1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán nản

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi deathchuck, 05/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chán nản

    Ôi , không hiểu sao đêm nay ta chán , cả ngày hôm nay ta chán , chán tất cả , chán đến tận cổ , chán chả buồn chết và chán những gì đáng chán , muốn đập phá tất cả , muốn đánh nhau , muốn phá phách , muốn tự huỷ hoại thân thể mình bằng rượu , bằng thuốc lá , thuốc lào , bằng tốc độ . Muốn trầm mình xuống con sông Hương hững hờ trôi , chỉ muốn rằng trên đời này có mình ta , có riêng ta , muốn làm gì mặc ta , muốn gào thét , muốn khóc oà lên , muốn ngửa mặt lên trời mà than thành ba tiếng tuyệt vọng : ôi - ta - chán . Không còn là thằng deathchuck vui tươi như ngày nào , lại ủ rũ như con mèo nằm cuộn mình trong chăn và khép kín mình như con tằm đang cuộn kén . Không còn nhận ra mình nữa , cũng chả hiểu tại sao ?
    Deathchuck chỉ có thể tìm niềm vui cho chính mình bằng âm nhạc ?có một nhạc sỹ mà deathchuck rất thích nhưng giờ không thể nhơ nổi tên , nhạc của ông thường là vui tươi , trẻ trung và tạo cho người nghe cảm giác yêu đời thiết tha , vậy mà không hiểu sao , khi mà giờ đây deathchuck lại được nghe một bài hát nói về chán nản của ông? không lẽ trùng hợp vậy sao ??? , tại sao nhỉ ??? . Để Winamp ở chế độ random và rồi ta bỗng bắt gặp một điệu kèn da diết kéo dài lê thê giữa một nỗi buồn vô tận ? giọng hát của cô ca sỹ nào đó cũng không nhớ tên luôn kéo dài rền rĩ làm xao xuyến tâm hồn, chỉ biết răng giọng cô ca sỹ đó khàn khàn và nổi tiếng lắm , thường ngày vẫn nghe hoài mà sao giờ không thể nhớ ra tên được, giọng hát làm cho người ta có cảm giác rờn rợn đến nao lòng . Một bài hát nhẹ nhàng hình như nó mang nhịp ¾ kéo dài mãi ra đến mãi tận cõi lê thê trong điệu boston buồn rền rĩ và da diết

    ?oĐã có những lúc chán chường
    Chán cho đời sao buồn quá
    Mắt có những lúc đã hoen mờ
    Vì sầu không đâu, không tên ?

    Ta tự vấn mình rằng tại sao mình buồn , làm quái gì phải buồn nhỉ , nhưng ta không sao giải thích được , không thể lý giải được , thất tình cũng không hẳn , bồ bỏ cũng không xong , chán đời càng không phải ? vậy thì vì cái gì nhỉ ??? ? có lẽ tại vì một cú điện thoại nói lời chia tay của em yêu mà đã làm ta ra nông nỗi này sao ???... Ôi , đời thằng deathchuck này lại có những giây phút buồn và điên khùng như vậy sao ??? . Nghĩ cũng phải thôi mà ? cuộc đời vốn đầy rẫy nỗi buồn mà nhiều khi ta không nhận ra hoặc ta cố tình không nhận ra? vậy thì sao nhỉ ??? . Một nhạc sỹ với nhiều tác phẩm âm nhạc vui tươi đầy niềm vui và đầy cảm xúc đẹp như : Yêu , yêu và mơ , Tôi đi giữa hoàng hôn ? mà cũng có lúc thốt ra rằng : ?oĐã có những lúc chán chường? , đã có một lần buông lơi một lời chán nản để thành một tác phẩm Chán Nản để đời mà . Cuộc đời nào ai biết trước được , vui đấy rồi lại buồn đấy ? cuộc đời sắc sắc không không ? ôi , triết lý đạo phật hiện diện rõ trong cuộc đời này như một sự cứu rỗi mà lâu nay ta không nhận ra ? há chẳng phải ta vô tình và khờ dại lắm sao ??? .

