1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung và đối thoại

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoicuoicung, 16/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Bị CCK cản đường, X31 kéo LT ra gốc đa ngồi bảo
    - Đợi tí bọn dân đi làm đồng về, mình lẩn theo vào tìm thằng ATC cho nó một trận.
    LT gãi đầu
    - Thôi , anh về cày cho vợ con tí rau cỏ, anh em mình lâu ngày gặp nhau, thế là mừng rồi. Người ta bảo cây gạo có ma, cây đa có thần. Nhưng ngữ anh em mình ngồi cây đa, dân nó bảo là thằng Cuội chăn trâu thôi.
    X31 nghe LT đòi về, xửng cồ quát
    - MK, về là về thế nào, bác định để em chiến một mình à? Anh em với nhau mà bác cư xử vậy. Chuyện rau cỏ quan tâm làm đ gì. Sau vụ này em thiết kế cho bác mấy hợp đồng. Đừng nói chuyện rau cỏ, mà tiền chơi gái còn có nữa ý.
    Nghe nói đến tiền chơi gái, mắt LT bừng sáng, nhưng lão vẫn băn khoăn, ngần ngừ.
    - Thôi, chú để anh về
    Là thằng khốn nạn ngấm từ trong máu, X31 đánh hơi thấy vẻ dao động của LT, bèn bồi thêm một đòn dụ dỗ.
    - Thì vợ con thì mình vẫn phải lo, nhưng đàn ông phải chơi bời một tí. Như bọn thằng CC và HT ấy, ở ngòai thành phố kiếm được tiền , bọn nó toàn chơi nữ sinh thôi. Bác yên tâm, em lừa ai chứ nhất quyết không làm cái trò Mộng đời người với bác đâu.
    Ấy cái lẽ đời, bạn bè rủ nhau làm điều tốt cho xã hội thì khó, chứ rủ nhau chơi bời thì chỉ cần cái nháy mắt là đâu vào đấy hết. LT nghe thấy đoạn CC và HT ăn chơi, trong mình rạo rực, há hốc mồm hỏi X31 từng câu ngắt đoạn vì căng thẳng
    - Thế.. chúng.. chúng..nó..có..có ăn chơi thật ..vậy không?
    X31 cười mỉm, giọng kẻ cả vỗ vai LT rằng
    - bác yên tâm, em sẽ cho bác chơi bời không kém gì cái thằng tiếp thị nước lọc và lừa đảo hàng Tàu thành LG đấy
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Rút bao thuốc lá thơm mời LT một điếu, X 31 dùng cái bật lửa của MỸ bằng Inox mở nắp đánh tách một tiếng giòn, ngọn lửa xanh biếc bập bùng, LT mồi lửa hỏi X
    - sao không dùng bật lửa ga, lại dùng đồ cũ này
    X31 cười thông cảm
    - Đây là loại Zippo, hai triệu một cái đấy bác ạ.
    Lúc này thì LT cảm phục X31 quá, chao ôi , nó mới hoành tráng làm sao, đi ra ngoài mấy năm về, ăn nói mạnh mẽ, khôn ngoan, tiền bạc bộn túi.. Chả bù cho lão ru rú một xó, cả ngày chỉ dám hút hết một bao Vi Na mà mụ vợ còn đay nghiến là tốn kém. Lão thở dài tiếc hồi đó, giá như theo thằng X hay HT hoặc CC có phải bây giờ xênh xang không.
    X31 đóng caí bật lửa tách một tiếng bảo
    - Bây giờ bác vào làng tìm thằng ATC thám thính thái độ của nó, rồi quay ra baó em.
    LT ngậm lệch điếu thuốc thơm, xiêu vẹo đi vào làng, qua cây gạo gặp thằng CCK và Chi To đang ngồi soi mói moi người đi qua. Thằng CHi TO thuộc lọai bé người to con mắt, cái đấm thì thiếu, cái đá thì thừa, nhưng rất ông kễnh cụ. Chả gì nó cũng có bằng Điplom, nó vểnh cái râu bảo LT
    - Nhìn mọi người trong làng mà sống nhé, đừng có mà nghe lời mấy thằng thoát ly về xúi bẩy. Lão già rồi, bọn này nể cái tuổi của lão mà nương tay cho đấy.
