1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chân mạng thiên tử và tôi

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi phihai, 02/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Chân mạng thiên tử và tôi

    đọc chân mạng thiên tử bạn thích ai..cho tớ ý kêin nhá

    còn đây là ý kiên của tớ

    lý ngọc: quá trẻ con ,nhu nhuợc ..nhưng quá hiền...giống lưu bị ..tui ko thích...cũng chả thây có gì giống với chân mạng thiên tử cả...
    lưu ung ; cái này mới giống chân mạng thiên tử nè...nhưng quá tin người.......
    nhiếp anh: tôi khoái gã này nhất...thẳng tính .....hơi khờ....nhưng tài giỏi quyết đoán..
    thích nhât là lúc nghe tin anh chết nhói đau quay về ngay---> con nguời tình nghỉa
    bị hiểu lâm ko hề giải thích---> giải thich tốn nước miếng...mấy thằng kia đang đau khổ làm sao mà chịu nghe
    bị đánh gần chết ko hề than van ...khóc lóc và cũng ko đem lòng oán giận------>cái này mới đúng là đàn ông
    Đoàn kế hồng : hoàn cảnh tạo ra anh hùng ..ko có gì đáng trách...Thành bại định anh hùng ..ko nói nhiều ..nhưng nổi bật ở anh cháng này là Dũng,Nghĩa,Trí.......nhưng cố chấp quá...
    ko cố chấp thì anh này sẽ tranh chấp vị trí trong tim tôi với nhiếp anh đó
    ngoài ra còn thích Đăng Anh,Kỵ lâm (gã này rất có ý chí).....
    góp ý nhé bạn


    Tình yêu ơi đừng quay lưng chờ ta đi với người
    Cuộc đời ơi..sao làm nguời mệt thế
  2. thichankem

    thichankem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại nói vậy, mình thấy Lý Ngọc tuy hơi hiền lành quá nhưng khi gặp chuyện lớn cũng rất bản lãnh đó chứ. Lưu Ung thì có tham vọng lớn nhưng vẫn còn nhiều bản chất tốt đẹp, chỉ tiếc là có ông bố gian ác quá.
    Bạn đã đọc CMTT phần 2 chưa( "Cậu bé đế vương"-f2 ấy), bắt đầu có nhiều đoạn yêu đương tay tư tay năm linh tinh quá rồi, ko thích lắm, những đoạn hài hước như xuất hiện Bạch Mẫu Đơn hầu như ko còn nhiều như trước. Tuy nhiên đây là 1 trong 2 bộ truyện tranh tôi rất thích , tuy hình vẽ ko sắc nét lắm, nhưng rất ngộ nghĩnh và hài hước.
    Hình như ít người đọc bộ này hay sao ấy nhỉ?
  3. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    lý Ngọc hả...đã bảo là tui ko thích cái kiểu nhu mỳ...sang phần 2 còn bỏ ra đi nữa chứ..người ta chết vì muốn cậu ấy hoàn thành đại nghiệp...mà cậu ấy bỏ đi
    cậu ko cảm..phần 2 là đang vào cao trào....sao vui nổi..nhưng hấp dẫn hơn kích tính hơn phần 1
    càng coi càng khoái Nhiếp anh và đoàn kế hồng ..trùi ui ..thần tuợng của tui

    Tình yêu ơi đừng quay lưng chờ ta đi với người
    Cuộc đời ơi..sao làm nguời mệt thế
  4. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    Đoàn Kế Hồng thì đỉnh rồi.Đúng mẫu người em thích đó.Tập nào đó gần đây ĐKH bị em đâm,tội thiệt!
    LN như dở hơi ý.Đã làm chuyện quốc gia đại sự thì chết là phải thôi.Hâm ko tả nổi.Nói thật em thích phần 1 hơn.Chắc vì lúc đấy LN chưa hâm hâm
    Yêu_1 từ sáo rỗng

