1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân dung và đối thoại

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoicuoicung, 16/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc lại bài anh Co Co và nhận thấy anh ấy trích dẫn để xuyên tạc hình ảnh X31 thật qúa quắt. Hoá ra anh Co Co này cũng đểu cáng không kém gì vài nhân vật đã có tên trong topic này. Thật tình X31 chỉ bạc mồm, phũ miệng nhưng anh ấy có làm hại ai bao giờ đâu. Mọi người nhìn xem, có con nào bị X31 lừa tình mà thành dở hơi hoặc tự vẫn đâu, có thằng qué nào bị X31 hại làm cho danh bại thân liệt không?
    Tôi nghĩ Co Co cả X31 có hận thù gì đó, cho nên anh Co Co quyết tâm dìm X31 khắc khoải sống trong cô đơn đến hết đời. Thật là nham hiểm và tàn khốc. Anh Co Co mặt mũi sáng sủa, tử tế là vậy, không ngờ thù dai nhớ lâu thật.
    Trong lúc nhớ nhung này, chân dung của X31 lại hiện lởn vởn trong đầu tôi. X31 là người chịu khó làm ăn, anh làm việc rất nhiều và có nhiều sáng kiến đến Tôn Tẫn có sống lại cũng lạy anh bằng bố luôn. Một lần X31 bỏ tiền mua một cái máy in màu của hãng Epson. Tôi lấy làm lạ vì công ty anh có cả cái máy in khổ lớn hàng mét, anh mua cái máy khổ A4 làm gì cho lãng phí.
    Nhưng X31 quả là nhìn ngoài khó đoán, anh nhận thấy trên thị trượng sau khi hết hạn bảo hành, khách hàng dùng máy Epson hay bị hỏng đầu phun, mà mỗi đầu phun giá gần 2 triệu. X31 xuất 3,5 triệu để muacái máy với tờ giấy bảo hành. Rồi anh cứ thay đầu hỏng vào mang đi bảo hành, chỉ trong thời gian ngắn của hạn bảo hành, anh thay được 5 cái đầu phun. Tôi đi cùng anh lần thứ 5 đến trạm bảo hành lấy máy, khi nhân viên ở đó càu nhàu, X31 chửi
    - các ông làm ăn, mang tiếng hãng lớn, làm chả ra gì , làm người ta mất công mất việc đi lại. Đây này tôi còn phải lo bao nhiêu hợp đồng lớn
    Anh rút ra một tập giấy với những bản hợp đồng đóng dấu đỏ chót, toàn hàng trăm triệu cả. Bọn kia loá mắt , lắc đầu khâm phục. Chắc chúng cũng nghĩ là nhìn người bên ngoài thật khó biết, không ngờ X31 mang trên mình bao nhiêu việc lớn lại phải mất thời giờ vì chúng nó. Hội đó im thin thít chả dám ho he gì.
    u?c chitto s?a vo 22:44 ngy 05/04/2004
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Và chút buồn dành cho X31, người ta thấy ở anh nhiều điều mà thường được coi là không đúng với chuẩn mực xã hội. Nhưng có lẽ hoàn cảnh cũng khiến con người ta suy nghĩ khác với chuẩn mực thông thường và họ tự có chuẩn mực cho riêng mình. Và tôi thì chỉ cần quan tâm đến mặt tốt của lão đàn anh X31 mà thôi. Có lẽ cũng đến lúc theo chân Bậc đàn anh Nguoicung, X31 ngồi ngoài mà ngẫm topic mà thôi. Tranh cãi mệt mỏi, chat chit chán chường. Cuộc sống còn nhiều điều đẹp hơn thế mà ta chưa tìm ra hết.
    Nhưng mà ít khi nào có dịp ngồi cùng bậc đàn anh Nguocuoicung bởi anh ít nhậu nhẹt, chưa uống đã say, X31 thì rồi.
    Kinh nghiệm cuộc sống của đàn em so với bậc đàn anh là một vực một trời. Nhưng những điều nguoicuoicung, x31 đã làm, đã viết cũng giúp ích cho ta nhìn nhận thật hơn về cuộc sống này. Biết để tránh.
    X31, anh phải ra đi kể cũng buồn nhưng biết sao được thế lại là điều tốt cho anh. Chúc mọi thứ đến với anh đều tốt đẹp và hơn hết khi anh có những điều tốt đẹp thì cần san sẻ cho mọi người.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  3. Retro

    Retro Moderator

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Poor them.....
