1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán nản, mệt mỏi với cuộc sống, bản thân, gia đình ---> Ko muốn sống nữa

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Dark_Lord, 07/04/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dark_Lord

    Dark_Lord Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi: Có cách nào để chết 1 cách nhẹ nhàng êm đẹp ko?

    Lưu ý trước khi trả lời: Có 3 vấn đề bạn cần để ý trước khi đọc những dòng phía dưới:
    1. Thứ 1: Tôi KO hề thất tình. Tôi hoàn toàn ko phải loại người vì 1 chữ tình mà tìm đến cái chết. Đơn giản vì tôi thậm chí ko hiểu nổi 3 chữ I love You nghĩa là cái gì, cũng như chưa từng nói với ai câu đó ---> thì làm quái gì tôi lại phải chết vì tình?
    2. Thứ 2: Tôi cũng KO phải loại cùng quẫn mà đòi chết. Tôi ko buôn bán hay kinh doanh cái gì, cũng chẳng thiếu nợ cờ bạc số đề thì quái gì phải chết để trốn nợ?
    3. Thứ 3: Tôi ko có thói quen hô hoán lên những vấn đề này. Và nếu đã hô hoán thì bạn nên hiểu tôi ko có 1 tí tâm trạng nào để đùa giỡn. Tôi thậm chí ko có 1/vạn gờ-ram ý nghĩ đùa giỡn những chuyện này.
    Vào vấn đề:

    Tôi rất mệt mỏi các bạn ạ. Tôi quá mệt mỏi với cuộc sống, thất vọng với bản thân, gia đình và xã hội. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi tự hỏi tại sao mình vẫn còn ăn bám cuộc đời? Thỉnh thoảng tôi lại ganh tị với những người ko may (?) mất trong giấc ngủ do suy tim. Họ ra đi rất nhẹ nhàng, ko vướng bận gì.

    Tôi là người có ko ít sai lầm. Sau khi tốt nghiệp TH, tôi vô phương hướng, ko biết làm gì, đến mức bỏ ngang ĐH ko chỉ 1 lần, chỉ vì cảm thấy mình ko thích hợp. Tôi bỏ phí bao năm trời như vậy đấy.

    Và khi tôi chợt tỉnh ra, khi tôi trở lại trường học, khi tôi cố gắng làm lại cuộc đời ---> Tôi nhận đc cái gì?

    Tôi ko nhận được gì cả.

    Tôi chạy cậc lực 2 năm trời ở 1 trường CĐ tương đối để đc cái gì? Tôi tốt nghiệp hạng A với tấm bằng IT quản lí hệ thống để đc cái gì? Tôi cày cuốc thu thập kiến thức để đc cái gì? Tôi chấp nhận làm thực tập gần năm trời, vác ba lô đi làm máy sửa máy ở tận Bình Dương chỉ để nhận vài đồng lẻ mỗi tháng, với mỗi 1 mục đích là tích cóp kinh nghiệm, cố gắng làm đẹp hơn bảng CV của mình. Tôi đc cái gì?

    Câu trả lời cho bạn đây: Ko 1 cái gì cả.

    Ko 1 ai muốn nhận 1 thằng như tôi. Người ta thậm chí ko thèm nhìn tới cái CV đó. Họ ko quan tâm tôi đã làm qua những gì. Ngay cả khi job description y chang những gì mình từng làm qua, họ vẫn thẳng thừng gạt tôi ra, chỉ bởi vì 1 lý do tròn trĩnh: tôi yêu cầu đc trả công xứng đáng với sức lực mình bỏ ra. Tôi ko ngại làm việc cực nhọc, tôi chỉ ngại những người việc gì cũng muốn mình làm, mà tiền thì ki bo tới từng 1/2 xu teng. 7 triệu ko phải con số lớn, nếu bạn so sánh với việc phải bao thầu quản lý toàn bộ hệ thống, tất tần tật từ cái máy, cái bàn phím, mail server.... cho tới cái máy chủ, trừ mỗi việc là ko phải đi dây. Nhưng vẫn ko có ai muốn nhận.

    Có việc tôi PV xong ko tới 2h đã có người gọi tới từ chối. Họ thậm chí ko thèm nhìn mặt, chỉ PV qua điện thoại đã vội vã từ chối, chỉ vì hoặc là đã có ứng viên nội bộ, hoặc muốn 1 thằng nào đó nhận vài đồng lẻ như tôi ngày nào chăng?

    Tôi rất mệt mỏi với mọi thứ, mọi người, với cả cuộc đời, thế giới này. Ko 1 ai có 1/2 ý nghĩ giúp đỡ đc gì tôi. Gia đình uh? Toàn những lời sáo rỗng, doạ nạt, đổ lỗi Mày làm mày chịu...đại loại thế. Bạn bè? Oh sorry, I didn't mean that. Cũng phải, bạn bè cũng có hội của họ, nhất là khi mình chợt nhận ra, trong đám, mỗi mình mình là thằng duy nhất còn đang chật vật tìm việc, trong khi bạn bè đồng nghiệp cũ, có người thậm chí thẳng thừng từ chối việc do quá nhiều ko nhận hết + ko thích hợp. Bạn gái? Người yêu? Ko 1 ai. Tôi quen sống cô độc, và đây là kết quả.

    Tôi quá chán ngán bạn ạ. Hôm nay lại vừa nhận đc.........lần thứ mấy chục ta? Chẳng nhớ, vẫn chỉ là 1 câu rỗng tuếch Chúng tôi rất tiếc, nhưng chúng tôi đã chọn 1 ứng viên thích hợp hơn bạn.....bá láp bá xàm như vậy đó. Mỗi 1 ngày trôi qua, dù thử bao nhiêu cách, tôi cũng ko sao dằng đc cái cảm giác mình đang ăn bám, mình ko làm nên tích sự gì, mình chỉ làm đc tới vậy thôi sao? bưng bê chén dĩa trong hàng quán thôi sao?........ Mỗi 1 ngày thức dậy, tôi lại trải qua bao nhiêu lo lắng, hồi hộp, hào hứng vì nhận đc lời mời PV, để rồi lại phải thất vọng tràn trề khi người ta tại tiếp tục xô mình ra.

    Tôi mệt mỏi quá bạn ạ. Bạn có cách nào ra đi 1 cách nhẹ nhàng ko?
  2. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    Hehe,
    Có những linh hồn đã chết chất đầy trên một vì tinh tú (sao mộc hay sao kim không nhớ), mình sau này cũng được ở đó.
    Linh hồn con người có từ trước khi hình thành sao kim sao mộc không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Muốn chết một đời thì đơn giản, chỉ e linh hồn còn lâu mới chết.
    Con sâu, cái kiến còn muốn sống huống chi là con người.

Chia sẻ trang này