    Âm nhạc , niềm đam mê suốt cả một quãng đời mà ta đã sống , đang sống và sẽ sống , tại sao nó lại có thể đồng cảm với ta đến như vậy , không thể hiểu cũng như giải thích được , chỉ có thể biết rằng những khi ta buồn thì ta thường tìm quên trong âm nhạc . Có lẽ vì vậy mà ta thường tự hào với chính mình rằng ta là người có lòng đam mê âm nhạc đến cháy bỏng , ta tự hào rằng ta là người sống cùng với âm nhạc . Không có âm nhạc chắc ta không có ngày hôm nay, không có những người bạn , không có thằng deathchuck , không có thằng Bảo Nguyên Đẹp Trai ? Không có âm nhạc chắc ta không có được những người bạn tốt và không có được cuộc sống tốt , không có được một tâm hồn mà ta tự hào rằng đó là một tâm hồn đẹp .

    Ôi , âm nhạc , nó mang đến cho ta những cảm xúc trong niềm vui và cả trong nỗi buồn ? Có thể nói rằng âm nhạc là người bạn tốt vẫn luôn cùng ta sóng bước trên đường đời , vẫn luôn đi cùng ta với những buồn vui ?

    Mắt ta như nhoà đi , giờ đây ta như người vô thức , tay gõ bàn phím mà lòng tĩnh không một chút gợn sóng , ca khúc ?oChán nản? như trêu người và vẫn chập chờn hiển diện xung quanh là ta quay cuồng ? Có một nhạc sỹ đã từng nói : ?oÔi ta buồn ta đi lang thang? nhưng giờ đây với thằng deathchuck này thì không thể lang thang được nữa , đầu óc quay cuồng , miệng sặc sụa hơi men và nồng nàn mùi thuốc lá , phảng phất quanh người là mùi hôi của mồ hôi và của nỗi buồn , nỗi chán nản. Một nỗi buồn không tên ? Ôi , ta buồn không hiểu vì sao ta buồn ? chỉ biết rằng ta đang rã rời ? Hiện tại niềm vui duy nhất của ta là ôm máy tính , đeo phone vào nghe nhạc và gõ những gì ta nghĩ vào máy như một người vô thức ? hic hic ?.

    Ôi , hình như ta đang nghe một câu gì đó hay lắm , hình như là ?oTay đôi tay yếu đuối
    Dâng lên chới với giữa trời
    Than van cho thân kiếp đoạ đày
    Đời bao xót xa ? . Ta lùng bùng lỗ tai , dừng đôi tay mềm lướt trên bàn phím , nhìn ra bầu trời đêm tịch lặng và ngẫm nghĩ ? đầu óc trống rỗng nhưng nặng chình chịch và thứ rượu như cồn pha nước lã đang dần thấm vào lá gan bệnh hoạn, một xị có 2000 tiền Việt nam , ta cảm thấy hận ? cảm thấy chán , cảm thấy nản ? Nghĩ lại cảm thấy tự hổ thẹn với chính mình ? thẹn quá , ngượng quá ? làm thân một thằng con trai , một người đàn ông , đầy đủ lông cánh nhưng không dám bay cao bay xa để giờ đây lại ngồi bó mình trong căn phòng chật hẹp ẩm mốc tự than thân trách phận ? là một thằng đàn ông luôn tự hào mình đã nếm trải gần hết những đắng cay ngọt bùi trong cuộc đời mà vẫn còn bám váy mẹ xin tiền hút thuốc ? Ôi ? ta yếu đuối hay ta yếu hèn ? ta không dám vươn đôi tay lên mạnh mẽ giữa đất trời để đầu đội trời chân đạp đất ? Ta chỉ có thể ngồi mà than van cái thân kiếp đoạ đày đang vất vưởng giữa cuộc đời này sao ??? . Ôi ? chán quá , chán cả chính bản thân mình ? ta muốn làm một người bình thường mà cũng khó khăn vậy sao ??? hay tự chính ta là ta chùn chân mỏi gối ?

