1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chán nản với chuyện học hành

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyhiemqua_01, 21/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyhiemqua_01

    nguyhiemqua_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    mình đã hết năm thứ 2 của đời sinh viên.Kết quả học tập năm thứ nhất thì bê bết.năm thứ 2 thì cũng không khá hơn đuợc chút nào.Cứ mỗi lần nhìn thấy đứa khác đi lấy học bổng,trong lòng tự nhiên thẳt lại,xấu hổ lắm.người ta đi học được cầm tiên về mình thì toàn mất tiền đi.Mỗi lần như thế mình cũng tự nhủ phải cố gắng,phải cố gắng....Nhưng cứ được 1 vài tuần thì lại đâu vào đấy,thi cử lẹt đẹt,điểm giả không ra sao.Hôm nọ đi uống nước với thằng bạn nghe nó kể chuyện con bé cùng lớp cấp 3 ngày xưa học cùng trường trên đại học( khác khoa với mình) được học bổng, lần đấy chắc xấu hổ nhất.Ngày xưa ở lớp cấp 3 mình học hơn hẳn nó,vậy mà....
    Chán thế,mình cũng nằm suy nghĩ nguyên nhân tại sao mà mình lại như vậy,mình tìm được 1 nguyên nhân chủ quan đó là bạn bè nhiều,ham vui quá.viết những dòng này mình lại tự nhủ bản thân kỳ tiếp theo phải cố gắng hết sức,bằng mọi giá.không biết có làm được nữa không.Mình là người ham vui lắm,bạn bè tụ tập suốt ngày........haiz.
  2. lifesuck

    lifesuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    uhm, cố lên, Mình thấy nếu bạn tìm được nguyên nhân sâu xa của vấn đề thì quá tốt rồi. giờ chỉ còn là các phương án cụ thể để giải quyết thôi.. dần dần từng bước một :D
  3. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Chán thế vẫn còn bình thường :)) Cứ như anh này, khổ cực 7 năm giời đại học chỉ toàn thi lại với học lại, cơ mà giờ ngon rồi :))
  4. diachiso

    diachiso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Bớt chút thời gian đọc bài viết sau đây: Click link này để đọc!

    Có thể bạn sẽ hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình.
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    học không thành tài không phải là 1 cái tội nhé.
    ví dụ mềnh nài.
    cả 3 năm cấp 3 học hành lẹt đẹt, đại học thì may mà cũng được tốt nghiệp
    túm lại những năm tháng đi học là những năm tháng làng nhàng, nhớ là bị chửi vì học dốt thì nhiều được khen vì học giỏi thì hiếm.
    thế nhưng bg mềnh cũng có việc làm, cũng còn sướng hơn ối đứa ngày xưa học giỏi hơn mềnh nhá.
    cơ bản là mềnh bít hài lòng và quý trọng với những cái mềnh đang có
    cơ bản là mềnh bít cách tự làm cho mềnh thoải mái,
    cơ bản là mềnh sống theo cách của mềnh chứ ko phải cố biến thành 1 ng khác.

Chia sẻ trang này