1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chán giữ với gìn lắm rồi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ao_dai, 18/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ao_dai

    ao_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    vậy cách vượt qua khó khăn của bạn như thế nào?
    lần vấp ngã trước tôi đã để nó trong lòng, tôi khóc với tôi, tôi đau khổ trong suốt mấy tháng ròng, tôi mất ngủ, tôi ít ăn, tôi ít đi, tôi làm bạn với nước mắt hàng đêm.
    Tôi biết con trai mạnh mẽ hơn, họ có thể đập phá, chơi bời, chửi rủa, tất cả, rồi uống rượu say bét nhè, rồi ngủ một giấc, rồi quên. Còn con gái lại cứ giữ nó mãi trong lòng, không làm sao có thể dứt bỏ được. Ngay cả 1 cơn gió lạnh trong đêm với tiếng xe tải cũng làm cho cô ta đau buốt.
    Tôi chỉ còn có thể lấy cái này, ghi đè lên cái khác, để thời gian dần dần làm mờ nó hơn. Tôi lại quay trở lại với cái lốt bất cần của mình, để cư ngụ, để thấy "đời là vậy, bỏ đi"... Tôi làm việc, tôi cười, và nước mắt thì cứ chực rơi
    Tôi vẫn sẽ tìm được niềm vui mới, rồi cũng sẽ đến với người khác, nhưng vết nứt trong tim tôi thì nó còn đó mãi, nó vẫn cứ còn hy vọng, còn cố gắng, để không biết rằng điều gì sẽ chờ đợi mình.
    Và khi viết những điều này, mắt tôi cũng lại ngấn nước...
    Người tôi ghét nhất là tôi, không phải ai khác cả. Tôi cứ như thế, sống hết cuộc đời của mình...
    Không biết trong tương lai tôi có đến nương nhờ cửa phật không nhỉ
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ở đây có ai cười đâu em, đừng tự nghĩ như thế mà khổ mình ra! Người nào mà cười trước đau khổ của người khác thì quả là nhẫn tâm!
    Có điều, nếu là nhật ký của riêng mình, thì có ai được đọc, và người ta cũng có cho ai đọc đâu. Nếu thế thì em nói gì, em viết gì, có ai biết và cũng có ai quan tâm, em làm gì cũng được. Còn một khi đã nói điều gì public, thì em cũng nên biết trước sẽ có phản hồi lại. Em có thể chửi bới, coi thường bất kỳ ai trong suy nghĩ, như kiểu AQ ấy, chẳng ai biết mà cấm. Song em cứ thử ra giữa đường, chẳng nhằm vào bất kỳ ai, mà chửi đổng vài câu, xem có ai(dù không phải đối tượng bị chửi)mà không nghĩ là cô này thế này thế kia không. Con người ta không thể nào không có cảm xúc, không có đánh giá. Nếu không có, thì còn ai đọc topic của em làm gì.
    Ở đây cũng nào có ai nói là người ít chữ thì thế này thế kia đâu. Rất nhiều người ít chữ song không thiếu tình cảm, nói năng bỗ bã, bộc tuệch, đôi lúc gây hiểu lầm song vẫn đầy tình yêu thương, điều mà chị không thấy trong bài viết của em, dù là em có viết thế này hay viết hoa mỹ hơn nữa!
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng: con trai hay con gái cũng đều có thể bị vấp váp, tổn thương, và đều có thể ghi nhớ cái tổn thương ấy trong lòng. Đừng nghĩ là con trai thì dễ quên. Chẳng phải vô lý mà người ta bảo:
    Đàn ông nông nổi giếng sâu
    Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu.
    Để bớt đau khổ hơn, hãy nghĩ bao dung hơn về người khác, hãy quan tâm đến cảm xúc của người khác nữa, sẽ thấy nhẹ lòng đi đấy!
  4. ao_dai

    ao_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    vết thương cũ vẫn chưa lành, lại bị thêm 1 vết thương mới...
    đau quá... đau mà vẫn phải cố cười
    đây là thế giới ảo, là nơi tôi có thể khóc mà không khiến cho người ta khó chịu.
  5. Nobita_in_love

    Nobita_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    0
    cách vưọt qua khó khăn tốt nhất là làm tốt những việc mình đang làm, đối xử tốt với những người ở bên cạnh và luôn mỉm cười với chính mình
    Tui hiểu con trai,con gái khác nhau nhưng mà bạn đừng vin tất cả vào cái lí do cỏn con đó, khối người con gái còn bản lĩnh hơn cả con trái đó thôi , theo tui, mọi thứ bắt nguồn từ chính bản thân mình, mình khổ vì mình nghĩ rằng mình khổ, vì không tìm thấy những điều tốt đẹp của cuộc sống
    Tui không hiểu cái bạn gọi "vấp ngã" là gì vì vấp ngã cũng có nhiều nghĩa theo quan điểm của mỗi người bạn ạ. Tui chỉ hơn ban 1 tuổi và cũng đang có nhiều thứ phải đối mặt đấy , nhưng với tôi, suy nghĩ tiêu cực thì cũng có nghĩa là chịu thua từ đầu
  6. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Quan tâm đến những người trong gia đình và xung quanh
    Cố gắng làm nhiều việc. Làm tốt công việc bạn sẽ thấy rất vui đấy.
    Gặp gỡ bạn bè. Đi mua sắm, du lịch, xem phim...
    => Tự dưng bạn sẽ thấy bớt buồn đi nhiều vì sẽ thấy sống có ý nghĩa hơn là chỉ quan tâm đến người đó.
    Ở đời ít ai trách được không bao giờ vấp ngã, không bao giờ đau buồn, sau mỗi lần đó bạn sẽ rút ra nhiều bài học hơn.
    Cứ bình tâm lại đi, đừng quá lo lắng rằng bạn không thể có hướng đi đúng. Tĩnh tâm lại suy xét mọi việc sẽ hiệu quả hơn.
    Thời gian nữa. Thời gian sẽ giúp bạn nguôi ngoai dần. Rồi đến một ngày bạn sẽ thấy họ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, thế là tốt nhất nếu như bạn và họ không thể.
    Cả ở đây nữa. Bạn cứ tâm sự đi, nói ra hết đi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
    Khuyên bạn, đừng nên nghĩ tiêu cực tiêu đề của cái topic nhé. Thực sự không nên đâu.
  7. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    ko ai biết em ngòai đời là ai, nên cứ xả những bực dọc, stress
    những lúc như thế này là bất cần nhất, nguy hiểm nhất
    đừng để phải hối hận những lúc khó tự chủ
    ai cũng đều có những suy nghĩ ngông nghênh những lúc thế này
    chúc e sớm qua đc những điều trái khóay đang phải đối mặt
  8. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Đọc mệt đầu quá. Cảm tưởng mấy người nì toàn ở cõi trên ấy.
  9. boybibabibo

    boybibabibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có bị thương thêm nhát nào không bác ơi?
  10. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn bị bệnh ám ảnh về ********.
    Vui lên nhé!

Chia sẻ trang này