1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chán giữ với gìn lắm rồi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ao_dai, 18/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ao_dai

    ao_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    chán giữ với gìn lắm rồi

    ở vn mà trước khi lấy chồng mà mất bé Trinh thì bị coi thường, ở nước ngoài mà trên 20 chưa quan hệ thì bị coi là kẻ có vấn đề.

    nản

    22 tuổi

    thật với lòng mình, muốn quan hệ, để mỗi khi buồn chán có thể tìm với nó để an ủi còn giữ à... giữ đến bao giờ, đến khi lấy chồng ư? quá nhiều thằng giống nhau, con vợ nó mà mất thì nó coi thường nó coi thường thì bỏ nó đi cho nhanh, mệt! vậy thì cũng phải bỏ nhiều lắm đấy


    3 lần yêu đương vớ vẩn, thằng nào cũng bảo vừa đòi vừa giữ ^^ đòi cho lấy đc, khi không đồng ý thì bảo anh sẽ giữ cho em, nhỡ có làm sao em còn tìm thằng khác được..

    vui dã man, thằng nào cũng na ná thằng nào.

    chán giữ với gìn lắm mà không vẫn chưa có cái cớ để mình phá bỏ bấy lâu nay



    muốn quan hệ để giải tỏa stress, vậy mà cứ phải giữ với cả gìn. Rất nhiều đứa con gái xung quanh cũng như vậy, cứ nói là thiệt với thòi cái gì ở đây. Chả có đứa nào thiệt cả, chỉ có đứa được lợi hơn 1 tẹo thôi

    kiếm hoài chưa ra cớ để được buông thả



    Được ao_dai sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 18/05/2007
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Thôi đã giữ qua ba thằng rồi thì giữ nốt đi em ợ
  3. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vậy! Bây giời người ta chẳng cho không ai cái gì cả.
  4. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0

    Gì chứ muốn quan hệ thì dễ lắm, đi chơi với thằng nào đó, muộn muộn rồi bảo "Anh ơi mình tìm chỗ nào kín kín tâm sự đi" khắc nó đưa thẳng đến nhà nghỉ.

    3 ông tướng kia sợ trách nhiệm thôi, quan hệ song rồi mà không có trách nhiệm thì áy náy, hoặc sợ không trốn được.
    Được HT1986 sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 18/05/2007
  5. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    qua 3 chú rồi, cố giữ nốt đi em ạ.
  6. ao_dai

    ao_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    đứa nào cũng viện ra những cái cớ đẹp đẽ, rồi ràng buộc đạo lý, tình yêu hoàn hảo vào.
    nghe nhiều đến nỗi giờ nghe mấy câu như phim là bị nổi mẩn.
    phần nhiều những đứa nói xa xôi lại muốn những điều bình dị, những đứa nói bình dị lại muốn những thứ xa xôi. nghĩ, nói, đi và làm đều theo 4 hướng khác nhau.
    có những người tình cảm là tính toán thiệt hơn, là luôn thấy điều mình lựa chọn chưa phải là tốt nhất, cần so đo đong đếm. cũng có những người cứ yêu là như điên, không nghĩ và chỉ cho.
    Nhưng thế nào thì cũng quay trở lại với "cô đơn, lạc lõng" cả. Vài tháng, hay vài năm, hay nhiều năm hơn nữa, tình yêu thì không sống lâu được như thế, chỉ còn tình nghĩa thôi. chính lúc ấy những người hay tính toán so đo mới thấy cái tình nghĩa nó nặng nề như gông cùm , và lại thế nào nữa...
    nói chung là thành phố bụi bặm lắm, sống hết 1 đời cho nhanh còn về với tổ tiên
    Được ao_dai sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 18/05/2007
  7. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    giữ chứ, mà em cũng toàn gặp thằng tử tế nhỉ, chúng nó nói đúng còn gì.
  8. ao_dai

    ao_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Gì chứ muốn quan hệ thì dễ lắm, đi chơi với thằng nào đó, muộn muộn rồi bảo "Anh ơi mình tìm chỗ nào kín kín tâm sự đi" khắc nó đưa thẳng đến nhà nghỉ.

    3 ông tướng kia sợ trách nhiệm thôi, quan hệ song rồi mà không có trách nhiệm thì áy náy, hoặc sợ không trốn được. [/QUOTE]
    ừh, quan hệ thì dễ lắm, nhưng vẫn chẳng tìm ra lý do nào để mình buông thả được cả. có những lúc cũng đi với 1 vài thằng như thế, nhưng cho nó ôm là đã thấy tởm tởm rồi, nản chả buồn đi xa hơn.
    chắc mình cần thêm vài quả bomb nữa cho cái khốn này xuống mồ luôn, đỡ nặng đầu thằng nào mà chả nhắc về cái vấn đề này với bạn gái nó. nhưng có sao, đời được mấy tí, vui vẻ và buông thả 1 tí nhỉ, hà hà.
    tử tế thì cũng không chắc, do tính chất thôi, làm đếch có đứa nào tử tế. thằng thứ 1 thì do xa quá chả làm ăn gì đc, thằng thứ 2 là do em là đứa thứ 3, nó tử tế là phải... thằng thứ 3 thì thôi òi, em vừa là đứa thứ 3 nó lại vừa là đứa cổ hủ --> tử tế
    nản nhất là đứa mình yêu thì lại coi thường mình, nó coi mình là đứa hư hỏng khi mình nói những điều này, chán chửa
    Được ao_dai sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 18/05/2007
  9. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thằng thứ 3 đó hả? nó cổ hủ thật đấy. Chịu khó tìm đúng thằng tử tế thật đi em.
  10. ao_dai

    ao_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    chán hơn ấy là nó cho mình thấy vậy, còn có phải vậy hay không thì mình chả biết. mình hoàn toàn không hiểu.
    cái cảm giác kẻ thứ 3 đã qua 1 lần, thế mà nó lại thêm 1 lần nữa, nháy đúp, sứt mẻ hết cả tim với phổi
    chàng ta bảo xiền có thể mua đc chàng ta, đôi khi tự hỏi mình có thể bỏ xiền ra để mua chàng ta hay không
    đời là cái đinh, tình là cái que, nản
    lấy cái này đè lên cái kia cho nó quên sự đời, còn mau chóng ẩn cư nuôi trẻ bị bỏ rơi
    ...
    ...
    ...
    mình không chịu nổi cái cảm giác này........
    ......
    .......
    bao nhiêu đêm không ngủ được
    ...
    nhớ và lại nhớ...
    ...
    mình an ủi mình...
    ...
    và an ủi...
    và cố quẳng tạm cái này đè lên cái kia...
    ...
    để dần dần nó trĩu xuống, xuống thật sâu ....
    ...
    Được ao_dai sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 18/05/2007

Chia sẻ trang này