1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chán giữ với gìn lắm rồi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ao_dai, 18/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_regrets

    no_regrets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mất thăng bằng, chắc lại chia tay chia chân, nhưng mà nó có liên can gì đến chuyện giữ hay không đâu nhỉ???? Giống như làm vậy để trả thù ấy, không nên không nên Nghĩ việc khác để làm đi bạn.
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Để tớ bảo anh bạn tớ vào đọc cái topic này nhá.
    Hi vọng là giúp được chút gì đó cho bạn.
  3. dangnam0511

    dangnam0511 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    297
    Bình tĩnh đi bạn ơi. Đúng là con trai thằng nào chẳng muốn nhưng nó ko làm là may rồi ko hẳn đã là "1 trời tư cách" nhưng hà nó sợ trach nhiệm rồi ko làm còn hơn là nó lao bừa rồi chạy. Lúc đấy hối cũng ko kịp. Nếu vì sinh lý dồn nén quá thì cũng nên giải toả nhưng ở mức độ nào thôi (OS)
  4. boybibabibo

    boybibabibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Anh trả 30 triệu. Nếu OK thì PM cho anh!
  5. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    nể em gái :) cố mà giữ đi em
  6. ao_dai

    ao_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    bị stress thôi mà, do nhiều việc dồn dập quá. công việc không suôn xẻ, gia đình, bạn bè không ổn, cả tình cảm cũng ruồng bỏ mình, bóng tối thường là bạn đồng hành. Chỉ chờ biết đoạn kết có hậu cho người mình luôn nhớ tới thôi, biết được đoạn kết rồi thì nên bán quách nó đi kiếm ít tiền an ủi tâm hồn
    cám ơn các bạn đã chia xẻ, dù sao thì có lẽ hết năm nay em cũng biết đoạn kết có hậu đó, sang năm mới em cũng già thêm 1 tuổi, chẳng cần phải đi theo lối suy nghĩ của các cụ nữa. Lúc cô đơn đó chắc cần được các anh em an ủi
    cám ơn, cám ơn!
    giờ em lo kiếm xiền đã
  7. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Bạn này suy nghĩ buồn cười thế.
    Bán cái gì hả bạn? An ủi gì cơ?
    Bạn muốn được an ủi tâm hồn trong chốc lát mà nói rằng bán, có lẽ bạn đang nghĩ đơn giản quá đấy, tự mang mình ra làm một món hàng à?
    Nghe hay ho nhỉ. Không hiểu bạn này nghĩ nhân cách con người nó là cái gì nữa, chắc cũng mang ra giao bán nốt được đấy nhỉ.
  8. ao_dai

    ao_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    bây giờ so với năm sau nữa sẽ khác nhau nhiều mà, lúc ấy tôi khác bây giờ. tôi thường không hiểu mình nói gì đâu. ^^''''
    tôi biết kết quả thì lòng tôi cũng lạnh hơn, cách nhìn với cuộc sống sẽ khác hơn, tôi cũng không dám chắc tôi sẽ làm gì. hãy coi những lời nói hiện tại của tôi là đùa đi.
    ơ mà tôi đang tâm sự với chính tôi đấy, tôi thấy vui vui khi đọc những cm vui vui của các bạn
    cám ơn các bạn, mình giải tỏa được 1 chút rồi, mình nghĩ topic cũng close đc rùi, giờ mình lo đi kiếm xiền cái đã. hì
    Được ao_dai sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 19/05/2007
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    3 chú mà vẫn giữ được thì cũng là người giỏi đấy, hoá ra con gái cxung bức xúc chuyện này chả kém gì con trai nhỉ
  10. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    ko muốn giữ thì cho bạn của bạn anh nhé! :D:D chẹp chẹp

Chia sẻ trang này