    Quả thực thì chả có gì để phản thùng lại ý kiến của bạn cả. Tuy nhiên theo cá nhân tôi thì trong cách hành văn của NCC và x31 tuy có hơi suồng sã, khó lọt tai nhưng để viết ra được những câu chuyện xác thực rồi xen cảm xúc và tình cảm của người viết vào có phải là dễ đâu, tôi nghĩ nếu mình cảm thấy thoải mái dễ chịu với việc gì đó thì mình cứ làm, vậy thôi, đôi khi không tránh khỏi việc người ta.... khó chấp nhận mình, nhưng mà don''''t care, việc vào diễn đàn post bài cũng chẳng khác gì việc nhấn chìm mình vào những cảm xúc khác thường trong việc tìm kiếm và trốn chạy một cách vô vọng hình ảnh xác thực nhất về bản thân. Chả nhẽ bạn cho rằng TTVN là phải đẹp, phải nên thơ như sách vở!? Cuộc sống này thật luộm thuộm, hoang mang, thấy khiếp cái cuộc sống nhớn nhác này Bây giờ sao mà thèm vài thành viên viết bài, dù ba hoa bốc phét thôi cũng được nhưng họ đã viết là cho ra viết, nói thật chứ làm gì có cái gọi là "cao thủ" với cả "kiến thức đồ sộ" trong đầu.
    Nếu bạn viết một bài tâm huyết, dốc lòng vì nó thì luôn chuẩn bị sẵn tinh thần: 1 là nhận khen, 2 là nhận chê. Khen hay chê đều khiến mình ấm lòng vì ít nhất là có phản hồi .. chứ cái đáng sợ nhất là mặt lạnh quay đi .. đọc xong rồi để đấy .. cái lạnh lùng, thờ ơ đó khiến người viết ko hiểu là mình đang làm gì, độc thoại giữa đám đông à? vì vậy anh NCC và x31 chắc sẽ không nặng nề lắm với những ý kiến của bạn đâu, hì hì, tôi nói không biết có đùng không nhỉ?
    ..Khịt, dù sao hình như đây là sự biến chuyển lớn của cuộc đời x31 vì vậy những lúc này đừng có nên xỉa xói người ta. Tôi không biết rõ về x31 lắm, nhưng ngay từ đầu tôi đã có cảm tình với x31, mà đôi khi cái ấn tượng ban đầu bao giờ cũng để lại dấu ấn rất sâu, đôi khi nó còn tạo ra 1 vết hằn kéo dài thành đường đi của suy nghĩ. Tôi thấy con người x31 có cái gì đó rất catchy
    u?c chitto s?a vo 19:08 ngy 28/05/2004
  4. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Bạn Vivu kính mến, tôi chưa hiểu bạn vì lẽ gì mà bày tỏ thái độ không đồng tình với topic của tôi. Cái lý do bạn nhân danh những tư tưởng tốt đẹp cho diễn đàn để phản bác topic này dường như không thật sự lắm. Topic này có nhiều người không thích nội dung của nó, nhưng cũng không ít người thích đọc nó. Tôi biết rằng bạn muốn gây sức ép nên mod trước, bạn muốn tạo một cái cớ là thành viên phản ánh hoặc topic này tuyên truyền cái xấu để mod thịt nó đi.
    Đây là một topic đã có nhiều bài, điều nhận thấy luôn rằng khi viết bài này cho dù nội dung có xấu xa thế nào ( cảm nhận mỗi người thôi) nhưng công sức người viết bỏ ra không phải là ít., không phải là chát chít, buôn chuyện. Nếu 7XHN cảm thấy không phù hợp, tôi lấy tư cách là người tạo ra topic và viết nhiều bài nhất ở đây đề nghị làm ơn chuyển sang Box 7X Đà Nẵng.
    Nói tóm lại tôi cũng không muốn bạn phản ánh ở đây, diễn dàn có chức năng than phiền. Đề nghị bạn không làm chệch hướng topic của tôi sang hướng tranh luận. Mọi việc có các quan chức xem xét và giải quyết ổn thoả ý nguyện của hai bên.
    Còn bây giờ tiếp tục về X31
  5. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi bày tỏ tình cảm của mình với anh đã là một khó khăn, vì giữa chúng ta cho dù bao lần dãi dầu sương gió, chia nhau điếu thuốc giữa đêm đông miền sơn cước hay ngụm nước buổi hè nắng lửa nung người trên bãi cát ven biển của miền Trung, chúng ta chưa bao giờ mở mồm hỏi nhau câu tử tế, những câu hỏi của những con người đầy nhân ái như
    - Có mệt không, có cần gì không?
