1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán Hội chứng 82 ơi !

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vikingxanha, 05/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ấy này giỏi nhỉ, chắc là đang làm dự án hay sao mà giàu thế
    Tớ biết tại sao bạn lại chán và chính bạn cũng đã tìm được lý do.
    Con người ta không ai có thể sống độc thân cả đời được đâu.
    "Sỏi đá cũng cần có nhau" cơ mà. Khi tìm thấy 1/2 rồi thì chắc bạn sẽ vui tươi trở lại. Good luck
  2. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải tìm được 1/2 rồi mới vui lại được hả ấy, còn bạn bè, còn người thân, còn đồng nghiệp,. còn bao nhiêu người xung quanh
    Bùn quá ọp ẹp đảm bảo vui!
    Mà bạn gì trên kia có cái công việc sướng thía, lương cao, cao gần bằng tớ thế mà k vui a
  3. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    hihi, ấy nói đúng nhưng chỉ là lý thuyết thôi. Ở lứa tuổi này, nếu không có ai đó bên cạnh để chia sẻ thì ko chán mới là lạ đấy. Bạn bè chúng nó cũng còn công việc rồi tình cảm riêng tư, làm sao mình cứ bám đuôi mãi được. Nhưng cũng ko nên sốt ruột quá, cái gì tự nhiên thì cũng hay hơn. Ôi cuộc sống! thật nhiều mâu thuẫn!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. Vikingxanha

    Vikingxanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ô,thằng Viking này chỉ thích tham gia chứ không có khả năng hô hào mọi người.
    Nhờ ai đó đứng ra được không ạ.
    Mọi người ai thích cafe thì viết cái list nhé :
    BoboRomana@y.h
    0904 776 703
  5. chanhoichung82

    chanhoichung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
  6. chanhoichung82

    chanhoichung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ngày....
    Mình liên tục tự nhắc mình sẽ không chán nữa, rồi chỉ được vài ngày, cảm giác lại đến....MÌnh cố gắng đuổi nó đi thì nó lại thường trực trở lại, sợ thật....
    Mình cũng thấy lạ cho chính mình. Chẳng hiểu mình muốn cái gì nữa?...
    Muốn viết thật nhiều nhwng lại chẳng biết viết gì. Đi ngủ vậy, hôm nào cũng bảo sẽ đi ngủ sớm nhwng có bao h trước 00am đâu...
  7. huyhoang1610

    huyhoang1610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    buồn,chán,âu sầu,thiểu não v..v..>>>gọi là trầm cảmviệc gì nghĩ ngợi như thế nhỉ,ai mà chẳng có lúc nghỉ thế này thế kia,nghỉ nhiều đau đầu,cuộc sống thú vị lắm chứ
  8. huyhoang1610

    huyhoang1610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
  9. chanhoichung82

    chanhoichung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    :) minh se mim cuoi voi cuoc song :).minh hua
  10. tharua

    tharua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    7
    Đời rất dở nhưng nhiều khi vẫn phải niềm nở.

Chia sẻ trang này