1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân lý. Cách tư duy tiến tới chân lý.

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi FromtheStars, 06/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Hệ mặt trời là một hệ nhỏ xíu trong dải Ngân hà.
    Dải Ngân hà là một thứ nhỏ xíu trong Thiên hà.
    Thiên hà lại là một thứ nhỏ xíu trong sự bao la của Vũ trụ.
    Anh biết được bao nhiêu về Vũ trụ .?
  2. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Hj hj. Bí hả?
    Bí bởi nói không đúng đối tượng muốn nói.
    Các cụ bảo nói phét.
    Tưởng tượng hão.
    Biết Ngân hà thì nói Ngân hà.
    Biết Adromeda thì nói Adromeda. Bày đặt nói chuyện bao la.
  3. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn"
    "Lòng vòng hay không, nhận thức lý tính sẽ kết luận Bác ợ. Miễn là nó trở thành hệ thống thống nhất và kết cấu chặt chẽ. Thế đã là nhận thức.
    Kể cả câu của Descartes có trở thành chân lý cũng là dựa vào tiêu chuẩn chân lý đó. "
    --------------
    Lại tiếp lòng vòng nữa.
    Cái nhận thức lý tính gì gì đó bạn cảm nhận nó bằng gì ?
    Lại phải dùng giác quan của anh, trong khi anh đang thẩm định sự tin cậy về giác quan của mình.
    Còn chưa thấy sự lòng vòng trong nhận thức nữa à ?
  4. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn:
    " Hệ mặt trời là một hệ nhỏ xíu trong dải Ngân hà.
    Dải Ngân hà là một thứ nhỏ xíu trong Thiên hà.
    Thiên hà lại là một thứ nhỏ xíu trong sự bao la của Vũ trụ.
    Anh biết được bao nhiêu về Vũ trụ .?
    Hj hj. Bí hả?
    Bí bởi nói không đúng đối tượng muốn nói.
    Các cụ bảo nói phét.
    Tưởng tượng hão.
    Biết Ngân hà thì nói Ngân hà.
    Biết Adromeda thì nói Adromeda. Bày đặt nói chuyện bao la. "
    --------------
    Trả lời câu hỏi đi .
    Con người có nhận thức được Vũ trụ lớn đến đâu không ?
  5. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Cảm nhận bằng toàn bộ hệ thống thống nhất, kết cấu chặt chẽ của Tri thức kinh nghiệm được rút ra bằng lý tính của tôi từ lịch sử của tôi đến thời điểm hiện tại, đương nhiên phải dựa trên các giác quan của tôi. Bác quên mất là ngoài giác quan tôi còn mang tính chủ thể nhận thức (lý tính) của tự nhiên à? Hay Bác nói rằng loài người không có lý tính?
  6. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Đến đâu thì đến đấy.
  7. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Trở lại câu nói bất hủ của Mr Stars:
    "Tôi thấy cái TV, tôi nói đó là cái TV."
    Vậy xin hỏi:
    Anh có thấy con mắt của mình không .?
  8. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Ha ha. Lôi cả Phập giáo vào cơ đấy!
    Trả lời: Tôi không thấy. Nhưng tôi biết con mắt tôi ở đâu vì nếu không có mắt, tôi sẽ không nhìn thấy gì (lý tính)
  9. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Vậy thôi nói tôi không biết cho nó gọn.
    Bởi vì Trí tuệ nhân loại còn không biết thì Mr Star lại càng không biết.
    Vậy sao dám hùng hồn nói là Con người nhận thức được bản chất thế giới ?
  10. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Chưa có Phật gì ở đây hết.
    Anh không thấy được mắt của anh.
    Vậy sao anh nói là biết được thế giới khi chưa thấy mắt của mình ?

Chia sẻ trang này