1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung và đối thoại

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoicuoicung, 16/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    X31 được hai thằng bạn tử tế đỡ dậy, lúng búng nhổ ra một ngụm máu. MK., anh em kiểu này thì anh em làm đ. gì? Má trái X sưng lên, trông nó lại đỡ xấu trai hơn lúc bình thường. Nếu thế này thì trước khi nó đi cua gái thì phải đấm nó mấy phát vào alô mới được. Coco nghĩ thầm và cảm thấy thoải mái với ý nghĩ đó. Hoà thượng ấp úng;
    Tao xin lỗi. Nóng quá không kìm được.
    Tại sao mày lại nổi nóng như thế chứ? Có ai động chạm đến lông chân mày không? X vẫn còn hậm hực
    Hoà thượng tê tái trong lòng. Kẻ ác kia vẫn đang tồn tại, và không khéo vì nó mà mình mất nốt hai thằng bạn chí cốt từ thủa ấu thơ. Nó hất hàm:
    Ra quán thằng LT làm vài choác, rồi tao có chuyện này kể cho chúng mày nghe.
    Trăng đã lên cao, cả làng Nghi Tàm này hình như cũng đang chìm dần vào tĩnh lặng. Ba cái bóng lại loạng choạng quay ra gốc đa đầu làng, nơi mà sự việc xẩy ra kế tiếp còn khủng khiếp hơn nhiều những tưỏng tượng của chúng.
    (còn nữa)
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
  2. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    X31 đưa tay xoa đầu thằng Cu nhớn, Uyên hét lên rầm rĩ:
    - Ấy , ấy đừng.. đừng, chúng nó cắn đấy..
    Nhưng thằng Cu nhớn không cắn mà ngoan ngoãn như 1 con mèo khẽ cọ má vào bàn tay thô ráp của X31, bàn tay ấm áp tình thương, như có tình cảm xa xôi nào đó..
    X31 cười hề hề:
    - Chú với ****** với 1 lô xích xông các chú các bác ở đây đẻ ra cái hội chuối, lũ chúng mày sức mấy mà cắn.. cầm lấy nải chuối về chia nhau rồi gọi bố Longname, chú Hoà thượng chú Coco ra đây nhé..
    X31 quơ tay xoa tiếp đầu mấy thằng Cu Con.. chỉ thấy X31 thét lên oai oái:
    - A...a..a.. ***** chúng mày, sau lại cắn chú hả mấy thằng chuối con. ?
    Uyên Uyên xua tay:
    - Chị đã bảo chú rồi, làng này ai cũng bị chúng nó cắn.. ờ mà sao thằng Cu Nhớn nó không cắn chú mà nó hăn cắn bố Longname ..
    Ờ phải rồi, Uyên Uyên thả hồn về dĩ vãng, xa quá rồi, từ ngày X31 bỏ làng đi cũng gần 10 năm rồi.. trời ơi, oan nghiệt.. nàng ôm mặt từ từ khịu xuống, cả Latrung lẫn Chitto hốt hoảng không biết làm sao vội vàng đỡ Uyên Uyên vào ghế ngồi, X31 cũng hoảng hốt không kém, thất thần gọi:
    - Chị..chị.. chị làm sao thế.. Uyên Uyên sao giây lát bừng tỉnh, nàng khẽ vén lại tóc rồi nhoẻn cười :
    - Không, chị không làm sao cả, rồi nàng rũ lại áo xống: thôi rảnh ghé chị chơi, chị đi về đây..
    X31 lắc đầu:
    - Quái, có gì khó hiểu mà thôi, kệ đã, mình quay lại câu chuyện. Chợt nhớ ra, X31 vội vàng giữ tay Cu Nhớn :
    - Thế ****** đi đâu ?
    Cu Nhớn bảo:
    - Bố cháu đi lên thành phố hàn nồi niêu xong chảo cũ hỏng cho người ta, kiêm thêm gò hàn xì đồng nhôm inox tại chỗ, bố cháu cũng sắp về rồi..
    CHUOI Group.,INC
    ------------------------
    Dấu yêu ơi xin về đây bên tôi..
    Lúc cô đơn tôi chỉ cần em thôi ..
  3. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    La trung đang lục tục dọn hàng. Thấy bóng ba thằng, lão đon đả:
    - Mời các chiến hữu vào làm uống chén nước với bần đạo.
