1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÂN DUNG VÀ ĐỐI THOẠI

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi eloiro, 10/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Trải qua một vài thăng trầm với cái Chân dung và đối thoại trong mấy ngày vừa qua, với sự đấu tranh không mệt mỏi của nhân dân Cuộc sống, với sự thấu đáo và sự sáng suốt của các lãnh đạo cầm chìa khoá.... thì đến giờ đã có quyết định mở lại cái topic này (hình như là văn bản thì đóng dấu MẬT nên không công khai).
    Tôi quyết định sẽ viết tiếp về một số đồng chí trung kiên của CS mà tiếp theo sẽ là GAT - a4u - Nhóc Vẹt - muong82. Bless thì dừng lại đã mặc dù còn nhiều cái phải phơi bày - lúc nào Bless có tiến bộ thì sẽ tiếp tục. Cua và Lovely thì thôi, để cửa cho mà sống nhé!
    Thank for all!
  2. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Một người khác của Cuộc sống là GAT (nghe mọi người bảo tên là thế nên viết thế)
    Cậu này cũng là một trong những nhân vật gây nhiều điều tiếng của BOX CUỘC SỐNG. Cái này chẳng nói thì ai cũng biết! Giống như Bless, GAT cũng có khuôn mặt hiền hiền - thật thà... đến độ nhìn bề ngoài như một đứa ngố, ngô nghê nên làm cho mọi người thấy có vẻ thương thương thế nào ấy (đó là ưu điểm lớn nhất của cậu ta).
    Nhớ lại cái ngày mà tôi còn chưa biết GAT là ai, hôm off lần 1 về - tôi có mắng cậu ta vì tội hứa rồi lại không đi. Cậu này cũng cõ xin lỗi - nhưng để tạ lỗi thì chưa có gì cả. Đoàng một phát, một hôm đang ngồi làm việc thì có hai đứa lên chỗ tôi - một đứa nói là GAT muốn yết kiến tôi để xem dung nhan tôi thế nào - " Truyền - miễn lễ" tôi nói thế và ngồi nói chuyện với cu cậu. Nhìn cu cậu lúc đó thấy hai tay cứ đan vào nhau, ngồi bẽn lẽn (kiểu đan tay không giống đan quạt hôm off đâu) biết ngay là kiểu thỏ non rồi - đọc bài cậu ta gửi lên Cuộc sống mà xem, giữa con người và cách nghĩ khác hẳn nhé - nguy hiểm chưa!
    Thỉnh thoảng, lại có người than phiền về cái tính khí thất thường của cậu ta trong nhiều chuyện, kể ra cũng đúng vì ít nhất cũng đã vài lần tôi chứng kiến (Không muốn nói ra đâu, nhưng ức lắm vì mấy lần bảo là em sẽ tạ lỗi từ năm ngoái - nhưng đã qua 1 năm rồi mà chưa thấy gì cả). Cái vụ cu cậu cá độ bóng đá với tôi cũng thế - để trưa hôm sau tôi bị đói gần ngất xỉu!
    Thế nhưng, được cái nói gì cũng cười - thế mới điên chứ - Ác như con tê giác!
    Không thể không nói đến chuyên yêu đương của cu cậu - mới tí tuổi đã tập tành yêu đương rồi vào pót bài đầy chất uỷ mị trong các topic Cuộc sống - cõ lẽ chỉ Admin mới treo được nick của cậu này nên chẳng coi ai là mod cả - đã mấy lần định nhờ cháu.... treo lên, nhưng nghĩ thế nào lại thôi - động chạm nhiều quá trong các mối quan hệ xen kẽ như bàn cờ quả không hay chút nào cả. Hôm Noel, cu cậu làm cho một vài người tức điên lên mà không làm gì được Quả là cáo già!
    Mà cậu này hay đi đánh du kích - nhà thì xa mà đem quân đi xa có ngày về không kịp bắt xe buýt đâu nhé! cái cuộc chiến mà cậu này đang tham gia có lẽ là một trong những cuộc chiến khốc liệt nhưng êm ái - thế mới đau chứ - chẳng biết nói gì vì biết nhiều quá!
    (Ôi, tê hết cả mấy đầu ngón tay)

