1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán nản !!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi trongtuan_a5, 01/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trongtuan_a5

    trongtuan_a5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Chán nản !!!

    chẳng biết nói cùng ai , cũng chẳng biết tâm sự là gì cả , tui chỉ muốn nghĩ thật nhiều và thật nhiều , có thể một chút rượu cho tôi lúc này sẽ giải quyết phần nào nỗi buồn trong tôi !
    Vậy thì có ai có thể cùng tôi giải sầu không !!!!
    những ly rượu đắng đôi lúc nó làm ta say nhưng hơn hết là nó có thể giúp ta qua đi một chuyện gì đấy mà mình không muốn gặp phải thì chút rượu sẽ là người tâm tình cùng ta . khi ta gặp một chút khó khăn trong cuộc sống , hay bi đát trong tình cảm của chính mòinh , thì rượu lúc đấy cũng chính là ngưởi giải qujyết cho ta thật nhiều .
    còn nhiều chuyện nữa nhưng hơn bấy giờ hết thì bây giờ tui cần một chút rượu và tâm tình như một thằng khùng cùng với chai rượu , thế ai muốn cùng tôi làm thằng khùng không , nòi với tôi nhé ! tôi sẽ cung bạn uống ...uống và.chỉ uống.............!!!!


    tình yêu vô nghĩa
  2. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tìm rượu giải sầu <<<
    Chẳng còn gì
     
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh.
    Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm.
    Nhân tiện đây hỏi luôn:
    Khi con trai uống rượu, beer (alcoholic nói chung):
    - Uống khi vui vẻ họp mặt bạn bè.
    - Uống vì mừng một món gì mới (nhà mới, xe mới, điện thoại mới...)
    - Uống vì thành công trong công việc (thi đỗ, có việc làm, được tăng lương...)
    - Uống vì chán nản, thất vọng (thi rớt, mất việc, người yêu bỏ, cảm giác trống vắng, cô đơn, hoặc một việc gì đó không hài lòng...)
    Thì các bạn gái sẽ có suy nghĩ gì? Và tại sao lại nghĩ như vậy? (người bạn gái này có thể là người thân thiết với người con trai đó, hoặc chỉ có thể là quen biết)
    Mong nhận được câu trả lời và suy nghĩ chân thành.
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.
  4. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao không qua 81SG mà rủ Xỉn club đó. Cứ hê một tiếng là có người đang muốn mượn rượu giải sầu là ngay lập tức Xỉn club sẽ sát cánh bên bạn ngay. Chỉ sợ cái là bạn mạnh miệng thế, rồi chỉ dám than thở trong cái box bé nhỏ này thôi chứ có dám can đảm nhậu không? Nhiều người chỉ biết thanh vãn trách móc trong một chừng mực nào đó, rùi thôi, cái gì nói rồi cho bay đi hết.
    Nhanh chân đi, ít ra thì cũng có 5 người đang ủ rũ như bạn đấy anh chàng không_còn_tin_vào_tình_yêu ạ!
  5. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Cho đóng góp 1 tý ha:
    - Borin không hề lên án chuyện rượu bia. Để đánh giá 1 ai đó thì nên dựa vào Mức Độ và Nguyên nhân.
    - Tất cả các Nguyên Nhân trên chẳng có gì đáng trách cả nhưng ... vấn đề là ở Mức Độ. Nói tới đây chắc các bạn cũng hiểu Borin muốn nói gì rồi ha.
    Thân.
    Nobody gets too much heaven no moreIt's much harder to come byI'm waiting in lineNobody gets too much love anymoreIt's as high as a mountainAnd harder to climb

Chia sẻ trang này