1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÂN DUNG VÀ ĐỐI THOẠI

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi eloiro, 10/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    CHÂN DUNG VÀ ĐỐI THOẠI

    Nào, bắt đầu từ ai nhỉ!

    Người trẻ nhất là Cua - Nói về cô này thì có lẽ phải lè lưỡi. Trẻ tuổi mà cứ thích làm người lớn (khổ thế đấy - đày người lớn mà cứ muốn làm trẻ con). Cũng nghĩ mình lớn lắm, hãy xem những gì Cua triết lý mà thấy..... tức!

    Tuy Cua với tôi là liên danh đấy - nhưng cũng chỉ là liên danh..... mà thôi (bằng làm sao được liên minh ma quỷ giữa tôi và LBS). Nhưng xem ra cũng khá nhiều chuyện - phức tạp thật!
    ........................................................................

    (Đau đầu quá, mai viết tiếp - mod đừng cắt - xoá hay chuyển đi nhé - Thank all Mod.)
  2. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Xin nói thêm một chút về cô Cua này. Tuy nhà có cửa hàng đàng hoàng - bán cafe hẳn hoi nhé, mà cùng gần 10 năm rồi... thế mà có bao giờ ở nhà đâu - toàn lượn lờ khắp Hà Nội mà một trong những điểm dừng chân của Cua không phải là cánh đồng hay một cái hang nào đó (nơi loài Cua hay trú ngụ), mà cũng là quán - hết quán rượu đến quán trà. Khổ nỗi tại cái ông Vô Tổ Chức - quán đó nó cứ âm âm như cõi dưới, nhạc thì não nề nên lôi kéo được Cua.
    Chuyện tình của Cua cũng khá là lâm ly bi hài ký, Cua đang yêu thì ai cũng biết rồi. Nhưng yêu thế nào thì có lẽ chỉ mình..... Cua biết nhưng cũng có thêm mấy người nữa biết - nói chung đây cũng là cuộc chiến sinh tử - Ôi trời! phức tạp quá, nói ra cụ thể lại động chạm nhiều người nên ...................thôi vậy.
    Có thể còn nhiều nữa nhưng chân dung thì có lẽ cũng chỉ cần vậy - ai biết thì viết tiếp nhé - để còn đưa ảnh ngưòi khác lên.
    (Cua đừng giận nhé)

  3. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Người thứ hai là một cô gái, hơn Cua có 1 tuổi thôi - nhưng lúc nào cũng cho ta là người lớn. Cũng triết lý đến mức độ không ai hiểu được. Cô này được gọi là LBS (không biết có nên viết cả ra không nhỉ) - Đây là một liên minh cực kỳ ma quỷ với tôi. Chuyên đi làm hại mọi người - mà ai gặp cũng phải ..............chạy vì cô này toát ra một uy lực siêu phàm (có người gọi là Vía) .
    Cô này thì là con út trong một gia đình chỉ có 1 anh trai (thằng anh này cũng hay nói bậy lắm) và bố mẹ. Có lẽ do được chiều nên bản tính khó bảo - lúc nào cũng Ngạo với thế gian, lúc nào cũng tưởng mình là số 1 (Khổ thế đấy, đến lúc sang Sài Đồng thì không ai nhận mình là số 1 cả). Được cái, cô này cũng tốt tính như Cua nên nhờ việc gì cũng giúp đến nơi đến chốn.
    Cô này thích đi lang thang 1 mình, ngắm nhìn người qua lại... có lẽ đi thế nên mới có những câu triết lý cực kỳ..... ngô nghê về con người và vũ trụ - Trong lòng lúc nào cũng có những nỗi niềm khắc khoải. Hại người xong rồi lại thấy hối hận - hết hối hận rồi lại đi hại người - Theo tôi đánh giá thì đây là con người đa nhân cách - đáng sợ, anh em nên tránh xa!
    Về Tình yêu, cô này coi TY là không tưởng (có lẽ chưa bị sao quả tạ rơi vào tim) nên cứ để một số kẻ chạy theo ngỏ lời, cung phụng, tán dương... và cô này làm đau trái tim họ sau - Hiện tại, cô này đang ân hận, ăn năn... nhưng lại nhất quyết không sửa và không chừa.
    Có lẽ đây là một trong những kẻ cực kỳ ngoan cố - nên dùng thiện tâm của căn tu để cải tạo - AMEN!
    (Mỏi tay quá rồi - suốt từ năm ngoái đi dự thi hát karaoke bàn tay Vàng đến giờ vẫn chưa hết mỏi)
    Được eloiro sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 13/01/2005
  4. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Kết quả buổi off "tàu ngầm" tại 43 HTK là ELR "đẻ" ra cái Chân dung và đối thoại. Ừ! Cuộc sống có biết bao điều muốn viết, muốn nói thậm chí...dùng quá lời mà không biết cho vào đâu. Không viết được, nói được để lâu trong mình sinh ra bệnh tật, uất ức có ngày thổ huyết mà chết hay rồi lại đến lúc lang thang, đầu lại đội lá bàng, tay múa may bắt chồn chuồn thì nguy thay! Nguy thay!
    Cuộc sống online thật lặng lẽ (nhất là lúc một mình lướt net) nhưng thật ra luôn náo nhiệt với nhịp điệu riêng, vũ điệu riêng của nó. Ta đã gặp biết bao nhiêu người, mỗi người một vẻ, tất cả làm nên cuộc sống của TTVN. Từ net cho đến đời thường có vẻ rất nhiều khác nhưng bản chất của từng con người không thay đổi. Vẫn thế..như tôi đã biết! Biết rất nhiều điều nhưng chưa quyết định có nên viết không? Ái dà! Khó nghĩ wa''! Điều này sẽ được quyết định sau khi signout
  5. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Bốn người có mặt,ba người đồng ý và một người phản đối,cuối cùng,kẻ phản đối bị đưa lên trang nhất... ui da... có phải cuộc sống là như thế chăng..?? He he he .. nói cho vui thôi.. phải quan tâm các cháu lắm mới viết được ra thế chứ... vậy xin cám ơn bác nhiều nhiều ạ...!!!
    Nếu không can thiệp sâu vào chuyện riêng thì chắc cũng chẳng ai nỡ phản đối... tự dưng được quảng cáo hộ thế này thì khoái quá chứ còn gì nữa nhỉ... hiiii...
    Từ sau lần off đầu tiên thì rất muốn viết,tuy nhiên,e ngại rằng mọi người không đồng ý bị đem ra ....mổ,nên thôi...!! Giờ ý tưởng của bác ELR đã đem chính Cua ra thực nghiệm... dạ... không dám ý kiến...
    Nhưng mọi người ơi... off lần nữa đi nhể..?? Gần tết rồi..?? Có ai đồng ý không ạ...???
  6. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Ọp để cô ôm tiền chạy mất như hôm nọ à!
  7. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ Cua kô ôm tiền chạy mà anh, Cua đã chu đáo đến mức nhờ bạn mang đến cho mọi người đó
  8. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    -----------------
    MOD bò lết đừng có mà bao che
    Hôm nọ tôi nghe nói Cua ôm tiền chạy mất