    Nghe lão nói giọng dài ra với khuôn mặt đen, mắt ti hí, hàm râu lưa thưa, cả 3 chỉ gật đầu chào rồi đi vào bàn giữa ngồi. Coco hất hàm:
    - Cho hội này xin chai Nếp cái hoa vàng cùng bao Vina. Chặt cho ít chuối xanh chấm muối ớt nữa.
    - Thôi, bày vẽ làm gì. Tao không uống nữa đâu. X cau có
    - Thoải mái đi, Hoà thượng nghiêm giọng, hôm nay tôi có chuyện nghiêm túc xin trình bày với anh em, mong anh em giúp tôi một tay nhé.
    - Ok, Coco và X đồng thanh.
    Ba ly rượu được rót ra, "cộc" phát hết, lại rót ra, lại "cộc", lại rót nữa, lại "cộc". Đủ 3 ly chào mâm, Hoà thượng bắt đầu chậm rãi:
    Chuyện là thế này, cách đây 4 năm ...
    Hắn bắt đầu nói, nói mải miết, say mê, khi day dứt, khi hùng hổ, xoay quanh mối tình thơ ấu với L., những ngày tháng hắn gặp ATC, tôn sùng hắn như một vị thánh, ngày ngày cặp kè khi caphê Nhân, khi thịt chó Nhật Tân rồi hứng lên lại về Tiên Tửu, học đủ ngón nghề hòng "nên người" như hoài bão của hắn, rồi hắn vỗ ngực tự hào khi nói đến những lần chinh chiến nơi Gia Lâm mộ quán, nơi những chiến binh quần hồng lần lượt ngã vào vòng tay của hẵn, nhiều như thiêu thân, lại chợt lặng thầm và ray rứt khi nhớ tới mối tình 3 tiếng nơi Đồ Sơn Tiên Đảo, nơi hiện nay giọt máu của hắn còn phiêu bạt bãi 1 hay bãi 2, hắn cũng chẳng còn nhớ nữa. Đoạn hắn nghiến răng trèo trẹo, mắt trợn tròn, hắn vẫn còn yêu L lắm, cái cô L giống hết thảy mọi người nhưng hình như chỉ có ở hắn thì cô mới có cái diễm phúc được làm "ngọc nữ", hắn độc thoại mà quên đi rằng bên cạnh hắn đang có hai người bạn, quên đi ông chủ quán La Trung có hàm râu lưa thưa và đôi mắt ti hí, và hắn cũng không biết rằng, ở ngoài kia, đằng sau cái vách liếp khép hờ tránh gió trong đêm đông tháng chạp, có một bóng đen đang áp sát tai vào nghe từng lời hắn nói, cũng nghiến răng trèo trẹo khi hắn nghiến răng, cũng đê mê khi nhắc tới L. Hắn chính là ATC, là kẻ Bố Đời của cái làng Nghi Tàm nhỏ bé và tanh tưởi này.
    (còn nữa)
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
  4. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Lại kể tiếp chuyện X31 đứng trước căn nhà 5 tầng ở phố Đốc Ngữ..
    ATC lật đật chạy xuống, hắn còn đang mặc bộ Kimono, chắc vừ tắm xong, cất giọng the thé :
    - Cu Lỳ, cái gì mà láo nháo thế hả ?
    Chợt ngẩng lên thấy X31 mặc bộ quần áo bộ đội cũ màu, đội chiếc mũ cối sờn hết cả mép, chân đi đôi dép nhựa Tiền Phong trắng, mặt đỏ tía tai, hắn trở giọng đon đả :
    - A, ông em, đi đâu, vào nhà uống nước đã.
    Quay lại quát cu lỳ:
    - Lần sau thấy các anh ở làng Nghi Tàm đến thì phải mời vào nhà tiếp đón tử tế chứ ?
    Cu Lỳ ấp úng :
    - Nhưng.. nhưng.. anh dặn...
    ATC:
    - Xà lù.. cái thằng này, đi vào nhà pha nước nhanh lên
    Quay ra nhăn nhở với X31:
    - Cái thằng bị thịt, chẳng được việc gì.. thôi chú dựng xe.. nhớ khoá lại vào uống nước đã.