    LT cúi đầu, nghiến răng nuốt hận. Hồi xưa lão cũng từng làm chức sắc như thằng CCK và CT. Hồi ấy lão có nguồn gái tơ cung phụng cho thằng HT. HT cho lão cái chức để bằng anh bằng em, nhưng từ hồi HT bỏ chức tri huyện, LT cũng bị rớt chức theo. Còn CC chắc buôn gian , treo đầu dê, bán thịt chó, có tiền dấm dúi, lo lót lên vẫn đương chức, cho dù chả mấy khi nó thèm ngó tới việc làng. Nhưng lão nghĩ mình pahỉ đi làm nhiệm vụ của X31 giao cho , nên im lặng bước qua
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Lão ATC nhìn thấy LT đi về phía mình, giả bộ đang bận việc, ngó lên mái đình, ra cái vẻ ta đây đang định kiến thiết lại đình làng to đẹp và phát triển hơn. Không có thời gian để ý việc vớ vẩn.
    LT đến gần hắng giọng
    - em hèm , chào quan lớn
    ATC quay lại
    - A bác LT, đi đâu thế này, tôi đang định xây cái đình lại to hơn, đang tính xem làm thế nào đây
    ATC là vậy, bao giờ cũng nhũn nhặn, ăn nói rất chi vừa lòng người, cho dù loại khố rách, áo ôm như LT hay ba gai, ba bửa như X31 hắn đều rất phải phép. Một điều bác bác, chú chú chứ không xếch mé như mấy tay cường hào kia.
    LT hỏi ATC
    - Quan lớn xem thế nào, hình như mạch làng ta động , cãi nhau ầm lên vì chuyện đâu đâu.
    ATC cười hềnh hệch lắc mái đầu muối tiêu, hai tay chắp sau đít, bụng phưỡn lên nói
    -Tôicó biết gì đâu, dạo này tôi chẳng làm gì đến việc quan cả, chỉ lo xây dựng đình chùa thôi, việc này hỏi nội bộ và mấy tay chức dịch làng
    ATC bây giờ toàn dùng đòn - Có biết gì đâu- để đối phó, nhưng hắn nói câu đó nhiều đến nỗi thành phản xạ. Có người hỏi hắn mấy việc, hắn đều bảo có biết gì đâu, tức quá người kia hỏi
    Thế mày bao nhiêu tuổi?
    ATC
    Có biết gì đâu
    Người kia
    Tên maỳ là gì ?
    ATC
    Có biết gì đâu
    LT không điều trả được gì, quay về báo X là ATC bây giờ đổi tên thành có biết gì đâu
    X31 cười gằn, ngửa mạt lên trời buông một câu than
    - Thằng Hoà Thượng nói đúng thật, mình cứ nghĩ nó bất mãn mà nói vậy thôi. Nay mới biết lòng dạ thật của thằng ATC này nham hiểm thật
  4. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    X31 kéo Latrung ra quán nước đầu làng. Sau chén nước và điếu thuốc thơm, hắn mới dề dà kể chuyện lưu vong thiên hạ cho Latrung...
    X31 lưu vong khắp các phố phường, các thị xã, thị trấn làm nghề buôn đồng nát, áo cũ mũ rách ve chai giấy lộn, kiếm sống khắp hang cùng ngõ hẻm. Nơi đầu còn người thì ở đó có đồng nát, không chết được, chỉ cần chăm chỉ.
    X31 nói với Latrung:
    - Tội nghiệp bác, kể ra chân bác mà không bị chấm phẩy, đi theo bọn này thì giờ cũng nên người. DM, tôi sẽ kể cho bác chuyện cái chân què mà năm nào bác bị mấy thằng nhóc con kê lên vỉa hè đầu đường Nghi Tàm băm cho 1nhát, nhưng tôi hãy kể chuyện bọn tôi trước..
    Thằng Béo ấy cũng lắm nhọt lắm đấy, cái hôm mình và thằng Hoà thượng và Coco bỏ làng ra đi thì đúng cái hôm ấy nó cho mình ăn tiên chỉ. MK, tôi phỉ nhổ vào cái tử tế của nó.
    Lại còn thế này nữa, hôm ấy tôi đi lang thang qua phố Đốc Ngữ, thấy trên loa truyền thanh cảu cái phường ấy rao vặt là tìm tôi về làm quan, nếu sau 6 tháng mà tôi không về thì làng giải quyết theo quy định của pháp luật.. MK, luật pháp là của nhà chúng nó.. ông biết tôi làm thế nào không ?
    Latrung chăm chú nghe (hắn vẫn khoái chờ nghe cái vụ chân chấm phẩy của hắn) nhổm dậy hỏi:
    Thế nào nữa ?
