1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung và đối thoại

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoicuoicung, 16/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chiều theo ý cậu, anh viết tiếp, lâu lắm rồi mới thấy cậu cất lời ở đây.
    KimsudonVn sau khi nhờ cá mè nâng cấp mình thành một mỹ nữ tân thời, không khác gì Lin Đa Kiều của Tuổi Trẻ Cười.Mụ lân la đến những nơi mà giới thượng lưu hay lui tới. Chỉ uống mỗi cốc cà phê thôi mà mụ phải trang điểm gần hết buổi sáng, thay mấy lần quần áo rồi đi tận mãi đâu. Mỗi quán mụ tảng điểm một kiểu, để phù hợp với khung cảnh mỗi quán. Thật ra cái nguồn gốc của mình, mụ ấy nào có biết đến cà phê là gì. Hồi xưa có lần lúc yêu nhau, sau buổi bán hàng LT mời mụ đi uống cà phê.Mụ làm một ngụm rồi nhổ phì phì kêu là nước cơm cháy rang , báu gì mà uống.
    Một sáng mụ Kimsudonvn đi uống cà phê ở đâu về,mặt mũi hầm hầm. Vừa đến cửa mụ ấy chửi mấy con giời đánh nào ầm ĩ. Thì ra mụ bị đứa nào phát hiện là cả họ nhà mụ ba đời bán bánh mỳ,không phải là dòng quý tộc, mà quý tộc thời nay là phải có thân phụ làm quan to cơ, thế mới vào câu lạc bộ X9 được
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Tức tốc mụ bắt LT phải nghiên cứu gia phả của các dòng tộc danh tiếng để mụ tham khảo .LT đưa cho mụ một loạt các chức vị trong nội các chính phủ và lý lịch trích ngang của các quan chức chính phủ. Sau một hồi,Kimsudon quyết định bố để mình sẽ thành một tổng giám đốc ngành bưu chính viễn thông, mẹ của làm thống đốc ngân hàng quốc gia.
    Là con của những vị này,KImsudon vn trang bị thêm những bằng cấp .Thế là mụ hoàn toàn biến thành một cô gái đẳng cấp cao. Những cô gái có đẳng cấp cao thường phải có nội tâm hay có những nỗi buồn sâu sắc, bởi vậy mụ bắt đầu than thở về hoàn cảnh éo le của mình như
    Buồn lắm, chả biết làm gì, toàn phaỉ đi siêu thị mua sắm để giải trí, mua thì mau để đấy thôi, chứ có thiết dùng đâu, định đổi nhà ở khu biệt thự Hồ Tây lấy nhà ở Phan Đình Phùng cho gần trung tâm, nhưng lại sợ cảnh ồn ào.Hoặc muốn thay con xe Spacy lấy Dylan nhưng nghĩ cũng ngại vì xe Dylan cồng kềnh khó dắt
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, vào một ngày thời tiết thuận lợi cho việc tổ chức những lễ hội ngoài trời. Đại Hội TTVN được tổ chức tại công viên nước Hồ Tây. Một chuyện vặt đã xảy ra ở góc gian hàng 7x HN.
    LT ngật ngưỡng đi đến gian hàng của 7xHN , lúc này chỉ có mỗi con mẹ Đốp Lan Đài bán quán, LT ngồi phịch xuống , phanh ngực áo, vớ lấy cái quạt trên bàn phẩy túi bụi, miệng quát.
    - Này mụ Đốp, cho đồng rượu
    Mụ Đốp LD bĩu môi
    - Có tiền thì ấy đưa đây, đằng này rót cho
    Đang cơn thèm rượu, lại nghe cái giọng như nửa tuồng, nửa chèo, LT quát
    - Ấy tớ cái năm con khỉ, rót rượu mau lên
    Mụ đốp LD dám bán quán rượu gan đâu phải là vừa, trước kia mụ cai quản 7X HN, cũng là lọai chém đinh , chặt sắt, giết chết các bài viết không nương tay. Mụ trở giọng tức thì.
    - Này, không có tiền thì biến nhé, vớ vẩn tao gọi bọn Phù Chẩn, Cành Cây Khô oánh nhừ từ đấy.
    LT nổi xung thật sự.