  3. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    a4u
    (197... - 20.....)​
    Tên thật :..................
    Hiệu : a4u
    Nguyên quán : Phượng Hoàng trung đô
    Trú quán : như trên - năm 2004 được điều động ra Thăng Long
    Nghề nghiệp : làm tiền
    Sở thích : rượu chè - cờ bạc - trai gái
    Tinh trạng hôn nhân : theo sử ghi lại thì mới có 1 vợ và 1 con
    Đây được gọi là một kẻ đại gian, đại ác nhất của box Cuộc sống. A4u sinh ra tại một vùng đất được ví như Địa linh Nhân kiệt của nước Việt (Nơi đã sinh ra nhiều anh hùng kiệt xuất của đất nước - nơi được coi là đòn gánh của dải đất hình chữ S....). Lớn lên trong khi đất nước đã sạch bóng quân thù, được giáo dục dưới mái trường XHCN, được sự nâng niu - chiều chuộng của gia đình và bạn bè - được các thầy cô truyền thụ những lời hay - ý đẹp.... A4u cũng ý thức được mình cần gì, phải làm sao, như thế nào để vươn lên và quả thật, cho đến giờ cậu ta đã đạt được một số thành quả nhất định cũng như có một uy tín nhất định trong CS.
    Sau khi học xong, cậu ta có một công việc tương đối là tốt tại Phượng Hoàng trung đô - nghề làm tiền ( tôi có mấy đứa bạn làm như A4u nên cũng gọi thế hết) - năm ..... một cô gái con nhà lành lọt vào đôi mắt cú vọ của cậu ta và thế là.... tèn ten!!!!!!!!!!!! Được ăn trắng, mặc trơn, lại có chỗ đứng quá sớm nên cậu ta dần dần sa đà vào những cuộc chơi vô bổ mà lướt Net là một ví dụ điển hình.
    A4u có nhiều thú vui, sở thích - đủ cả, không thiếu cái gì - về cờ bạc, và rượu chè mọi người đều biết là thế nào qua vụ off lần 1 và những vụ off "tàu ngầm" nên không kể ra đây nữa. Còn về lối sống thì.... cậu này thích phụ nữ lắm - cứ nói đến chỗ nào có phụ nữ là cậu ta sáng mắt lên - và điều này cũng làm tôi nhiều lần khổ vì cậu ta! Tuy nhiên, phải nói là a4u có yêu vợ con (không biết là yêu thật hay tôn trọng quá mức) nên trong các bài viết của cậu ta thì nhắc đến vợ con hơi bị nhiều - nhưng thế là tốt - Kính vợ thì đắc thọ mà (cậu này sợ chết lắm đây). Cậu này có lẽ là người siêu phàm nên ngoài nói bằng mồm thì còn nói được bằng trái tim (xem bài Lời trái tim muốn nói). không những ở CS, a4u còn lang thang đi cua tùm lum ở các nơi khác. Hầu như tôi đến đâu cũng gặp - có lẽ đây cũng là người đa nhân cách như LBS. Nên cẩn thận!
    A4u - được điều ra Thăng long vào cuối năm 2004 - đầu 2005 và có lẽ cậu ta đã đến đúng nơi muốn vẫy vùng - thoát khỏi gia đình, thoát khỏi sự ràng buộc.... a4u như chim tung cánh, bắt đầu thả sức vào những đêm khuya rượu chè - những vụ tàu ngầm - trực thăng - vươn tay múa phím hết trong Nam, ngoài Bắc.... và tới đây còn định kéo cả tập đoàn về vòm của cậu ta để thoả sức ăn chơi tác tráng mà lý do chỉ là off !
    Hiện nay, a4u đang ra sức mồi chài một bông hồng - mà theo như tin mới nhất vừa nhận được thì đang có sự lưỡng lự của bông hồng trong vấn đề : "đối mặt hay không đối mặt"
    Theo tôi, nên nhìn nhận con người này dưới góc nhìn khoa học để đánh giá vì phải đem cho vào máy phân tích để tìm ra được cái gọi là sự thật trong bộ não đa nhân cách của A4u.
    Nhân chi sơ - sờ tý mẹ! Gốc của a4u là người tốt nên có lẽ cũng không khó cảm hoá con người này - Amen!
    Nếu muốn biết tiếp theo thế nào - chờ hồi sau sẽ rõ.[/red]
    [/size=3]
    Được eloiro sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 18/01/2005
  4. Heo_con_lan_di_lon_ton