    Không,Chúng ta chỉ an ủi nhau rằng
    - Chết thế đ nào được, ngòai kia gái còn đầy đường, chết sao đành.
    Thế là chúng ta vượt qua khó khăn, chúng ta mạnh dạn bước ra khỏi những món nợ do nạn cá độ bóng đá để lại, để kiếm đồng tiền bằng mồ hôi và tri óc của mình.
    Tôi nhớ lúc mình đưa cho anh 2 triệu bảo
    - Này phần của mày
    Anh hững hờ gạt đi nói
    - Thôi anh dùng mà mua máy móc, em giới thiệu cho anh chứ có làm gì đâu.
    X31 là vậy, giờ đây không biết khi nào tôi gặp lại anh. Tôi như con thuyền đã cắm sào, không còn thời gian để ném mình vào thiên lý nữa. Nếu không tôi đã lên đường ngay tức khắc để sát cánh bên anh
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi viết bài, một số người cho rằng tôi đang ném rác vào TTVN, vậy những bài của tôi đều là rác rưởi. Phải chăng nếu làm người tử tế tôi đừng viết nữa ?
    X31 thấy không, khi bày tỏ tình cảm, chúng ta phải vượt qua những cái khốn nạn trong con người chúng ta. Những cái đểu cáng ngự trị không cho phép chúng ta nói ra niềm nhung nhớ ( mà nhung nhớ là cái tính hướng thiện của con người ). Nhưng chúng ta đã cố gắng vượt lên nó, bỏ qua tự ti mặc cảm thì người trong xã hội lại cho đó là rác rưởi.
    Tôi bỗng thấy anh đang gò lưng đẩy xe cho một người phụ nữ nhỏ bé đang thồ hai bao thóc nặng trĩu lên dốc đê, cái thân hình gày guộc lên gân lên cốt đầy khó nhọc. Sau đó anh thở hồng hộc. Chỉ có tôi và anh, người phụ nữ kia chỉ gặp một lần sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Và trong đời cũng khó có lần tôi hay anh quay lại mảnh đất đó. Trên triền đê vắng vẻ , tôi mới hiểu hành động giúp đỡ người phụ nữ của anh không phải để ai đó nhìn thấy đánh giá tốt về anh. Mà trong anh cái tốt còn tràn trề, có điều anh không làm những cái tốt như vậy ở giữa cho đông người để thiên hạ nhìn nhận mình.
    Chúng ta là rác rưởi, dù sao cũng cám ơn bạn Vi Vu đã nhắc nhở để chúng ta nhận rõ bản chất của mình, không bước lấn sân sang mảnh đất của nhưng con người thánh thiện và cao quý. Để họ không bị chúng ta làm vấy bẩn. Và khi chúng ta không làm hoen ố họ bởi chúng ta tránh xa, phải chăng đấy cũng là một điều tốt mà chúng ta ý thức được làm cho đời X31 nhỉ.
    Mặc kệ thiên hạ nghĩ gì, một con người đầy cá tính, mưu lược và nhân hậu như anh, chắc chắn sẽ thành công trong kinh doanh. Anh là loại người dám bước qua đàm tiếu của thiên hạ để làm theo ý mình, đó là cá tính của nhưng con cá mập trong thương trường. Hãy luôn là vậy nhé anh
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Phố vẫn xanh, vòm lá me nghiêng
    Bây giờ tôi đã nhận thấy nhạc Trịnh có nhiều tâm trạng hay, chưa bao giờ tôi cảm nhận được dòng nhạc này như lúc này đây. Có lẽ tí nữa tôi sang box nhạc Trịnh để ca ngợi về ông Trịnh Công Sơn thôi, nhất là những câu
    Vùng trời nào đó anh đã bay qua
    Chỉ còn lại đây , những sớm bao la
    Người tình rồi xa, bạn bè rồi quên
    Ôi tháng năm, rồi cũng nhoà
    Tôi định pos tấm ảnh anh đưa tiền cho lũ trẻ bụi đời trên bãi Sầm Sơn thưở nào. Nhưng nó giáo điều và khuôn mẫu quá, nó làm sao mà thể hiện bản chất của anh. Thôi tôi kể câu chuyện này vậy. Để ai đó trong lúc nhàn rỗi , lượn khắp những topic chát chít đầy rẫy ở TTVN này ( nhưng nó không phải là rác rưởi như topic của tôi, đời là vậy mà ) nhìn thấy anh ở góc độ nào đó