    Rút cái bật lửa và giật nắm mái rạ của quán 7x xuống làm mồi, gã gào to
    - Không bán thì mở quán làm gì, đã thế ông mày đốt quán
    Mấy người 7x xúm vào can hắn, Nát Bét nhẹ nhàng khuyên
    Anh LT, không có tiền thì thôi lúc khác uống, bà con hàng xóm với nhau, mẹ Đốp vốn liếng là bao mà anh làm vậy, mất cả tình nghĩa đi.
    LT gườm gườm mụ Đốp rồi hất tay Nát Bét ra bảo
    - Tiền á, ông khối tiền, tiền ông gửi thằng ATC cả đống kia kìa, để ông đi lấy cho cả làng coi.
    Nói rồi hắn ngật ngưỡng đi về phía hậu trường sân khấu, nơi ban quản trị đang ngồi chỉ đạo mọi hoạt động của đại hội.
    Vừa đi hắn vừa chửi, thường là như vậy, bao giờ hắn bị bọn 7x ruồng bỏ ví dụ như không bán rượu là hắn chửi, đầu tiên hắn chửi xa xôi như bên Thảo Luận về những cái to tát , sau rồi gã gần về 7x HN chửi xỏ xiên, cuối cùng là hắn sang Thông báo ý kiến để chửi anh em nhà quản trị. Bởi vậy hắn mang đến gần 20 cái sẹo do gần 20 lần bị khoá nick.
    Thấy Kankuli ục ịch đang mẫn cán đứng ngoài , LT hỏi
    - Này ATC có nhà không ?, tao muốn hỏi lão ấy về việc tại sao mang tiếng là đại hội của thanh niên Việt nam mà ban tổ chức lại làm bai khai mạc bằng tiếng Tầu, thế là không có tinh thần dân tộc.
    Kakuli quá quen cái giọng của LT, lão này chỉ rượu thôi, dí cho vài Gold là đâu vào đấy, dân tộc cái con khỉ gì. Nhưng Kankuli hôm nay thấy có lắm giai nhân,( nhất là em đầu 8x, ăn mặc và nhan sắc thì ôi thôi, chả dám nói đâu, kẻo bọn đàn ông 7x cuống lên bỏ lại chị em 7x bơ vơ thì tuyệt diệt cái làng 7x HN này lắm.) lên quyết chẳng lún, lấy hơi quát to
    - Việc gì đến nhà ông, biến đi, lôi thôi khoá nick hết lèm bèm bây giờ.
    LT chỉ cần có vậy, dù sao Kankuli cũng trẻ người non dạ , đâu hiểu hết nhẽ đời, LT nằm quay lơ trước đại hội, dãy đành đạch gào
    - Ôi thôi, bà con ơi, anh em nhà ban quản trị định giết tôi bịt khẩu, ối bà con ơi ra mà xem thằng Kankuli định giết tôi đây này.
    Tiếng gào của LT như tiếng bò sắp chết, lát sau chuyển sang nghe nhác như tiếng lợn bị chọc tiết, rồi lại tựa như tiếng chu của bọn chó Nhật Tân. ATC nấp sau màn từ nãy, bây giờ mới lật đật chạy ra, bộ dạng ra vẻ hớt hải như là bị bất ngờ, hắn xua bà con đứng xem lấy lối đi, đỡ LT dậy giọng rất chi là ôn tồn.
    - Kìa bác LT, sao lại làm thế, chỗ anh em với nhau mà, bác dậy xem nào, ai lại nằm giữa đường thế này
    LT hé mắt nhìn quanh, thấy có nhiều người xem, lão lại ưỡn mình dãy đành đạch.
    Ối trời ơi là trời ơi, anh em nhà thằng ATC định giết tôi.
    ATC đứng dậy bảo bà con.
    - Thôi mọi nguời ai về gian hàng của mình đi, đứng đây làm gì, có gì đâu mà xem.
    Đoạn hắn dựng LT dậy, dúi cho hai mươi Gold , giọng rất nhẹ nhàng.
    - Thôi, bác cầm mấy đồng đi uống rượu, giữ gìn sức khoẻ nhé bbác.
  4. canandcannot

    canandcannot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi mod nào xoá bài hôm qua của tôi: Bài viết vi phạm gì mà xoá ?
    Hội tan, LT bước đi xiên xẹo vì say, vừa bước, vừa lầm bầm, không ra khen cũng không ra chửi: "Mẹ nó chứ! Cái rượu táo mèo thế mà làm ông say".