    Heo_con_lan_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hê... hay hay !! Đúng đấy ạ..!!! Ác như con tê giác thật !!!!
  5. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Có chân dung rồi..hình như thiếu đối thoại thì phải ạ...cháu xin tiếp vào ...bác trả lương đấy nhé...
    Vâng thưa quý vị và các bạn... trong một lần tình cờ...tôi được nghe câu chuyện sau ạ... kể ra đây thì gian nan lắm...vì có nguy cơ người kể chuyện gặp nguy hiểm... phải đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng mất...hixx... nguyên nhân thế nào thì mời cả nhà cùng nghe ạ :
    - Ly : Bác ơi hôm qua cháu đèo Cua lên Vô Thường đấy !! ( Cười gian xảo )
    - ELR : Ôi,( thở phào một cái ) amen.. may quá
    - Ly : Sao lại may ( vừa cười vùa nhăn ... thế mới kinh chứ )
    - ELR : Vì hôm nay vẫn còn được nghe cháu nói ...
    - Ly : Cười khoái chí...!!
    Hixx...cả nhà thấy đấy ạ.. nạn nhân là cô Cua bé nhỏ tội nghiệp...bị uy hiếp..cướp xe..và làm đau tim gần chết... hixx... Tội ác của người này..hix...thật kinh khủng...ai nghe câu chuyện cũng phải thốt lên hãi hùng... mà bác ELR lại còn chẳng đoái hàoi đén Cua..hixx.... Người này có tên thật nghe rất mỹ miều... rất kêu Q P D.... nhưng thường gọi.. LBS... có người gọi Ly... nhưng ở riêng chốn Vô Thường Cốc thì được gọi đặc biệt...ai muốn biết xin đến tận nơi... chứ kể nữa e rằng tính mạng tôi không được bảo đảm...hix...xin rút đây ạ...suỵt nhé...mọi người nghe thì biết mà tránh xa thôi....đừng có khai ra là tôi nói đấy...không thì..hixxx
  6. doi_la_coc_kho

    doi_la_coc_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    ơi . Cô Cua này buồn cười nhờ. Cô vinh dự thế còn gì??
    Lovely: yên tâm đii, em là người đầu tiên vinh dự dc chị đèo đấy
    Cua: ôi zời ơi. ừ vinh dự quá
    Lovely: hehe, lại chẳng, có ai đc chết cùng chị đâu. Mà em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng đc chết dưới bàn tay chị. Vinh dự quá còn gì. Ko có người thứ 2 đc vinh hạnh này đâu em ạ.Chết chỉ có 1 lần thôi. hehe
    Cua: cám ơn chị, vinh hạnh quá.
    hehe. Thấy chưa. vừa cám ơn ngưòi ta xong, mà cũng chả mấy ai đc Lovely đèo đâu nhớ. hehhe. Cua là người mở hàng , ôii zời ơi, phúc đức thế còn zì
    mà này nhớ. Đừng có mà ăn gian nhé, ai uy hiếp hồi nào?? Cua tự nguyện giao nộp chìa khoá. Đính chính lại nhớ. Cứ làm như là mình đáng thương lắm ý. hie hie
    Được doi_la_coc_kho sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 20/01/2005

Chia sẻ trang này