1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chán giữ với gìn lắm rồi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ao_dai, 18/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    khó nhỉ? nhưng sống tại xã hội phương đông phải biết giữ thôi . Con giai ít đứa thoáng với vợ lắm
  2. DOANDIEMHANG

    DOANDIEMHANG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Các bác zai ngây ngô quá thể, chuyện con gái mà các bác chả hiểu gì cả, lại có bác king keo gì còn nghĩ là trừu tượng<trừu chứ không phải là trìu nhé>. Cái dục tính sôi sục trong người con gái bị những lề lối đè nén, lại gặp những kẻ giả tạo dụ dỗ, thía là nghĩ quẩn.
  3. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Nói và làm luôn là 2 chuyện khác nhau. Bảo sao giới trẻ bây giờ thích thế giới ảo, ở đó họ có thể nói tất cả những cái gì họ muốn làm mà không cần suy xét xem người khác sẽ nhìn mình thế nào. Cố gắng không nên sống trong tâm trạng "trên bảo dưới không nghe", mà xxx xong cũng đủ thứ chuyện rắc rối. Mệt !!! Đúng cái câu "Giá như không bao giờ phải nói giá như"
  4. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Chắc em này nhận được nhiều PM định "giúp đỡ" lắm đây
  5. romeohnvn

    romeohnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    http://www1.dantri.com.vn/tinhyeu-gioitinh/2007/1/163726.vip
    Hay là em định giống mấy bà trong bài báo nhỉ ?
  6. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    có 1 điiều thế này, cái này được tớ gọi là triết lý vỏ. Dường như ai đó cũng tự dựng lên cho mình những cái vỏ, cái vỏ này có mặt tốt và xấu, nó sẽ đòi hỏi thay đổi.
    Không triết lý và hình tượng, bạn đang sống trong một cái vỏ bạn đang muốn làm cái gì đó cho riêng mình mà thôi, chẳng có gì sai, việc gì phải xấu hổ, đã nói ra thì đừng sợ người khác cười.
    Chuyện chỉ đơn giản là bạn muốn được trọn vẹn trong tình yêu mà thôi, không phải hư hỏng vì bạn đâu có làm cái gì sai đâu, chẳng ai có quyền phán xét ai cả. Bạn đang quan tâm đến chuyện đó, nhưng không phải với bất kỳ ai cũng được, phải có tình cảm, tình cảm là đòi hỏi của tâm hồn chứ không phải của cái vỏ kia.
    Đừng cố tạo ra thay đổi để đáp ứng ai hay cái gì, vì làm thế bạn đang chăm bón cho cái vỏ kia, đơn giản là bạn chỉ đang muốn làm gì đó cho riêng mình thôi mà.
  7. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với bạn này.
    Mấy trang đầu còn thấy muốn có ý kiến nhưng càng về sau càng thấy chủ topic cứ tự ép minh vào 1 cái gì đó. Sống vui vẻ và thoải mái 1 chút đi, sẽ thấy mọi chuyên thực ra rất bình thường. Đâu phải ai yêu là cũng quan hệ hết đâu. Giữ được là điều quá tốt, chủ topic cũng hiểu như thế mà. Sao lại cứ phải suy nghĩ cái gì vậy nhỉ.
  8. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    chiện này tớ nghĩ là tự nhiên...là khi nào đến lúc cần đến thì fải đến...chứ ko fải vì bất cứ lí do nào!!!
    đấy, yêu anh nào cũng đòi hỏi, nhưng có fải yêu là cưới đâu, yêu được bỏ được, đến lúc cưới vợ lại đòi còn jin. các bác nam tính hay nhể =))
    mịe
  9. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0

    Tính theo kiểu bắt cá hai tay !được voi đòi tiên ấy mà!tốt nhất ai mà đang là tiên thì không tội gì cho mấy người này!
  10. boybibabibo

    boybibabibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm nay thì VẪN CÒN hay là MẤT RỒI?
    Sẽ có những lúc người phụ nữ cần một bờ vai đàn ông để dựa vào dù cô ta có mạnh mẽ đến đâu chăng nữa. Sẽ có những lúc người phụ nữ thèm khát một người đàn ông thực sự thuộc về mình, thực sự là của mình.... (st)

Chia sẻ trang này