    LT không định về nhà ngay bởi lão tượng tuợng được kkhuôn mặt nung núc thịt của mụ vợ sẽ nặng như thế nào khi thấy lão về nhà trong bộ dạng này. Nhưng quen chân thế nào, LT lại bước theo con đường quen thuộc.
    Về đến đầu ngõ, thấy nhà cửa im lìm, LT đang định chửi con mẹ KimSuDân thì lão thấy con vàng từ đầu nhà chạy ra vẫy đuôi, lão đờ người ra nhìn con vàng một lúc. Lạ! mọi khi vợ LT ở nhà, con vàng cấm có vẫy đuôi mừng lão bao giờ.
    Hai thầy trò cứ dương mắt nhìn nhau một lúc. Chợt con vàng chạy thoắt vào trong nhà rồi lại chạy thoắt ra mõm tha theo 1 chiếc giầy tây lạ. LT biết là lạ vì chiếc giầy này được đánh xi bóng loáng mạ kền, soi gương được chứ chả chơi. Từ ngày ăn diện đú đởn, con mụ vợ LT cũng có mua cho lão 1 đôi giầy nhưng cả tháng lão chả xỏ lấy 1 lần, trừ khi bị vợ thúc ko đừng được, lão bảo đi dép cũng sạch chán, giầy chỉ tổ đau chân.
    Ấy cho nên đó là 1 chiếc giầy lạ. Có một chiếc hẳn phải có chiếc nữa. LT tốc mành vào nhà, mắt đặt ngay xuống nền nhà có ý tìm chiếc giầy còn lại.
    Hành động bất ngờ của LT khiến 1 đống bùng nhùng trong chăn trên giường giật mình, lại càng bùng nhùng hơn. LT gần như đã tỉnh rượu vì cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra.
    Theo phản xạ, lão nhảy bổ tới chân giường, giật phắt tấm chăn TQ ra, để lộ mụ vợ và HẮN ở dạng nguyên thuỷ. Mụ vợ LT há hốc mồm không kêu được thành tiếng. LT và HẮN trố mắt nhìn nhau. Có lẽ cả 2 không ngờ trong đời mình lại có tình huống trớ trêu này.
    Can
  5. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Năm 20 tuổi, Hoà thượng làm Osin cho nhà ATC, hắn được nhiệm vụ đấm bóp cho mấy cô con nuôi của ATC, ATC ra ngoài thì hách dịch lắm nhưng về nhà thì sợ mấy con oắt con..
    Một hôm người ta thấy Hoà Thượng được lên làm.... Admin.. người ta thấy hắn bắt đầu mặt mũi tươi tốt, quần áo cu lịch bóng nhoáng, nhà không thèm ngủ mà toàn ngủ khách sạn lấy cớ tiếp khách cho sang.. có bao nhiêu tiền hắn đem ra thu phục nhân tâm để phục vụ cộng đồng, chẳng bao lâu sau hết nhẵn như chùi,
    phải đi chở từng cây nước lọc bán cho các văn phòng, lãi 2000 - 3000 đ, cũng kiếm được, thỉnh thoảng nhanh tay nhanh mắt đá cái điều khiển điều hoà, khi thì cái bút, nhiều lúc được cả cái ví.. âu cũng là do thói tiêu xài hoang phí không đúng chỗ , lâu dần mất khách, văn phòng nào cũng biết tiếng thằng đưa nước đẹp trai nhưng.. lưu manh..
    được cái hắn cũng khoẻ, hôm khác sạn Melia mất điện, Coco gọi điện cho hắn mang nước đến, gọi hẳn 2 cây.. ha ha .. văn phòng Coco ở tầng 7...
    Rồi Coco bo thêm cho hắn 50.000 (nên nhớ 1 cây nước trị giá có 24.000)
    Hôm khác Coco gặp hắn ở thang máy khách sạn Melia, trông cũng mày râu nhẵn nhụi lắm nhưng mà thôi làm Admin rồi..
    Coco xóc đểu:
    Chào người anh hùng, bán xới ra khỏi làng rồi à, tối nay đi chơi đi..
    Hoà Thượng:
    Hề hề, chào, lâu lắm không gặp, khoẻ chứ.. tối nay tôi bận
    Coco quay mặt vào sau thang máy, nhổ trộm 1 bãi nước bọt:
    DM, bán xới rồi mà còn phách lối, tiền đ** có mà hay bay đặt nhà nghỉ này nọ..