    Ta đã từng tâm đắc với câu hát của một nhạc sỹ , cũng không nhớ tên nốt : ?ocuộc tình này xin dâng cho người bình thường? ta vẫn luôn tâm niệm rằng đó không chỉ là cuộc tình mà còn là cuộc đời này xin dâng cho người bình thường ? Bình thường ? bình thường ? bình thường ? hai chữ nghe thật giản đơn mà sao với ta bây giờ nó khó khăn và cao như một đỉnh núi mà mới ngước nhìn lên thôi đã thấy chóng mặt và choáng váng ? Có lẽ vì rượu chăng ??? , không ? không phải vì rượu ? vì mối tình mới tự tay ta đánh mất chăng ??? ? có lẽ thế ? nhưng đúng là ta không dám đối diện với sự thực ?

    Ta không đủ tỉnh táo để nhớ tới câu hát : ?obuồn ơi , chào mi !!!? là của ai nữa , nhưng giờ đây ta cũng xin giơ hay tay lên tình nguyện chào nỗi buồn lấy một lần , chính ta cũng không biết là chào làm quen hay chào tạm biệt nữa , chỉ hy vọng một khi tay giơ tay lên chào nỗi buồn thì đó là lời chào tạm biệt ? ta không muốn là thằng thất tình , ta không muốn làm thằng bi luỵ , ta không muốn là thằng lậu bại ? ta thực sự không muốn ? Nhưng sao giờ đây nỗi buồn nó cứ bám riết lấy ta ? Chỉ mong cho thằng nào tông xe vào ta để rồi ta trút hết nỗi buồn đó bằng một trận đòn thù đấm đá ? ta muốn cầm dao chém hết những ai làm ta ngứa mắt ? phù ? may quá ? không có bạn bè cản thì ta đã gây sự quậy cho thối um lên cả cuộc đời này rồi ? Ôi có còn là ta nữa không đây ? không lẽ thằng deathchuck này lại có thể đổ đốn đến như vậy chỉ vì cuộc tình đã mất và chỉ một chút chán nản như vậy hay sao ??? .

    Ta đủ lý trí để nghĩ đến nỗi buồn của người mẹ khi nhìn thấy thằng con trai duy nhất của mình thân tàn ma dại mà ? vậy tại sao ta không vượt qua nỗi buồn đó để sống tốt hơn nhỉ ??? ? Tại sao phải ngồi suy nghĩ lung tung thế nhỉ ??? có lẽ ta phải đi tắm một phát ? giữa đêm khuya và giữa trời khuya đầu đông với cái lạnh sắp ùa về mà dội một thùng nước lạnh vào người chắc là sẽ ?otỉnh? ra đây ? Tỉnh rượu , tỉnh ngủ , và tỉnh luôn cả những ý nghĩ u ám ngu ngốc đang hiện diện trong ta và quan trọng nhất chắc là nó sẽ làm cho ta tỉnh ra điều quan trọng nhất là không được phép chán nản ngay cả khi đáng chán nản nhất ?

    Ôi , ta không dám nghe nhạc nữa , phải đi chơi thôi , đi chơi cho quên đi nỗi buồn và nếu cần ta sẽ dùng phép tinh thần A.Q để tự trấn an mình ?đi thôi ? xách xe chạy ra đường thôi ?