    X31 đắc chí cuời ha hả:
    - Tôi làm thế này, tôi gọi thằng chủ nhà ra, tưởng ai, hoá ra thằng Cu Lỳ (Kanculi) thằng nhõi mà ngày xưa chúng ta vẫn đem nó ra sông tắm ấy, nó làm bảo vệ ở cái toà nhà ấy, tôi mới bảo nó :
    - Ê, Cu Lỳ, mày gỡ cái loa kia xuống bán cho tao, tao cho 10.000đ,
    Thằng Cu lỳ mới bảo:
    - Bác cứ đùa dai, có 10.000 bạc mà cứ phách lối, tôi lắp gần trăm bạc đấy
    X31 sửng cồ lên:
    DM, ****** chứ, ngày xưa chúng ông cho mày kẹo mút suốt, mày bỏ quê lên tỉnh làm cái anh bảo vệ mà đã quên hết tình làng nghĩa xóm. Tao nghèo thì nghèo nhưng ở cái làng này đố thằng nào chơi bằng tao, kể cả mấy thằng béo...
    X31 thả một hơi thuốc sảng khoái nheo nheo mắt nhìn lên trời rồi chậm rãi kể tiếp:
    Tôi móc hết cả vốn liếng ra được 1 triệu bạc và 5 ngàn lẻ, rồi nói với nó, tao vốn liếng chỉ có từng này, thằng mất nết, tao đ. thèm nói chuyện với mày, mày gọi thằng chủ nhà xuống đây, bảo với nó là tao mua cái loa này giá 1 triệu, cho mày 5 nghìn đi ăn kẹo mút..
    Tôi quát lác ầm ĩ trước cửa nhà nó, rồi thằng chủ nhà chạy xuống.. bác biết là ai không ?
    Latrung láu táu:
    Là thằng Coco ý gì, thằng này ở xóm đã hay có tính giống chó Nhật, chuộng hình thức...
    X31 cười vang :
    - Không phải, ********* Nhật ý tẹo nữa kể, còn thằng Hoà Thượng y chang 1 con Vẹt Nam Mỹ nữa, thằng nào cũng được lên thớt hết.. Cái làng cá chọi của mình cũng lắm thằng tài, nhưng mà phải gọi là làng Người chọi mới đúng.. chính ra có mỗi bác là Cả Đụt thôi..
    Cái thằng chủ nhà chính là thằng Béo đấy bác ạ, hoá ra nhân cơ hội mấy thằng này bỏ làng ra đi, hắn yên tâm rồi, từ này thảnh thơi, bác thì chân què, hết vẹo, có gì thì thằng Cành Cây Khô và thăng Chít Tô nó nuốt cái ực...
    Thằng Béo rảnh tay ở làng rồi nên mới tiến xuống cái xó xỉnh của Hà Nội Phố xa hoa để..
    Nói đến đây X31 cười ranh mãnh :
    - bác biết nó làm gì không ?
    Latrung, vỗ đùi đánh đét:
    - Đúng là đi xa về lắm chuyện để bốc phét, tao biết rồi, nó chăn Ca ve chứ gì.?
    X31 lại cười:
    - Ở đời nhiều chuyện vui lắm, bác đoán gần đúng, nó không chăn Ca ve mà nó ... (X31 ghé vào tai Latrung thì thầm) nó... nuôi .. con nuôi.. giống như thằng hoạ sĩ Ly Sơn đó..
    X31 và Latrung thích chí cười khành khạch, Lão La trung còn giơ cái chân què lên gãi:
    - Chủ quán cho 1 tuần trà nữa...
    Được x31 sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 14/03/2004
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Chiềng làng chiềng chạ, thượng hạ Tây Đông...
    Bá Mốt là đàn ông
    Cũng nên một vừa hai phải
    Nói nhiều thành ra nhai nhải
    Viết lắm hay cũng hoá nhàm
    Người trên xóm dưói làng
    Không phải ai cũng là người thông hiểu
    Chuyện nhỏ thành to dè bỉu
    Ngó nghiêng liếu điếu vòng vèo
    Tớ không hát lại bảo không gõ mõ
    Gõ mõ rồi xin thấu thấu cho
    Mọi người cơm áo đều no
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Chitto được Canhcaykho giao nhiệm vụ theo dõi X31 & Latrung làm trò gì, hắn lượn một vòng quanh gốc gây đa, tay lăm lăm cầm cái thước lim, rồi cứ loanh quanh ở đó giả vờ đuổi vịt..
    X31 gọi:
    - Chitto, vào đây uống trà, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.
    Chúng tôi đang ngồi hàn huyên kể chuyện đường xa, vào nghe cho vui, có lải nhải gì đâu, chuyện đường dài thì hay cũng kể mà dở cũng kể..