    Hoà Thượng trợn mắt trợn mũi, nhưng chợt nhớ tay nó to như cái phíc Trung Quốc, chân nó căng như săm Spacy, ăn thua với thằng này ... mệt.
    Hoà Thượng cười:
    Tiền ông còn khối, ông gửi ATC kia kìa..
    ..........................
    DM..
    Hắn vừa đi vừ chửi, trời nắng chang chang, mồ hôi ướt đầm trên trán, hai vai gánh 2 cây nước hắn phăm phăm bước đi, ATC đang nằm ngáp ruồi xem bộ bài *** 52 lá vừa gửi mua ở
    www.chotinh.***, xung quanh la liệt các tạp chí Play boy.. Trông thấy Hoà thưọng hắn giấu vội bộ bài ra sau lưng, điệu bộ lén lút như thằng nhìn trộm phụ nữ tắm bị bắt quả tang, hắn lè nhè:
    - Hoà thượng mang nuớc đến hử, này cầm lấy 20.000 mà đi chát, nước *** đâu mà cứ đem đến suốt thế, tao không phải là cái kho..
    - Tao đ. cần tiền..
    - Thôi, bố trẻ tao cũng có 20.000 thôi.. cầm lấy rồi bước
    - Tao đ. cần tiền, tao đã bảo tao đ. cần tiền
    - Giỏi, hôm nay mới thấy anh không cần tiền, thế anh cần cái gì
    - Tao muốn làm người lương thiện
    ATC cười rung cả rốn, ha ha ha, mấy quân bài *** rơi lả tả xuống đất.
    - Ồ tưởng gì ! Anh lương thiện cho thiên hạ được nhờ..
    - Không được, ai cho tao làm người lương thiện, mày xui tao làm Admin, làm tao mất hết cả tiền học phí, tiền ăn, hàng tháng.. tốn hơn chơi lô đề. Tao không thể làm người lương thiện được nữa. Chỉ còn 1 cách.. biết không ..biết không..
    Hắn nói rồi vung con dao tới. ATC chỉ kịp ngồi nhỏm dậy, con dao đã văng tới...
    Coco ở đâu chui ra kịp giữ tay hắn lại.
    - Không cần thiết phải thế, chỉ cần đánh thẳng vào nhà máy nước là được rồi..
    CHUOI Group.,INC
    ------------------------
    Dấu yêu ơi xin về đây bên tôi..
    Lúc cô đơn tôi chỉ cần em thôi ..
    Được canhcaykho sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 10/03/2004
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    X31 sau khi ve vãn mấy ả không thành công. Hắn bỏ xứ đi biệt tăm với câu thề bao giờ xe ngựa xênh xang sẽ về chốn cũ cho đời nể mặt. Khi ra đi trong lòng u uất, đến bờ Kim Ngưu gió thổi hiu hắt, lạnh ghê người, lại có tiếng sáo buồn thảm reo trong lòng. Hình ảnh mấy thằng quan chức đã ngáng đường tình của hắn hiện lên trước mắt, X31 nghiến răng kèn kẹt chửi bọn ném đá dấu tay, thọc gậy bánh xe, đúng là
    Thù này muôn thuở chưa nguôi
    Cây rừng đãm lệ, thương người tuổi xanh.
    Mười năm biệt tích khỏi làng quê, x31 tận tụy, nhọc nhằn ,chí thú làm ăn, tiền nong địa vị bây giờ cũng khá khá. Theo thuyết ngũ hành thì Kim sinh Thuỷ, Thuỷ sinh Mộc, Mộc sinh Hoả, Hoả sinh Thổ, Thổ sinh Kim. Lúc tiền bạc dư dả, địa vị đề huề. X31 lắm gái theo, toàn bọn tài giỏi cả. Đứa thì làm chủ cửa hàng thời trang, đứa thì làm ở Ngân Hàng nhà nước.
    Nhưng thù xưa đâu dễ đã quên, kẻ quân tử phải để bụng mười năm chưa nguôi hận. Bao nhiêu của nả của cha ông, từ ruộng đất đến đồ gia bảo hồi xưa đã bán đi để mua chuộc lấy chức quan mà không được. Đồng lứa với hắn là thằng CoCo và Hoà Thượng thăng quan tiến chức ầm ầm, gái theo lũ lượt.