  5. HomangSimi

    HomangSimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Á hay quá, thế là có thêm "đồng minh" rồi, tớ mê Chân mệnh thiên tử lắm, hì.
    Nhưng xem ra Nhiếp Anh ( cũng như Âu Dương Lễ , Kỵ Lâm, Đăng Anh, Lôi Chân,...) cũng ko giỏi lắm đâu, toàn cậy vào vũ khí ( hơi tí là gọi con này con nọ ra). Cứ phải như Triệu Tấn á, hồi trước đấu ngang ngửa với cả Rồng của Nhiếp Anh, mà chỉ dùng kiếm.
    Đ.K.Hồng cũng hay, nhưng thiên về dùng phép quá.
    Túm lại, các nhân vật sau tớ thích ( xếp theo thứ tự ưu tiên):
    1. Triệu Tấn.
    2. Đoạn Kế Hồng.
    3. Hắc Thần Đồng ( hì).
    4. Kỵ Lâm
    5. Âu Dương Lễ.
    ...
  6. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    công nhận truyện này toàn hơn thua nhau về binh khí
    cứ binh khí xịn hơn là mạnh hơn
    chính vì thế mà nhiều chỗ ko được thuyết phục lắm
    dù sao thì truyện này vẫn hay
    cái truyện gì có hổ mang simi với mã văn tài cũng hay
    hình như tiểu hoà thượng thì phải
    cùng tác giả nên hay như nhau
    Yêu_1 từ sáo rỗng

  7. HomangSimi

    HomangSimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ừm, mà có lẽ thì Tiểu hoà thượng hay hơn CMTTử 1 téo, vì buồn cười hơn và ít ra cũng chưa có đoạn nào chán cả.
    Hí, em linkinhot mà cũng tích cực đọc truyện đánh nhau phết nhờ ?
    Thế đã đọc "Cậu bé vuông góc" ( lâu lắm rùi) và " Kho báu hải tặc" ( cách đây khoảng 2 năm ) chưa? Cũng khá hay nhưng đều không ra đủ bộ.
  8. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    các bác mói kỳ thế ..đành rằng có vũ khí xịn là ngon ..nhưng phải xem coi có sử dụng đuợc ko chứ..chứ TiếT báo gì đấy cũng có xích long vậy..cũng thua ....và Lý Ngọc thua đâu phải rồng lý ngọc là rồng dỏm tại võ công hắn chưa cao..Đoàn kế Hồng có rồng gì đâu vẫn thắng như thuờng..có điều ..xét anh hùng đôi khi phải nghĩ đến tính cách nữa

    Tình yêu ơi đừng quay lưng chờ ta đi với người
    Cuộc đời ơi..sao làm nguời mệt thế
  9. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    nếu xét tính cách thì LN ko đủ tiêu chuẩn làm anh hùng
    biết rằng làm anh hùng cần độ lượng nhưng muốn làm chuyện lớn thì phải lạnh lùng nhiều khi phải nhẫn tâm,vô nhân đạo.
    Trong thời loạn thế sống chết cách nhau có 1 gang tấc mà thôi
    ai chết cũng cảm thấy tội lỗi như thế thì chán lắm
    nhưng chắc đấy cũng là dụng ý nghệ thuật của tác giả để làm 2 nhân vật chính khác nhau nhìu nhìu 1 chút
    he he bé này chuyện gì cũng đọc tuốt.2 truyện đấy em có đọc nhưng ko nhiều==>hầu như ko nhớ gì cả.Em thích đọc mấy truyện vùa đánh nhau vừa nhộn lắm
    Yêu_1 từ sáo rỗng

  10. Forever_Zero

    Forever_Zero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hè hè hè
    Thế đã xem đoạn lý ngọc lên cơn điên chưa,chắc là rùi phải khô.Cái đoạn oánh với nhiếp anh ý.
    Ở phần Hai ý,nhìn ác phết các cậu ạ ...

Chia sẻ trang này