATC hồi nọ nghèo kiết xác nay đã có xe hơi mà đi, ra Nam vào Bắc như chợ, ai cũng trọng vọng.
    LT nghe xông vỗ bàn đến rầm một cái quát
    Chuyến này ông quyết đi buôn chức
    Thiên hạ bao nhiêu đứa hám quyền
    Nói rồi hăm hở đi ngay, ra đến Thảo luận quăng luôn một chùm bài gay gắt, phê phán từ con ruồi đến *************. Cứ đà vậy chừng dăm tháng đã có chút vốn dắt lưng. Một hôm trời yên bể lặng, LT ra Thảo Luận quăng bài, bỗng thấy một thằng đầu trọc béo mũm mĩn , trắng như hòn bột, hai má bầu bầu. Đang nằm rên như lợn bị chọc tiết. LT động lòng trắc ẩn, mới đỡ gã lên, đặt dựa vào tường nhà dân cạnh đường. Lại mua một vại bia hơi Hà Nội cho hắn uống lại sức. Tợp một hơi hết cốc bia, gã nọ chùi mép nói tiếng người Hà Nội
    - Ta là Admin của Thảo Luận quán tên là Hoà thượng thích đủ thứ, nếu ông mang ta về đến quán, ta sẽ nhất định giúp ông mọi sự như ý.
    LT xốc HT lên vai, vất vả đưa gã về đến quán Thảo Luận, đặt trước cửa. HT vùng dậy quẫy đít một cái đi mất hút vào trong.
    Đêm ấy LT kể cho vợ nghe về việc giúp HT. Vợ hắn vùng dậy quát;
    -Đồ ngu, sao không xin nó cái chức mod, làm thành viên mãi không thấy nhục à?
    Nói rồi mụ ấy đạp cho LT một cái rõ mạnh, bắn ra ngoài đường, đoạn đóng rầm cửa lại. LT đứng co ro chịu rét, đợi trời sáng mới mò vào hàng Nét, nhập mật khẩu xong gửi tin nhắn cho HT.
    Thảo luận sóng âm u, rờn rợn, HT nhô đầu ra bảo;
    -Ông lão cần gì
    LT;
    - Admin ơi, mụ vợ ta muốn admin cho ta làm mod, nếu không mụ ấy đuổi khỏi nhà
    HtT;
    -Ông lão cứ về đi, sẽ duyệt cho ông lão làm mod Văn Học ngay bây giờ
    LT lủi thủi về đến nhà, thấy mụ vợ đang gõ bàn phím, xử lý khiếu nại thành viên, mặt mũi câng câng. LT len lén đi đằng sau lưng vợ, định xuống bếp kiếm bát cơm nguội. Vừa mở nắp vung thì nghe tiếng vợ quát
    - Lão kia, làm mod một box không khoái, khôn hồn thì bảo thằng HT cho làm thêm mod của vài box nữa. Không thì đừng vác mặt về đây
    LT lủi thủi ra đi, đến Thảo Luận thấy đang cãi nhau ầm ĩ. HT thò cái đầu trọc ra hỏi
    -Ông lão muốn gì
    -Mụ vợ ta muốn làm mod thêm vài box nữa, mụ ấy để dao cạnh cửa. Nếu ta về không được như ý mụ, mụ ấy sẽ băm vằm ta làm hàng trăm mảnh.
    HT ái ngại bảo
    -Thôi ông lão cứ về đi
    LT rón rén vào nhà, thấy mụ vợ đang ngồi ngất ngưởng, người nạy , nọ khép nép xin sét tile và thả nick. Quà biếu chất đầy từ ngaòi ngõ, bụng đói meo. LT khều khẽ gói bánh quy trên ban thờ, bỗng mụ vợ quát lớn
    -Lão kia, ta muốn làm admin như ATC hay Nguyễn Xuân Mai, biết thân , biết phận thì gặp thằng HT bảo nó rằng ta muốn vậy.
    LT lủi thủi ra Thảo Luận, lúc này đang chiến tranh I Rắc, Thảo luận sục sôi, khí thế thịnh nộ ngút ngàn. HT thò đầu hỏi
    -Ông lão muốn gì
    - Ht ơi ! Mụ vợ ta muốn thay Nguyễn Xuân Mai làm chủ diễn đàn, để HT làm kẻ nô bộc mụ sai bảo.
    Ht nhếch mép cười một cái rõ đểu, rồi quẫy đít mất tăm
    LT trở về nhà, thấy mụ vợ ngồi gõ cái bàn phím sứt mẻ, nhập mật khẩu vào nick LT. Thấy hiện giòng chữ, Thành viên này đã bị khoá vô thời hạn
  6. banh_troi_nuoc_thoi_nay

    banh_troi_nuoc_thoi_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ly_ette - Minh la một người hoàn toàn xa lạ với 7X va cung la lần đầu tiên mình tra loi va tham dự nhữngc tâm sự của 7X.Đọc xong tâm sự của bạn,hiểu được những gì bạn kể mặc dù mình chưa một lần vấp ngã như bạn cả.Bạn biết không mỗi người có những hoàn cảnh khác'' nhau nhưng điều mà ta nên làm cho ta đó là phải vươn lên va đừng bao giờ ân hận với những gì mình đã làm.Csống, tình yêu luôn là những cái mà ta luôn dám làm va dám chịu thì ta mói la ta...mình không hiểu giờ bạn trong tâm trạng ntn với tình cảm đó.Bạn biết không khi iêu dám cống hiến tức la mình đang dám chấp nhận moi sự rủi ro trước mắt...và cũng không thể nói trước được rằng mình đạt được nó hay không miễn sao phải sống bằng tình cảm thật sự từ đáy lòng từ con tim va từ câu nói mình đọc được của đồng chí PHÚ CHẤN "sống trên đời cần có một tấm lòng"...thì tình yêu nó sẽ mãi bền vững.Còn nếu ta lạm dụng những điều không phai đúng lương tâm thi tình cảm đó sẽ mãi mất đi ma con không được trân trọng va bị coi thường...cuối cùng lại phải ngồi gặm nhấm nó một mình,lúc đó nó còn đau và xót xa rất nhiều...Tôi hy vọng rằng bạn hãy wên những chuyện buồn này đi va bước đi những bước chân mới trên cái Xã hôi rất nhiều trông gai này.Tôi trân thành chúc bạn thành công.MỘT NGƯỜI BẠN XA LẠ
  7. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Câu này của Chitto chứ, lòng mề biến đâu hết rồi
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bác lặn đi đ** đâu thế không biết. Hôm bác gọi em thì vừa đi làm về. Mệt phát điên lên còn rượu chè cái gì.
    Cuối tuần rảnh rỗi bác gọi em tiếp nhé
    Mạn phép bác em viết một phát vào đây nhá.
    u?c canhcaykho s?a vo 10:20 ngy 22/03/2005

Chia sẻ trang này