    X31 ngồi chễm chệ trên salon, nhún nhún mấy phát, rồi gác chân lên bàn, rút 1điếu vinataba cắm vào mồm phì phèo nhả khói:
    - Trông bác phong lưu gớm nhỉ, cái bộ salon nhún nhún này bác nuôi con nuôi khoái phải biết. hề hề
    ATC nhăn mặt:
    - Ầy dà, chú nói liên thiên, tôi mở cái văn phòng để tiếp khách, bàn ghế cũng phải tươm tất, thế nào dạo này ở làng có gì mới, kể nghe coi.. chú bây giờ đi buôn đồng nát hả.. thôi cố gắng lên
    X31 nhếch mép :
    - Em bỏ làng đi trước bác, biết sao được, nghe nói bác lên thành phố khá khẩm lắm, qua học hỏi kinh nghiệm, chứ không có ý định xin tiền hay nhờ vả gì đâu, anh em là cứ nói thẳng, chứ nếu bảo nhờ vả thì bác lại diễn vở cũ: "Tao có biết gì đâu?"
    ATC nhanh nhẩu :
    - Tốt quá, tốt quá, tôi có biết gì đâu.. thế chú định hỏi việc gì, tôi tư vấn miễn phí..
    X31 cười:
    - Hỏi làm thế nào mà bác kiếm được nhiều tiền thế, lại béo múp thế kia nữa. Sau là xin mua lại cái loa đang treo ở đầu nhà về đập cho nó bõ ghét
    ATC nheo nheo mắt (cái loa mình lắp gần trăm bạc, nó đi buôn đồng nát chắc trả rẻ lắm, thôi cứ liệu xem ):
    - Cái loa ấy tôi lắp 300.000 đấy, còn tốt, chỉ có 1 vết xước tí tẹo ở chỗ bắt vít thôi, thôi chú thích tôi để lại cho chú 220.000..
    X31 vui vẻ :
    - Đi buôn kiếm tí lãi, quý hoá quá.. được rồi, em mua vào cái này thường 200.000 thôi, anh em lọt sàng xuống nia, bác bảo thằng Cu Lỳ gỡ xuống đây cho em...
    Cu Lỳ gói ghém cẩn thận xong cái loa đưa cho X31, X31 mới móc trong túi áo ngực ra 1 tập tiền, đập đập vào vai ATC :
    - Ông Béo này, nói thật nhá, cái làng Nghi Tàm này, phàm thằng nào đã đi khỏi làng là toàn thằng xác định đi lừa thiên hạ thôi, tôi biết tôi chưa tài bằng ông, ông giật gấu vá vai cũng đựợc 5 - 10 vé. Tôi còn nghe thiên hạ đồn ông vừa lừa được thằng nào nó tài trợ cho gần 300 vé, nên ông rút vào cái xó xỉnh này giả vờ nuôi con nuôi để rửa tiền phải không ?
    - Đây tôi để cho ông lừa, tôi giả ông cái loa đó 1 triệu, tiền đây cầm lấy.
    ATC ngượng nghịu:
    - Chú cứ nói thế.. anh có biết gì đâu.
    Hắn so mình lại như muốn tỏ ra rằng mình cũng khổ sở lắm, nhưng hắn vẫn đưa tay ra cầm thấy tập tiền của X31, X31 thả tay ra, xấp tiền rơi bịch xuống đất.. dắt xe đi ra đầu ngõ không quên vẫy tay chào ATC, ATC cùng Cu Lỳ vẫy tay đáp:
    - Chú đi mạnh giỏi nghe..
    Bốp bốp, má Cu Lỳ hằn lên năm ngón tay.
    CHUOI Group.,INC
    ------------------------
    Dấu yêu ơi xin về đây bên tôi..
    Lúc cô đơn tôi chỉ cần em thôi ..
  5. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua X31 lại nhà LT, nét mặt đầy băn khoăn. Uống hết gần ấm trà , X31 nhíu mày hỏi LT
    - Bác ạ, em thấy cái mặt thằng CoCo trông quen lắm, hình như gặp nó từ lâu rồi.
    LT ối xời
    - Gặp ở 7x, gặp trong làng chứ gặp ở đâu, mà mày nhìn thấy cái gì, ai chả có mắt, mũi, mồm
    LT vừa nói đến câu mồm, X31 nhảy dựng lên reo
    - A ha nhớ ra rồi, cám ơn bác, em nhận ra cái môi trên của thằng CoCo, cái môi trên nhọn nhọn ý bác biết không. Thảo nào em cứ thắc mắc là làm sao nó biết em nhìn trộm chị GC. Thằng naỳ thông minh thật, chưa ráo máu đầu đã nhận biết được sự việc. Từ giờ em chả dám nhìn trộm ai nữa đâu. Bảo sao thằng Coco nó thù mình dai thế
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Em đi bỏ mặc con đường
    Bờ xa cỏ dại , phố phường nhớ em
    Thế là người ấy đã đi xa, tôi lang thang một mình trên phố phường Hà nội , lúc mà thời tiết bất thường sáng nắng chiều mưa. Ghé vào quán nước chè ven đường, nhấp ngụm nước chè sách đặc, chát sít mới thấy nhớ cố nhân. Sao không có người bên cạnh tôi lúc này nhỉ? Chúng ta sẽ kể chuyện ngày hôm nay mình sống và làm việc thế nào, có cái gì khác lạ, chăn được con gà, lừa được thằng khứa ngu, kiếm được khoản bẫm hay có con nhỏ nào vừa mắt đong đưa, tối nay phải toan tính nhiều đây.
