1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÂN LÝ VỀ CON GÁI (NẾU SAI THÌ CÁC BẠN NỮ ĐỪNG GIẬN NHÉ)

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Metal85, 17/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Metal85

    Metal85 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    CHÂN LÝ VỀ CON GÁI (NẾU SAI THÌ CÁC BẠN NỮ ĐỪNG GIẬN NHÉ)

    HEHE
    Sau 17 năm tôi dã phát hiện ra 1 chân lý là các bạn gái muốn có càng nhiều người chết vì mình càng tốt nhưng lại chỉ muốn chọn 1 người làm người yêu hoàn hảo hơn những người yêu mình càng nhiều càng tốt

    Kijuto
  2. antro

    antro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    tui thấy con trai cũng rứa đấy chứ. Nếu bạn nói đó la` chân lý về con gái thi` tui cũng có thể nói đó la` chân lý về con trai. Vì vậy yêu cầu bạn suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra một nhận định kiểu như vậy nhá.
    antro...iu
  3. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Đâu chỉ có con gái như thế??? Ngay cả con trai cũng vậy thôi. Trong mỗi chúng ta lúc nào chẳng có 1 chỗ cho lòng ích kỷ và tính cá nhân. Thế nên chẳng thể trách ai cả
    To Love is To Live and To Live is To Die
  4. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Con gái thường đòi hỏi về người yêu cao hơn con trai hay sao ý nhể?
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng ....
    để làm gì, em có biết ko?
  5. REDfox_85HN

    REDfox_85HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    tan than`h and tan dong`
    Đời là gì ? và tình là gì ?
  6. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Chà những lời này của bac em thấy làm sao ý chắc là bác đang có vấn đề hả có cần người tư vấn không vậy ? em xin tình nguyện tư vấn giúp bác <nhưng không miễn phí đâu đó >
    to people : bác này chắc đang có vấn đề về tình củm và đang ở trong hoàn cảnh đó đó.. mong mọi người thông cảm nếu bác đó có bị chập chập đôi chút .
  7. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Con gái hay con trai mà chẳng đòi hỏi như nhau, có khi con trai con hơn ý chứ, cộng thêm cái tính ích kỷ hơn cả con gái nữa, cứ thử nghiệm xem
    I found you !!! my best friend.....
  8. NHP85

    NHP85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    con gái thì đòi hỏi cao hơn nhưng con trai thì đòi hỏi nhiều hơn.ví dụ 1 đứa con gái chỉ cần khoảng 10 thằng con trai thì 1 thằng con trai tự đặt ra mục tiêu là phải tán đổ 20 đứa con gái.nói chung là con gái nghiêng về chất lượng còn con trai nghiêng về số lượng.
    nói chung thì cũng như nhau cả thôi,thiếu con trai thì con gái cũng chả làm được cái quái gì cả và đương nhiên ngược lai,thiếu con gái thì lũ con trai chỉ là những thằng culi đáng vứt vào sọt rác vì chẳng làm được gì có ý nghĩa,hehhe.
    thế nên là em nghĩ các bác đừng có post những cái chủ đề củ chuối kiểu này,những topic thế này chỉ nhằm gây sự chú ý dối với các bạc khác giới chứ ngoài ra chả có quái gì là hay ho cả
    NHP85
  9. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    hê hê NPH85 nói thế là không chính xác rùi tui không đồng ý 100%.......
    Con trai hay con gái cũng giống nhau...có người tính tốt và cũng có người tính xấu....có người chỉ mong muốn có một và chỉ một người thật sự cảm thấy quý mến mình và ủng hộ mình..........còn có những người lại mong có nhiều người như vậy.........
    Tui thuộc loại người thứ nhất................hi hi.và người thứ nhất bao giờ cũng hạnh phúc hơn những người loại thứ hai
    God will bless you and me
  10. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Nếu ví con người là 1 sợi chỉ thì con gái là 1 sợi chỉ rối bòng bong. Con gái là chúa hay rắc rối. Các bác thấy em nói đúng không
    Chiến đấu tranh giành "độc lập tự do"

Chia sẻ trang này