    Anh còn nhớ lúc anh theo đuổi ve vãn con nhỏ Y gì chứ, sau bao ngày lân la, chăm sóc chả mùi mẽ gì. Đến cầm tay nhỏ cũng không xong. Anh đến gặp tôi than thở
    Tôi bèn khuyên anh
    - Mày cứ đè nó ra, nó chả dám kêu đâu, nó mà kêu thì nó mất mặt trước. Đây là kế gạo đã thành cơm, cái cánh hoa rơi mà mày cứ phải lăn tăn
    X31
    - anh đừng nói vậy, các cụ bảo rằng:
    Giữa đường thấy cánh hoa rơi
    Hai tay đỡ lấy, cũ người mới ta
    Thế mới biết X31 nhân hậu, rộng lượng và vị tha đến nhường nào. Đối với anh, tình cảm thật sự mới là ý nghĩa và quan trọng. Tôi đẩy X31 vào những cảnh khốn nạn mà con người thường hay bộc lộ bản chất của mình dễ thấy nhất, để thấy rõ con người của anh. Nhưng thường là khi đẩy anh đến cùng đường,anh đã theo lao đến cùng rồi, nhưng phút cuối lương tâm của anh bao giờ cũng trỗi dậy để ngăn cản bản năng xấu. Như lần này cũng vậy. Tôi đã thuyết phục X31 quyết tâm thực hiện kế gạo đã thành cơm.
    - Mày cứ vậy đi, lần đầu tất nhiên sẽ run, nhưng mày phải nghĩ là cuộc sống cái việc đó xảy ra hàng ngày. Mày sẽ thấy tự tin
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Tôi đèo X31 đến nơi hành sự, trên đường tôi luôn miệng giảng cho anh ấy rằng như thế không phải là xấu. Nếu anh xác định yêu thương người ta thì đó là hình thức ràng buộc. Còn không yêu thương gì thì cũng bõ công bao ngày theo đuổi miệt mài.
    Đến nơi tôi đẩy anh đi, anh quả quyết mím chặt môi, nét mặt đầy khí thế. Tôi biết là anh đang lên dây cót cho mình. Tôi động viên thêm
    - Can đảm lên, sau này cuộc sống phải đòi hỏi lòng can đảm và tính quyết đoán rất nhiều. Cố lên, anh chờ tin mừng của chú ở quán Nét phố bên kia.
    Lát sau anh quay ra, vẻ bẽn lẽn, gượng gạo chất đầy trên mặt. Tôi hiểu sự tình, giận quá chửi anh luôn
    - Dm, mày chả được tích sự gì, hèn như mày tao mới gặp lần đầu. Ngày xưa các cụ đi đánh trận, cái chết cầm chắc nhưng không bao giờ bạc nhược như mày, mỗi cái việc cỏn con.
    Anh ngồi xuống cạnh tôi, ánh mắt buồn bã nhưng ẩn chứa nét từ bi, bác ái
    - Thôi anh ạ, em vào đó, lúc đầu em ôm chặt lấy nó luôn, nó vùng vằng bảo em
    - Anh anh đừng làm thế
    rồi nó sụt sịt khóc, em nghĩ thương quá lên thôi.
    Hai nắm tay tôi nắm chặt, tôi muốn phang vào cái mặt đạo đức giả của nó một quả giữa tam tinh hay gốc mũi giáp môi. Nhưng tôi chợt hiểu rằng, con người X31 là vậy. Cuối cùng cái phần người trong anh cũng chiến thắng mọi hoàn cảnh, bất chấp bị tác động, sức ép bên ngoài. Tôi duỗi tay ra vỗ vào người anh.
    - Thôi, coi như là số mày vậy, đừng buồn. Anh em ta sang Gia Lâm giải đen vậy
  9. Tran_Nguyen

    Tran_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thấy mấy đứa em gọi vội bảo vào xem bài bạn Hiếu viết. Đọc cũng thấy hay lắm. Nhưng rất quen. Lục lại cái trí cùn mới thấy nó hay gần bằng cái chuyện này http://www.tathy.com/thanglong/topic.asp?TOPIC_ID=1050
    Tiếp tục nhé bạn!
  10. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Giống nhau vì cùng lấy chuyện của cụ Nam Cao ra mà. Hy vọng không ai cho rằng chuyện về X31 tôi đạo văn của ai chứ

Chia sẻ trang này