    Dòng tin nhắn không có dấu, đọc mãi mới hiểu
    Đang ở vũ trường, gái Sài Gòn hay cực, giá rẻ chỉ 80 k, chơi sắc xô phôn loại nghệ sĩ
    Nhớ đi giày nhé cố nhân, mảnh đất ấy có tỉ lệ nhiễm con vi trùng hình quay chuỳ gai nhiều nhất Việt Nam, thôi mong sao bạn đi chân cứng đá mềm, vạn sự an lành
    Còn tôi ở lại, lang thang mãi mà không có người nói chuyện. Hoá ra đàn ông chúng ta cũng cần có nhu cầu buôn chuyện như phụ nữ vậy, trước hôm đi cậu bảo tôi
    - Ông mở mồm là toàn câu khốn nạn
    Tôi không tự ái chỉ cười mà bảo
    - Mày nghĩ xem, nếu toàn nói câu tử tế với mày, liệu chúng ta còn chơi được với nhau không?
    Cậu cười hềnh hệch, tôi nhớ nụ cười ấy làm sao.
    Bây giờ tôi toàn gặp người tử tế từ lúc cậu đi, những người tử tế này dạy cho tôi nhận biết những điều xấu xa, khổ nỗi ngôn từ của họ y hệt trong sách , mà sách về tâm lý học, cuộc sống, triết lý thì hôm nào chúng ta mua về hàng đống. Cậu mua toàn kinh nhà Phật, còn tôi thì chọn sách của Đảng Vinh Quang. Dù sao chúng ta đều là những thằng khốn nạn, nhưng nếu con người đã có tình cảm thì dù khốn nạn chúng ta cũng có cái quyền nhớ nhung. Nhưng thằng khốn nạn nhớ nhau vậy
    Tôi thấy ở đâu đó có ý rằng, con người nào cũng có cái tốt, biết nhân rộng cái tốt của họ lên thì họ sẽ thành người tốt. Nhớ nhau là điểm tốt trong nhân cách con người. Giá như có ông Tiên, ông Phật hiểu rằng tôi đang nhớ cậu, ông ấy sẽ khai thác và nhân rộng điều ấy thì nhỡ khi tôi lại trở thành người tốt.
    Giả dụ tôi thành người tốt, hôm nào gặp nhau, cậu khoe vừa quen con bé, hỏi ý tôi thế nào, tôi sẽ bảo cậu
    - Phải biết trân trọng tình yêu, đối xử thật tốt với người yêu, chung thuỷ và qua hệ trong sách, lành mạch
    Cậu nghe xong, cảm ơn tôi
    Hoặc bảo
    Dm, vừa đi Sài Gòn xem gái mú trong đó thế nào mới có mấy hôm, về đã thấy ông thành giở hơi rồi.
    Tôi tin chấc cậu sẽ nói vậy, vì tôi nhớ cậu vì những lý do như vậy
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào chúng ta lang thang dọc sông Thương, trên triền đê cỏ mọc xanh đều một mầu lá mạ. Dòng sông xanh ngăn ngắt mềm mại , nhưng con đò bồng bềnh khua nhẹ mái chèo, lững lờ trôi không chút vội vã. Nắng thu hanh hanh , gió thu hây hây. Chúng ta sang đò, bà cụ lái đò tóc bạc trắng nhưng khoẻ mạnh, cái cách mà cụ lựa dòng nước đưa đò sang sông thật tài tình. Con đò vát chếch theo luồng nước , bật chợt quay ngoặt lại ngược dòng, rồi xoay ngang lướt mạnh. Mũi đò chính xác cập vào mép bờ đá làm bến. Cậu hai tay đưa tờ bạc màu xanh, lễ phép nói
    - Cháu gửi bà tiền đò, cháu cám ơn bà cháu đi
    Lúc đi một đoạn, tôi hỏi cậu sao nhiều thế, cậu gắt
    - Cái loại ông đeo phải là người, hôm qua tôi cho gái hết mấy trăm nghìn thì ông không nói gì. Mà bọn đấy có phải làm nhiều như bà cụ đâu. Thế mà hôm nay có 20 chục mà ông đã thắc mắc.