    Nói gì thì nói, tiền vận x31 cũng thuộc lọai ruồi bâu. Tuy đẹp trai, cao ráo, tài giỏi, tinh thông mọi mặt mà ở làng chả xơ múi được tẹo gì. Trong khi ấy khối thằng có vợ vẫn chài được gái tơ.
    Hôm trở về đầu làng, X31 gặp La Trung bèn ngoắc tay gọi
    - Này, đi đâu? Rảnh thì đi nhậu với em, khối tiền đây này
    Đoạn hắn vỗ cái túi căng phồng bồm bộp để chứng minh.
    Hai thằng kéo nhau vào quán nhậu, sau tuần rượu ngà ngà, X31 mới điều tra các mối quan hệ cũ.
    - Dạo này bác thấy Hoà Thượng đâu không?
    LT trả lời
    - À , hôm nọ vừa gặp nó ở Melia, ăn mặc sang trọng lắm. Bây giờ nó cũng bỏ cái chức lý trưởng để đi làm thương gia rồi.
    X31 trễ môi ( cái này theo sách tướng thì điêu toa phải biết, nhưng đôi khi hắn lại có những thông tin và bằng chứng xác thực lên chẳng biết đâu mà lần, mà hình như hắn chỉ điêu khi đong gái thôi, chuyện khác cũng nghiêm chỉnh ra trò)
    -**, lý trưởng gì. Cường hào ác bá mới đúng, thương gia á ? Có mà tiếp thị nước máy lọc thì có. Em lạ đ gì nó. Thế thằng Co Co thì sao ?
    LT thật thà nói
    - Co co từ khi làm chức nhỏ canh miếu do HT ban cho, không thấy điều tiếng gì, dạo này bận bán đồ LG cho bọn ngoại quốc lấy tiền nuôi vợ con, không thấy mặt ở làng chú ạ.
    X31 phẩy tay, dáng đầy khinh miệt thiên hạ,
    - Ối dào, bác chả đi đâu, không biết cái mẹ khỉ gì hết. Thằng CoCo hối lộ cho thằng HT cả cái đỉnh trầm và đôi chân nến bằng đồng cổ từ đời cụ kỵ để lại, nên mới được làm quan. Còn cái đồ LG đấy nhé, toàn đồ Tàu thôi. Lừa đảo hết bác ạ.
    LT kinh hãi mặt mày tái mét xua tay
    - Ấy ấy chú bé tiếng, kẻo bọn nó nghe thấy thì nguy, anh là anh không dám đụng bọn ấy đâu, thôi anh có việc phải đi, anh chào chú.
    Nhìn điệu bộ cuống quýt, luýnh qua luýnh quýnh của LT, X31 thương hại bảo
    - Bác đừng ngại, có thằng em đây rồi. X bây giờ của 2004 nhé, không phải X của thời xưa đâu. Bác đi cùng em đến nhà thằng ATC em có chuyện muốn nói với nó. Thích thì em chơi hẳn thằng anh của chúng nó, bọn CoCo và Hoà Thượng không thèm chấp nữa
    Nói rồi X31 kéo tay LT lôi đi xềnh xệch, đến ngã ba chỗ cây gạo gặp Cành Cây Khô đứng sẵn từ bao giờ,đang khoanh tay cười đểu nói
    - Này thằng X, mày lôi lão LT đi đâu mà như lôi chó vậy, lão ấy già rồi , gẫy xương thì mày bán cả nhà đi mà đền.
    X31 khoát tay
    - Việc gì đến nhà mày, từ hồi tao còn ở làng này, có biết mày là đứa quái nào đâu? Xê ra cho tao đi gặp ATC.
    Cành cây Khô giơ tay thước cản lại, quát to làm lão LT giật bắn mình, run lẩy bẩy, đầu gối muốn khuỵ cả xuống vì kinh hãi.
    - Đi đâu thì phải hỏi tao, bây giờ tao là lý truởng cái làng này, mày không thể làm loạn làng nước lên được.