    Chitto gườm gườm, tay vẫn chống cái thước lim ngồi xuống đầu ghế..
    Latrung đon đả:
    - Chủ quán, cho anh Chít một ấm trà mời, mà phải là trà Tàu nhé, tính anh đây nho nhã quân tử, không được xuề xoà..
    X31 hách dịch:
    - Ông chủ đem cái bộ ấm Thế Đức đang bày trên bàn thờ xuống đây, đánh rửa cho sạch sẽ, trà mời Chít là phải sang, khéo mà pha nước chuyên trà, tẹo nữa tôi cho 1 vé mà chạy cái chức Admin.. đây cầm lấy trước 50 xong cuộc trả nốt 50..
    Latrung sợ hãi, thì thầm:
    - Sao mày sang thế .. nhiều tiền thế
    X31 ghé tai nói nhỏ :
    - Cái làng này ma nhiều hơn người, đô la tôi cho nó là đô la âm phủ đấy, đừng ngại..tiền thật tôi gửi đằn ATC kia.
    Chợt nhìn thấy phía xa xa đất cát bụi mù, tiếng chành choẹ inh ỏi, tiếng nheo nhéo quát lác. Bụi mù lắng xuống hiện ra một mụ đàn bà sồ sề, quần áo vá chằng vá đục, xốc xếch, không thèm đeo cả xu chiêng, đang đuổi 1 lũ trẻ lít nhít chừng 7,8 đứa trông buồn cưòi quá..
    X31 hỏi latrung :
    - Hơ hơ, cái đám kia là đám nhà ai mà trông như lợn nái chăm con vậy?
    Latrung:
    - Chú quên rồi à, Uyên Uyên đấy
    X31 than :
    - Trời ơi, bà chị xinh đẹp của tôi, sao lại ra nông nỗi này..
    Latrung :
    - Kể từ cái đêm mà Longname không nhịn được ấy, sau là cứ sòn sòn, mỗi năm 1 đứa, 7 thằng cả thẩy, nghịch như giặc..
    X31:
    - Cái thằng cha Longname chỉ được cái dâm vặt, số đã đẻ con làm Admin rồi mà còn không nhịn được.. nó mà cố 1 tí thì thiên hạ được nhờ, 7 thằng nhóc này mà làm Admin thì tốt biết mấy..
    Latrung:
    - Ấy, làng xóm đến khổ, mấy thằng này chui rào, đuổi gà, lấy phân trâu ném nhau, bẻ cây, bắt chuột, đánh bả chó.. cái gì cũng nghịch, nhưng mà lạ lắm, lũ nhóc này chỉ thích chuối thôi, hễ cứ mà đang nghịch như giời, ai đưa cho chúng nó mấy quả chuối là chúng nó ngoan ngoãn ngay, nên là trong làng mình bây giờ chuối được giá lắm.
    Uyên uyên đuổi nhau với lũ trẻ qua gần quán nước.
    X31 đứng dậy, lễ phép:
    - Chị Uyên Uyên, em đây X31 đây, sao mà khổ sở thế này
    Uyên Uyên phanh két lại, lũ trẻ cũng phanh két lại cháy cả đoạn đường, chúng tròn mắt nhìn X31, hau háu
    - Ồ chú X31 đấy à, đi mấy năm mới về chị vội quá, chốc vào nhà chị chơi.. chị khổ với mấy thằng nhóc này quá..
    X31:
    - Em đi xa về có chút quà, biếu anh chị, lát em vào. X31 móc trong ba lô ra 1 nải chuối nhựa của Đài Loan, đưa cho Uyên Uyên..
    Lũ trẻ sáng mắt lên hò reo :
    - A A A A A A. chuối, chuối, chuối..........
    CHUOI Group.,INC
    ------------------------
    Dấu yêu ơi xin về đây bên tôi..
    Lúc cô đơn tôi chỉ cần em thôi ..
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Các bác tái xuất giang hồ,đàn em xin được kính cẩn khoanh tay đứng hầu chuyện
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  8. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    Hờ hờ, vui quá nhở....
    Các bạn vui vẻ nhưng nên rộng lòng với nhau nha, chỉ vui vẻ thôi chứ đừng làm gì kẻo căng thẳng nhá. Bao tội vạ bất cứ đổ vào đầu tui đi, tui quen rồi mà đừng ngại. Miễn là các bạn vui vẻ thoải mái giao lưu, giải trí thân ái với nhau sau những giờ làm việc mệt nhọc.