    Ơ , mà hồi nãy tới giờ mình viết cái gì vậy nhỉ ??? , không nhớ rõ và cũng không dám coi lại nữa ? có lẽ ta viết nên những dòng này khi mà con người ta đang lạc vào cõi vô thức ? Ôi , nguy hiểm quá ? dễ sợ quá ? Ta sợ nỗi buồn rồi ?Không dám buồn nữa , ghê quá đi , sến quá đi Nguyên ơi ? Cuộc đời này còn nhiều điều vui lắm ? Gia đình nè Nguyên , bạn bè nè Nguyên , công việc học tập nè Nguyên ? em Lê nè Nguyên ? vậy tại sao Nguyên đẹp trai lại buồn nhỉ ??? Ôi ta cũng không hiểu nữa - khi nào ta yêu nhau ?Chắc là sau khi yêu thêm một lần nữa ta sẽ hiểu ? vậy thì bây giờ còn chần chờ gì nữa mà không dập tắt nỗi buồn , không giết chết nó , không chôn nó vào sâu trong dĩ vãng nhỉ ??? Ừ , thôi , ta làm đây ?

    Ta có nên gửi gắm những lời tâm sự này vào box TRỊNH không nhỉ , nơi đó luôn có những người bạn tốt luôn chia sẻ cùng ta những niềm vui cũng như nỗi buồn mà ta chưa hề được gặp mặt , cho dù những cảm xúc đến với ta không phải là từ một bài hát của TRỊNH CÔNG SƠN . Nhưng mà thôi , ta luôn tâm niệm rằng : Sống trong đời sống cần có một tấm lòng và cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ . Coi như một lần ta quẫn trí mà post nhầm box đi ?

    Ôi , bây giờ ta đã hiểu : ?oBuồn ơi , chào mi ? là thế nào rồi , buồn ơi , chào vĩnh biệt ?

    Thân

    And as I lay there at nightBuilding castles in the airOur of alibis and all those little liesAnd then I look insideAnd pray that I don't careI don't care
  2. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Thông thái
    Đẹp nết
    Và mọi thứ ...
    Cậu deathchuck có tất cả mọi thứ mà một thằng con giai mơ ước, thế mà lại chán chê thê thảm đến nhường kia ...
    Chán !!!!!
    Được 1001nights sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 05/12/2003
  3. rosenboom

    rosenboom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Có chút bồi hồi trong phút chia ly.
    Có những mặt người không yêu là vì.
    Có những cuộc đời hết sức ngây ngô.
    Đi trong tình dài có người đã tới.
    Sao trong hồn này tiếng lời hấp hối.
    Tôi không là người u mê khờ dại.
    Đã hết thật rồi tiếng nói vui tươi.
    Có tiếng thở dài dưới gió thu đông.
    Có nỗi bùi ngùi bay đi thầm lặng.
    Có những mặt người giữa phố hoang mang.
    Có chút lệ nhòa trong phút hôn nhau.
    Có những vực bờ chôn theo tình đầu.
    Có vẫy chào về giữa chốn binh đao.
    Đi sao nặng nề kiếp người nhỏ bé.
    Xa xăm ngọn cờ quê nhà vắng gió.
    Tôi không kẻ thù nên đau từ độ.
    Tóc úa là nhờ những tháng âu lo.
    Có nắng vàng nghèo trên lối đi xa.
    Có tối thật đều trong linh hồn nhỏ.
    Có mắt thật chiều dưới trán ngây thơ.
    Có chén rượu chờ trong quán đêm đêm.
    Có những bạn bè xanh như người bệnh.
    Có tiếng cười và tiếng khóc mênh mông.
    Tôi như mọi người mong ngày sẽ tới.
    Nhưng khi về lại thu mình góc tối.
    Trong tôi rụng đầy bao nhiêu nụ cười.
    Có nói được gì những tiếng bi ai.
    Có tiếng tù và hối thúc trong tim.
    Có đếm từng giờ trong khi nằm bệnh.
    Có nhớ vài lần những má môi xinh.