    X31 tức điên người, hắn không biết rằng ATC đã chứng kiến hết mọi chuyện từ nãy, đang ngồi sau cây gạo cười rung rinh cái bụng phệ, vuốt râu, nhếch mép nghĩ thầm. Cái loại X31 này muốn gì thì khắc có đứa giải quyết, còn khuya mới đủ tuổi nói chuyện với mình. Có thể là ATC nghĩ đúng, vì ATC đầu hai thứ tóc, mưu lược đầy mình, mấy loại nhãi nhép đi học mót của thiên hạ vài chiêu tẹp nhẹp làm sao mà động đến lông chân lão được.
  7. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Sau khi triệt hạ xong cái nhà máy nước của ATC, Hoà thượng và Coco khoái trá, kéo nhau đi chơi phố phường cho sảng khoái.
    Hoà thượng bảo Coco:
    Đời giai như ông kể cũng phí, như tôi 10h đêm mới ra khỏi nhà đi chơi, còn ông thì 10h đêm đã phải về nhà.
    Coco thở dài:
    Ngày ấy tôi dại dột, mà cũng tại thằng cha Latrung, hắt hớt hết những cô bé xinh xinh, chanh cốm, tôi sợ hắn cua nốt nên vội vàng lấy vợ cho khỏi ế chứ yêu thương đếch gì vợ đâu... Nói đến đây Côc vỗ ngực bành bạch: MK, cái ngày tôi chưa yêu nó, quần áo tôi đ. phải giặt, cơm không phải nấu, tiền lương tiêu xả láng.. DM, bây giờ tôi phải tự giặt lấy quần áo, tiền lương thì nó móc sạch, lại còn phải tự làm lấy đồ chơi cho con gái nữa, cái giống đâu mà quá quắt, thật là không còn tí thể diện nào.. đẻ lứa nữa mà lại cái hĩm thì tôi kiếm cớ li dị, tôi chuẩn bị hết rồi, nhà cửa đứng tên ông anh trai tôi, tôi chỉ ở nhờ thôi, cái xe này tẹo nữa bán mẹ cho Latrung, cuốn sổ tiết kiệm đem đi thế chấp ngân hàng nốt.. Hôm nay tôi với ông chơi hết mình..
    Hai đứa cưỡi trên con Spacy Tàu, trời tối nhá nhem, trông cũng bảnh choẹ ra phết.. chợt Hoà thượng đập vai Coco:
    - Đi chậm, quay lại, quay lại, có con bé đi cái xe Dyland kia, hôm nọ tôi đi chơi với nó rồi, nó học lớp 11, máu lắm..
    Coco tức tốc quay xe, lượn lên sát cô bé, Hoà thượng nhăn nhở như thị Nở vào cầu:
    - Chào em, em nhận ra anh không, (MK, sau này mới biết cả Hoà thưọng và cô bé còn chưa thèm biết tên nhau)
    Cô bé :
    - Ôi anh, em nhớ rồi, em đang đi có việc, các anh đi đâu đấy ạ !
    Hoà thượng:
    - Tối Chủ Nhật mọi người đi chơi, mình cũng đi chơi, việc đâu bỏ đó, đi hát Karaoke với bọn anh đi..
    Cô bé tròn mắt ngây ngô:
    - Muộn rồi, giờ này chỉ có đi nhà nghỉ thì đi thôi anh ạ, em không đi hát đâu..
    Coco thích quá, chen lời:
    - Đi hát xong đi nhà nghỉ cũng được..
    Cô bé ngần ngừ:
    - Ừ, đợi em về cất xe, rồi đi chơi..
    Ba đứa trèo lên con xe Tàu của Coco rồi kéo nhau vào quán Karaoke của Latrung, hò hét, bia bật thả giàn, toàn Heineiken..
    Coco và Hoà thượng thay nhau rên rỉ :
    .. Qua núi qua khe anh đè em xuống.. em đang luống cuống anh bảo nằm yên...