  9. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà ko giới thiệu về tác giả cái topic này thì là một điều thiếu sót.
    Người này đc LBS gọi là Chú yêu. hehe. yêu Chú nhất, Chú nhờ, gì thì gì cũng là liên minh với nhau mà. Cùng hội cùng thuyền với nhau mà.
    Hmm, ko biết nói gì hơn, Chú là một người cũng khá... ma quỉ. hehe. Hơn nữa, ban đầu rất hay chê trách phụ nữ phức tạp, khó hiểu, nhưng chính Chú cũng là một người phức tạp, dạo gần đây cũng đã bắt đầu công nhận là mình như thế. Đó là một tiến triển tốt, vì dù sao cũng nên biết người biết ta, hiểu mình là hiểu người thêm chút ít.
    Thoáng qua thì có vẻ tươi vui, nhưng mà chiều sâu nội tâm cũng ko kém. Các bài viết chúng ta thường xuyên bắt gặp từ " Khắc khoải" với tần số xuất hiện dày đặc, chứng tỏ trong con người này luôn có một làn sóng cuộn trào vì một.. điều gì đó... ko rõ. hehe.
    Là một người nhiệt tình trong các cuộc vui, và là người nắm trong tay khá nhiều bí mật các thành viên khác ( kinh đây hihhi).
    Nhớ gì nói sau, sẽ viết tiếp.
  10. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Người tiếp theo của box Cuộc Sống là một chú em - tuy nhỏ tuổi nhưng lại đang là cán bộ trong box. Chú này hoặc là có quan hệ tốt với lãnh đạo, hoặc là chạy chọt, hoặc là do cơ cấu nên được cất nhắc làm Mod. (Có thể lời nói này sẽ động chạm đến một số vấn đề nhạy cảm - nhưng Admin đừng xoá nhé).
    Chú này được gọi là Bò lết sờ chin.
    Chú này vui tính - có trách nhiệm - chẳng xoá bài của ai bao giờ chẳng treo nick của ai bao giờ... nói chung là một con người cầu toàn. Tuy nhiên, cuộc sống của chú này lại hơi khó hiểu. Sự khó hiểu này nhiều khi làm cho mọi người hiểu nhầm, chú hay tự thanh minh - nhiều khi chưa hỏi đã nói, ví dụ như :
    - Elr : Bò lết, đi đâu đấy?
    - Bò lết : Em đi đăng ký... Anh cũng đi à?
    - Elr : Ờ, anh chờ từ sáng rồi. hehhehe - đây là....
    - Bò lết : Không , đây là bạn học em!
    - Elr : Ờ, anh đã hỏi gì đâu mà chú phải cải chính!
    Đó, ví dụ hùng hồn về cái tội hay cầm đèn chạy trước loa phóng thanh .
    Chú này đang dốc hết tâm huyết cho Cuộc Sống, nhưng có lẽ trình có hạn - lực bất tâm - và hơn nữa, chú có một số vấn đề tế nhị với Cuộc Sống nên dạo này có vẻ chểnh mảng - thực ra, đến giờ này thì mọi người thấy chú có như ..... - thoắt ẩn, thoắt hiện - như bậc tiên.
    Chú này cũng hay pót thơ. Mà toàn ngắn ơi là ngắn - dài lắm được chục dòng - đọc xong phải luận mãi mới ra là thơ không phải của chú ấy làm!
    Về đường tình duyên của chú này thì trắc trở vô cùng - lúc nào cũng vỗ ống đồng tự xưng đã có vợ và sắp có con. Thế nhưng nào có gì đâu - dạo này hay ngửa cổ lên giời mà rằng : Hỏi thế gian, Tình là gì? Nhưng cũng không loại trừ chú này âm thầm chiến đấu nơi đâu đó. Giương Đông - Kích Tây mà, thâm hiểm vô cùng ...
    ........................................................................
    Đây là điểm đáng nghi ngờ nên tạm thời đang điều tra - khi naốc thông tin chính xác sẽ báo cáo lãnh đạo cụ thể!
    (lại mỏi tay rồi....)
    u?c blessthechild s?a vo 14:48 ngy 14/01/2005

Chia sẻ trang này