    Chúc mọi người vui vẻ!
    Có gì vui vẻ tối nay ới tớ với nhé.

    . Mong các bạn thành viên toàn mạng ttvn luôn vui vẻ và hạnh phúc!
  9. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện ba thằng bạn nối khố thủa đồng niên đang dạo bước trên con đường làng đêm trăng gió mát, gío mát thật, phải vía cái gió này, cứ chừng chực làm con người ta dễ động lòng, mủi lòng, gợi thú hàn huyên tình xưa nghĩa cũ. Chợt X31 cất tiếng:
    - À, chúng mày còn nhớ con L. không?
    Coco thản nhiên châm thuốc hút, không để ý đến câu hỏi của X, chỉ có Hoà thượng giật mình:
    - Có, có chứ. L bây giờ ra sao rồi?
    - Làm bà lớn rồi. Vợ thằng Bố Đời ở cái làng cá chọi này đấy.
    Không gian trở nên yên ắng sau câu trả lời của X, hình như có một điều gì chung mà không ai nói với ai, nhưng mà ai cũng hiểu cả. Hoà thượng hiểu hơn ai hết, nó với L đã từng có những tháng ngày tươi đẹp, thủa hàn vi chân lấm tay bùn. Nó yêu L sâu sắc với cả mối tình của chàng trai mới lớn. L mới mẻ lắm, L mịn màng lắm, tóc L loăn xoăn lạ lắm, và với mối chân tình thuần khiết ấy, như bây giờ mà so sánh thì phải nói là "ăn L, ngủ L, uống nước ... L nấu". Coco thì khác, với những cô gái không có điểm nhấn cá tính như L thì không khi nào nó thèm để ý, dù L ở ngay cạnh nhà nó. Nó quý Hoà thượng nhưng nó không bao giờ đồng ý với mối tình hoang dại và mê muội đó, nó cũng không thích sự nhút nhát như một bản năng của Hoà thượng, mặc cảm về gia cảnh hay chuyện này chuyện nọ, thực khác xa so với X.
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
  10. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    X lại phá vỡ luồng suy tư của cả 3 thằng:
    - MK, ngày xưa trông xơ xác như con mèo hen, thế mà bây giờ cũng ngon lành lắm.
    Hoà thượng mím môi, run run hỏi:
    - Chồng L như thế nào? L sống có hạnh phúc không?
    Coco cười nhạt, dường như sự xúc động của bạn không làm nó bận tâm, chỉ có X cứ xuôi xuôi:
    - Thằng này tướng tá to béo, lông có lá có. Nghe đâu người ở Đốc Ngữ, về đây làm Trưởng Thôn theo chính sách "luân chuyển cán bộ" của TW thì phải.
    - Tên là gì? Hoà thượng chợt giật mình
    - ATC. Bố nó họ Lý, nhưng mà thích AQ nên đổi tên là A Xìu, đặt tên con là ATC.
    - Phải thằng béo, mắt ti hí, có thói quen "trời không mưa mà lại mặc áo mưa phải không?"
    - Thì nó chứ còn ai? Mày biết nó hả?
    Hoà thượng không nói năng gì, dường như không gian đóng băng lại. Tại sao, sau bao nhiêu thăng trầm, tại một nơi thân thương nhất, nơi tưởng chỉ có bình yên chim hót thì lại chứa đựng một nỗi uất ức nghẹt thở với nó như thế. ATC, thì ra là mầy, chính mày đã làm hại đời tao bởi những tháng ngày "theo voi hít bã mía", danh vọng hão với những tuyên ngôn sáo rỗng kiểu "mong các bạn hạnh phúc là tôi vui rồi", vui thế đ. nào được, mãi sau này nó mơi hiểu ra thì ba năm trời đã ở sau lưng. Giờ đây, lại chính nó cướp mất L của nó, nó đau đớn lắm, vô tình bàn tay nó cứ nắm lại, từ từ, thật chặt... Nó tưởng tượng như con-người-trâng-tráo kia đang ở trước mặt nó, cười rung rung bờ vai, tay ôm chắc vành mo,... cơn giận đã lên tới tột đỉnh...
    Ối! Ối, sao mày đấm tao? Tiếng hét của X lạc lõng rơi tõm vào không gian sau một tiếng "bịch". Hoà thượng như bừng tỉnh.
    Mày làm sao thế? Ma làm hả? Coco hoảng lên quay sang nhìn bạn mình. Vội vàng chạy ra đỡ X dậy.
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
    Được Coco sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 15/03/2004

Chia sẻ trang này