    Cô bé thì vừa uống bia vừa tranh thủ chít chát quan chiếc điện thoại di động Nokia hình chiếc đĩa bay.. mặc kệ hai anh giai tha hồ hò hét.. Đến 12h30 một chú công an lên giải tán tất cả các kách hàng đang ở trong quán, ba đứa lại cun cút kéo nhau ra đường, đi lòng vòng 1 lúc, Hoà thượng bảo Coco đưa cô bé về, còn hắn giả vờ say rượu tạt vào quán nước uống ly nước cho tỉnh táo.. và hắn suy ngẫm về cái sự con gái học lớp 11, tên tuổi chưa kịp biết đã lang thang đi chơi với các anh
    Trên đường về, Coco rủ rỉ dù dì với cô bé, Cô bé chợt bảo:
    - À, anh đợi tí, em gọi điện cho mấy đứa bạn em nữa, cả hội cùng đi chơi cho vui
    Coco lấy cớ phải về nhà với vợ, bảo cô bé:
    - Thôi muộn rồi, em cũng về nghỉ đi, mai còn đi học
    Cô bé cười toe toét:
    - Không, nhất định đêm nay em phải ngủ với anh, em bỏ học được 2 ngày rồi.
    Cực chẳng đã, Coco đành gọi điện về nhà nhắn với vợ là ngủ lại nhà thằng X31, mấy anh em bận soạn giáo án cho kịp mai lên lớp giảng bài. Vợ Coco yên tâm ngay.
    Lâu lâu không thấy Coco quay lại, Hoà Thượng lẩm bẩm:
    Mẹ, cái thằng thế mà son, lại đục được con bé học sinh.. thôi mình lại đi nhà nghỉ ngủ 1 mình vậy...
    Sáng hôm sau, Côc hớn hở khoe với hoà thượng:
    - Con bé tuyệt vời mày ạ, dân chuyên nghiệp mày ạ, nó hẹn tối mai đi chơi tiếp, nó chỉ xin tao cái thẻ điện thoại thôi, mày cho tao vay 200k, tao mua cái thẻ điện thoại cho nó, kể ra cũng rẻ..
    Hoà thượng lẩm bẩm:
    - DM, thế mà nó là nữ sinh trung học cơ đấy, lại còn đi Dylan nữa..
    Coco thích chí cười toe toét:
    - Tao hạnh phúc hơn mày, tao không bỏ vợ nữa, DM, tao trông thấy nó đi Dylan là tao đã nghi rồi, giá mà nó đi Wave anpha thì chắc khối thằng yêu nhầm, trong đó có cả mày..
    Hoà thượng cay cú:
    - DM, đừng mừng vội, tao nhất định không đẻ con gái, còn tao còn mày, cứ liệu mà nuôi dậy con cho khôn lớn, 16, 17 năm nữa thì biết tay nhau ngay...
    ...........................
    Hé ! hé ! hé ...
  8. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Làng Nghi Tàm, xuân 2004.
    ...Xuân về cho cây xanh lá, biết bây giờ em lạc bước về đâu... ba ông kễnh con của cái làng nuôi cá cảnh ngêu ngao bước loạng choạng trở về sau vài hồi chén thù chén tạc ngoài quán nước đầu làng. Gớm, mới có mấy năm mà làng xóm khác ông nhỉ? Hoà thượng giở giọng ông cụ non: Mới ngày nào, "khi tôi bước chân ra đi" (dạo này cu cậu thuộc nhiều bài hát tệ), mẹ tôi còn áo quần vá chằng vá đụp, nón mê gạt nước mắt nhìn theo, thế mà bây giờ một bước Dylan hai bước @, ngồi đếm tiền cứ xoành xoạch. Thỉnh thoảng lại giở rói ra, đòi đi "gội đầu thư giãn" nữa chứ. Ha ha, cả 3 thằng cười nghiêng ngả. Lâu lắm rồi mới có dịp vui thế này, đoàn viên trong tiếng cười và mãn nguyện, 3 chàng trai vốn cùng xóm, cùng làng, lớn lên lại học cùng mẫu giáo, rồi cấp 1, cấp 2, cấp 3 học mãi tít tận Việt Ba ở Văn Điển (chính tại đây chúng có thêm một người bạn nữa, về sau này là kẻ thù không đội trời chung của X31, tên là CCK), lên đại học thì mỗi thằng học một trường. X31 dáng cao gầy, chân đi chữ bát, mặt xương má hóp, lại nổi sần như da gà nên đợt H5N1 vừa qua, nó than thở "nhà tao phải "đá" hơn 5 vé mới giữ tao được ở nhà, không bọn Phường nó bắt đi xét nghiệm, nằm viện 1 tháng thì "đứt"." Hồi nhỏ X31 