1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÂN LÝ VỀ CON GÁI (NẾU SAI THÌ CÁC BẠN NỮ ĐỪNG GIẬN NHÉ)

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Metal85, 17/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con gái là chúa rắc rối, còn con trai là chúa hay ghen.Con trai đôi lúc cũng rắc rối ko kém gì con gái đâu, he..he..., củ chuối thật......
    I found you !!! my best friend.....
  2. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    con gái tuổi này mộng mơ và hay giận chúng tôi lắm đó nha, ghét thế đấy, hic
    con gái hay nghi ngờ và ăn quà kinh lắm
    Thân!
    cũng nhác nữa, con gái thời nay đó mà
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn
  3. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    con trai ghen thì còn đỡ, càng chứng tỏ tình cảm. Sau đó con trai cũng lại là người xin lỗi. (nhưng tại sao lại là thế nhỉ) Ít ra thì con gái nên tuyên dương con trai ở điểm này.
    Còn con gái mà ghen á, úi giời ơi trời sập, nhẹ thì mặt mày bí xị, lạnh tanh cả tuần cho tới cả tháng, nặng thì bù lu bù loa, xong rồi đi tâm sự với người khác nhặng xị cả lên. Con trai đến là khổ.
    Tình bạn là thiên đàng, Tình yêu là địa ngục
  4. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    hihi nói chung con gái hay con trai đều muốn mình được người khác chú í .. đều muốn mình có người iêu hơn những người iêu của người khác .. đều hay ghen .. bởi vì cả 2 đều cảm thấy được như thế thì cớ gì lại nói qua nói về .. hihi cũng là một câu .. "không thể để thua được " đúng không nào
    thien than be nho
  5. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Con gái lcú chưa tán được thì kiêu, lúc tán xong thì lại quan tâm đên người yêu một cách thái quá --> mất tự do!
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng ....
    để làm gì, em có biết ko?
  6. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    ai cũng vậy đều muốn mọi người quan tâm , chú ý đến mình ! mình tự coi mình là cái rốn của vũ trụ ... mình là nhất .. nhất ...
    ngocthang
  7. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    hê hê ziễn zàn zạo zày zó zắm zuyện za zết......zui zá zi
    God will bless you and me
  8. hoasimtim

    hoasimtim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Bộ tưởng mình con gái vậy hả.......Cái này là tâm lí chung rùi........Hehe nhưng mà ngoài tui, xấu xí ko dám mơ cao , sợ ngã đau.

    Hoasimtim ne t'ame jamais
  9. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    I'm the one
    Nói chung thì ai cũng thích như thế đấy
    To Love is To Live and To Live is To Die
  10. tinhthao

    tinhthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Người nào cũng nói có lý tất nhưng cho hỏi,tại sao trời sinh ra con người có 2 giới tính mà khong phải là một mà cũng không phải là 5 hay 10.diều đó thấy rõ,con gai rat cần có con trai và con trai cũng rất cần con gái.nhưng cho hỏi con gái và con trai ai quan tâm dến người bạn khác phái của mình hơn.dĩ nhiên là con gái vì thế mà con gái rất hay ghen,và khi tìm được người vừa ý thì họ cứ bám riết.nhưng con trai mặc dù không được như con gái về điểm đó,nhưng sự quan tâm của người con trai là sụ quan tâm rất chân thật(nhiều lúc con gái khong có cái này mà chỉ có sự động lòng).từ đó suy ra được con gái và con trai bổ sung tốt cho nhau.
    tinhthao

Chia sẻ trang này