    Words manifest from deep inside where people hide within
    Được rosenboom sửa chữa / chuyển vào 04:37 ngày 06/12/2003
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà bác ..Tệ đến thế sao ... Mai bác ngủ dậy lại có thể tiếp tục công việc khác của bác mà ...Không thì làm việc khác chơ đỡ chán ..CHán quá thì cứ ngủ hết ngủ thì dậy hén ..Đâu còn gì chán nữa ..
    Mà mai chủ nhật đi chơi cho đỡ chán ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  5. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Ở đây toàn là mấy nhà thông thái,nhà triết học,nói mấy cái gì mình cũng chả hiểu
    Bác deathchuck post nguyên cái bài thòn lòn thì cũng rốt lại cái từ :chán
    Chán thật,có lẽ box này gần đây hơi bị im ỉm cũng bởi vì mấy bác triết lý quá,làm người khác cũng hơi ớn,không dám post bài,sợ làm lạc điệu những vần triết lý
    Tớ cũng rốt lại: chán quá (không được văn hoa cho lắm)
    Chán là cái box này hiện không sôi nổi cho lắm,đặc biệt là dân SG như metnhi nói
    ..................................
    dường như trong ta,em có điều tuyệt vọng...
     
  6. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Ơ, em phoipha này, lôi chị ra làm gì đấy hử.Để bà con ở trỏng ném đá chị đấy à.Hay là thích chị hót lên lên cho nhộn nhịp, cho đỡ chán?
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Há há? metnhi nói cái gì? nói cái gì?
    Cô phoipha nhé, cô hơi tệ đấy. Người ta có tâm sự thì mặc người ta đi. Cô vào đây nói vậy nghe chừng hơi ác.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  8. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chán thì nói chán thôi , có sao nói vậy thôi mà . Mà đúng là mấy hôm nay chán thật , chắc tại số deathchuck đang gặp chuyện buồn . Deathchuck buồn là có chuyện xảy ra á .
    Con người ta có ai vui mãi được đâu , có lúc vui lúc chán chứ ... nhiều khi chán không hiểu lý do . Có lẽ vì thế mà có một câu nói : "Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn" Hì hì .
    Ước gì box này có cái chỗ để trút giận , để xả xì trét , để chửi rủa bâng quơ cho sướng cái mõm nhỉ ???
    Bên các forum khác thường có cái shout box , bà con muốn vào nói gì thì nói ...he he he , cũng sướng lắm .
    And as I lay there at nightBuilding castles in the airOur of alibis and all those little liesAnd then I look insideAnd pray that I don't careI don't care
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Vậy cậu vào các forum khác mà hét. Hét xong quay vào đây viết bài tử tế. Chủ trương chỗ này: box Nhạc TRỊNH không phải chỗ để xả xú páp.
    Hehe thôi hết giờ luyên thuyên rồi. Topic này đang đi lạc chủ đề đấy.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  10. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Yes !!!!
    Quán triệt tư tưởng rồi , không tào lao nữa .
    Bây giờ có trò chơi khác , không chơi trò rên rỉ nữa mà deathchuck bày ra trò câu đố . Âu cũng là cho đời hết chán vậy .
    Câu đố đầu tiên : Bài hát mà deathchuck viết trong topic này là tên gì , của ai sáng tác , sáng tác vào năm nào ???
    Câu đố thứ hai : Ca sỹ thể hiện bài hát này là ai (theo như trong bài viết của deathchuck nhá , chứ bài này có nhiều người hát lắm . He he he )
    Và đây là giải thưởng : Ai trả lời đúng deathchuck quỳ xuống tôn làm đại ca (nếu ở xa TTH- Huế)
    Còn nếu ai ở Huế mà nói đúng thì deathchuck bao một chầu cafe . Hê hê .
    Warning : Cấm TangLy , TageOniR và Psy nhúng mũi vào , không cho chơi . he he he
    Thân
    And as I lay there at nightBuilding castles in the airOur of alibis and all those little liesAnd then I look insideAnd pray that I don't careI don't care

Chia sẻ trang này