    Trong những lần tiếp xúc với X31, tôi nhận thấy nhiều điểm tốt trong con người anh, những cái tốt đến bất ngờ và cách hành xử cũng khác người. Chẳng hạn anh nhận lời yêu con bé chủ cửa hàng thời trang, gõ của nó vài chục triệu để mua điện thoại, máy tính cho nàng Alexmax dễ thương. Anh lý giải thật là đơn giản nhưng đầy nhân văn
    - Kiếm miền xuôi để nuôi miền ngược anh ạ
    Thật may mắn cho cô nàng nào được anh yêu. Hiện nay anh vẫn cô đơn, thui thủi , cơm hàng cháo chợ. Nếu tôi có được điều ước lúc này, tôi sẽ ước có một người con gái nào tìm đến với ạm với tấm lòng chân thật
  8. Retro

    Retro Moderator

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, anh Nguoicuoicung viết bài này hiền quá làm em cũng thấy nhớ thần tượng của mình quá (mặc dù là thần tượng chưa biết mặt), có phải là lần đi lâu không mà sao anh nhớ đến thế, chúc cho x31 sớm tìm thấy hạnh phúc của riêng mình và tình bạn của hai bác ngày càng bền chặt
  9. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Không ai hiểu X31 hơn Nguoicuoicung, nhưng nói cho cùng thì mọi người nên nhìn nhân một cách khách quan, đừng vì cảm tính mà coi những việc làm của X31 nêu trên là đúng, là đáng học tập, hay "đáng thương".
    Tôi không ghét X31, nhưng tôi thương những người con gái đã từng khóc vì cậu ta, và khi đó, tôi trách X là "người bất nhẫn".[
    rose]
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
  10. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Anh CoCo thân mến, anh biết đấy lúc nào tôi cũng kính trọng anh vì anh là mod, vì anh đã khoá nick tôi một lần vì cái lý do chỉ có anh và thượng đế biết. Đối với tôi , mod nào cũng phải kính trọng, đây là kinh nghiệm xương máu tôi rút ra sau bao nhiêu ngày tháng xông pha mọi mặt trận. Anh hãy quên cái mỏ con phượng hoàng đi, tôi tin là X31 của chúng ta chỉ vô tình nhìn thấy thôi. Dù sao tính từ đó đến nay đã 27 năm rồi. Anh nhắc lại chuyện cũ làm gì.
    Xin anh đừng xúc phạm tình cảm của tôi với X31, giờ này anh ấy đã đi xa, ngày trở lại mù mịt như lời trước lúc ra đi, lúc anh muốn nghe một câu hò xứ Nghệ mà chả có người con gái nào bên cạnh hát cho anh nghe. Tôi đành lấy đĩa CD cho anh nghe bài Xin anh giữ trọn tình quê.
    Anh ra đi vì
    Nghe lời buồn quê hương
    Nhịp cầu yêu thương
    bao năm rồi
    vẫn còn đôi đường
    Từ giã phố phường
    Anh lên đường
    không vấn vương
    Hỏi anh
    Bao nhiêu thu rồi
    Anh ước mơ gì
    Hỡi lòng trai
    X31 vào trong đó làm ăn, mở cơ sở kinh doanh. Nhưng sâu trong anh là một nỗi niềm trăn trở, anh đi tìm cho mình chút thương nhớ. Thật đau lòng khi thấy người bạn tốt phải tha phương kiếm chút tình cảm nơi xứ người. Hà nội khắt khe với anh quá phải không anh X?
    Tôi nhận thấy trong hố sâu quầng mắt
    Từng xác đêm, chồng chất nối theo nhau
    Trong tình yêu, anh thiệt thòi nhiều nhất
    Anh, anh có gì ? Cho mộng ước mai sau?
    X31 ra đi vào đúng chiều thứ bảy, tiễn anh lên đường, chúng tôi đi qua đường phố Hà nội. Nhìn từng đôi nam nữ tươi cười, âu yếm ngả đầu vào vai nhau . Khi chia tay ở sân bay, X31 đảo mắt nhìn quanh thấy những cặp chia tay nhau đầy cảm động, những nụ hôn và ánh mắt chan chứa hẹn hò, những bàn tay đan quyện như chẳng muốn rời. X31 chỉ thở dài, rất dài...............

Chia sẻ trang này