là thằng nghịch ngợm nhất trong cả hội, nó luôn đầu têu những trò quái quỉ, ma mãnh và ... khốn nạn nhất ở trong làng. Mà cái làng này thì có vài chục nóc, toàn đồng ruộng ao chum, cá mú tanh lòm, chuyện gì mà ai chả biết. Chả thế mà ai cũng biết chuyện chị GC bị chửa hoang (mà như X31 nó thề thốt rằng "tận mắt tao trông thấy chị ấy đẻ phượng hoàng, vì có mỏ rồi mà, "bóng lắm"", rồi chuyện vì sao LT lại phải ra ngoài gốc đa bán quán nước cùng trăm thứ bà rằn, để cả cơ ngơi to tổ bố trong làng cho ... chó nó ỉa. Kể thì nhiều lắm, nào cô LBM, nào chú ATC,... mà hầu hết đều do thằng X nó bày ra cả. Hoà thượng thì trắng trẻo, cũng thư sinh nhưng không bằng X, chân tay ngắn ngủi tướng ngũ đoản, lại không có lông nên còn được gọi là "Vô mao", (hiện nay VTV đang chiếu phim Tam Mao chính là dựa trên cuộc đời của Vô Mao của chúng ta đấy ạ). Thông minh, sáng dạ, nhưng lại có tính ham quyền lực, cũng đọc sách ***** nhiều nên đôi khi cũng nặn ra được vài giọt nước mắt, cũng biết vài câu cửa miệng mị dân kiểu "các bạn hạnh phúc là tôi vui rồi" hay "cám ơn các bạn đã ị vào mồm tôi", nên cũng được nhiều người biết tiếng. Coco thì khác, ở một vị trí khiêm tốn hơn, có vẻ như mọi chuyện chơi bời gái gú từ cấp 1 đến giờ thì dân làng không ai biết tới Coco, và nghiễm nhiên cậu ta được đánh giá là ngoan ngoãn nhất làng, ai ai cũng muốn có con gái thì gả cho cậu ta, thế nên ... như "chó đớp phải ruồi", kinh nghiệm của cậu cũng chả kém mấy so với X và Hoà thượng. Dáng đậm đà, trắng, tóc lốm đốm bạc (vì kết chuyện "dải băng lốm đốm" của Conan Doilơ, lại cùng tuổi Tỵ) nên học đòi hai-lai như giới trẻ, trông cũng "đĩ tính" lắm.
    (còn nữa)
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
  9. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Latrung nhâm nhi tách trà :
    - Lâu nay ở làng có ATC cũng tốt, hắn đỡ cho mình nhiều cuộc sống không đến nỗi vất vả lắm, thằng nhóc nhà tao được đi học cũng nhờ ATC can thiệp đấy. Hề hề, hồi tao lấy vợ không có giá thú, đẻ con ra quên mất không làm khai sinh..
    Hắn ngồi nhổm dậy, hắt chén nước ra đường rồi chỉ tay vào xó bếp:
    - Đấy con mẹ đĩ nhà tao xổ dạ chỗ đấy .. mà nghe nói ngày xưa ATC cũng đẻ ở xó bếp, quý tướng lắm đấy ... thực ra mấy thằng béo, thằng nào cũng tốt tính, ngày xưa mình hay nghĩ oan cho nó..
    X31 gật gù:
    - Thằng Coco cũng béo, thằng Hoà thượng cũng béo, thằng Than93 cũng béo nữa.... mỗi em với bác là gầy...
    Được x31 sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 12/03/2004
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Làng có thằng Bá Mốt.
    Khổ, thân sinh ra chẳng được quí tướng, không có ô dù, thế mà tại sao nó lại cứ thích ôm vào cái mộng làm Bá hộ với lại ăn tiên chỉ cơ chứ. Đấy, mấy vò rượu chôn mấy năm của nó cứ là trôi tuột vào bụng của lão Hòa thượng làng với lại cụ Ảo Thành Chân, mà chạy mãi vẫn không xong.
    Thành ra ruộng nó cấy, các cụ bảo một câu là trâu ra liếm sạch, thậm chí lại còn ị vào mấy bãi, bảo là để phúc cho lần sau còn trồng cho tốt màu.
    Thế nhưng được cái nó không nản chí, cũng khá gọi là người có kiên định. Vẫn quyết không ngừng, đáng khen, đáng khen. Kép chèo Chết Toi khen là bằng mấy bô lão thưởng tiền ấy chứ?.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này