Chán học quá Sao lại chán học đến mức độ này nhỉ? đầu óc như bị bão hoà rồi hichic... học những môn fải tính toán thì còn có hứng, chứ dạo này học thuộc lòng là lười quá rồi đây... lần nào cũng thế, biết là thứ 4 có bài kiểm tra, rảnh rỗi từ thứ 6 nhưng thế nào cũng nghĩ ra đủ mọi thứ để làm như đi dạo chơi này, đi xem cửa hàng cửa hiệu, xong đến tận tối thứ 2 mới bắt đầu học, mà cũng chả học được nghiêm túc nữa... biết là còn tối thứ 3 nên tối thứ 2 khoảng 9h tối bắt đầu học, đến 12h là hết vị... xong tối thứ 3 cũng có học ngay được đâu? cũng fải nấu ăn, ăn tối xong ngồi xem TV hoặc chơi dò mìn một tý đến 10h tối mới bắt đầu, rồi lại thức gần như trắng đêm, ngủ cùng lắm là 3h huhu... may mà mới suýt ngủ quên một lần trong giờ thi... mỗi lần như thế da mặt lại xạm đi, tối thui, mắt thì thâm quầng xong còn bị mọc mụn nữa chứ... khổ quá đi mất huhu... Bây giờ chỉ thích đi làm thôi, như bây giờ này, làm từ 9h sáng đến 5h chiều được về, ngồi mạng này, xem TV, xong đọc quyển hướng dẫn nấu ăn để nấu món gì thật ngon (lại nghĩ đến cái lò nướng, cuối tuần này có rồi hihì... thích quá), fải biết tự chiều chuộng mình chứ.. xong tối nếu nhớ ra thì ngâm chân nước nóng, 2 lần 1 tuần đắp mặt nạ cho da, đến lúc đấy chắc mình xinh hơn bây giờ nhiều... lại còn có tiền nữa chứ... Cái tội lười học thuộc bài chắc từ hồi học kỳ 2 năm thứ 2, lần kiểm tra Luật, có 4 hay 5 chương mà mới học thuộc được có 1, sau đấy chẳng có thời gian học nữa thế là chỉ làm fiche, viết tất cả đề mục xong đọc để hiểu các đề mục, thế mà cuối cùng cũng làm được bài hà hà... chính vì thế mà giờ chẳng bao giờ học thuộc nữa, toàn làm fiche hichic... vừa nhìn vào gương, trông mặt ngầu dễ sợ. mấy năm thanh niên mình làm hỏng hết cả da dẻ rồi, chán quá.. con bạn mình thì nào là mỹ phẩm nọ, mỹ phẩm kia cho da này, cho tóc này, xong còn cho xung quanh mắt vì thâm quầng nữa chứ, mình muốn giống nó chăm sóc cho bản thân mình một tý nhưng chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn để chăm sóc chừng đấy thứ hichic... Sáng nay may thế, hôm qua học thuộc mỗi cái đoạn mình thế, thế mà hôm nay lại trúng tủ sướng thế ko biết, có khoảng 60 trang, học có 5 trang, xong đọc 55 trang khác, đúng là trời thương... nhưng trời ơi nếu thương thì thương cho trót (hay chót?) nhé, fải được 10/20 nhé (chắc là khó hichic, bài 1 chả hiểu cái khỉ gì, cái lão thầy này nghe nói chấm điểm theo mặt mũi học sinh, may mà lăo ý ko biết mặt mình, ko thì chắc fải thi lại mất!!! à mà con nelly với con livia hẹ hẹ... đầu giờ với cuối giờ ra bắt chuyện với thầy ạ... chắc lại định để thầy nhớ mặt em, nghe nói năm ngoái cũng thế, nhục thật hẹ hẹ...) Chốc nữa lại fải ôn rồi, may mà tin thì cũng ko có vấn đề gì lắm, với cả có ôn thì cũng có hứng hì hì... giờ xem nốt Nice People xong đi dọn nhà cửa nè, nhà lúc nào cũng fải sạch sẽ thì mới thích, người ta bảo nhà sạch thì mát bát sạch ngon cơm mà, mình chả ngồi bệt nên chả cần nó mát, nhưng ăn cơm thì có ăn vào bát nên fải ra rửa thôi... thích thế, hết ngày mai nữa thôi là được nghỉ hè rồi, cũng chả fải nghỉ hè vì mình đã bắt đầu đi thực tập từ thứ 2 rồi, nhưng làm cũng chẳng mệt mấy, ko khí chỗ làm cũng vui nữa nên ko thấy mệt mỏi gì hết... Thôi chơi mấy ván trò mạt chược đã, hí hí;.. thích mấy cái trò dễ dễ thế, chơi chẳng fải vắt óc ra suy nghĩ, mà giờ đã chả có óc mà học bài, làm gì có giề mà vắt ra nữa? nhất là cho 1 trò chơi... Sướng quá, lâu lắm mới tâm sự hi hi... anh yêu giờ đi làm cả ngày rồi, anh ơi chắc anh đi làm thế này em sẽ tâm sự nhiều nhiều đấy, vì chẳng có ai để nói chiện nữa mà. Em hay viết bài trong box nhưng mờ lúc nào vào cũng thấy bài cuối cùng trả lời ở các topic đều là của em, nên cũng chán... Thôi thế nhé, mới mấy ngày thôi mà nhớ anh ra fết She-dog ... Parce que c`est toi le seul a`qui je peux dire Qu`avec toi je n`ai plus peur de vieillir Parce que c`est toi ... Được he-goat sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 19/06/2003
--------- Hớ sao ấy suy nghĩ giống tớ đến từng chữ thế?? chả hiểu mình có đứa em hay chị nào sinh đôi mà lạc nhau từ bé ko?? hì hì... chắc cái font chữ à? tớ vừa sửa lại rồi đấy, nhưng đằng nào cũng cám ơn ấy She-dog ... Parce que c`est toi le seul a`qui je peux dire Qu`avec toi je n`ai plus peur de vieillir Parce que c`est toi ...