1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán ngán HN bụi bặm, bức bí - Cuối tuần rủ nhau leo đỉnh Ba Vì - Đêm trăng ôn chuyện cổ tích Sơn Ti

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ttvnspace, 12/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ttvnspace

    ttvnspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Chán ngán HN bụi bặm, bức bí - Cuối tuần rủ nhau leo đỉnh Ba Vì - Đêm trăng ôn chuyện cổ tích Sơn Tinh-Thủy Tinh xưa - Valentine t

    Ba Vì - nơi truyền thuyết, lịch sử và thực tại đã quyện hòa vào nhau, tạo nên vẻ đẹp riêng sống động, nên thơ và cũng rất đỗi oai hùng. Ba Vì được coi là ngọn núi Tổ của nước Đại Việt, nơi ngự trị muôn đời của thần Tản Viên (tức Sơn Tinh), một trong ?otứ bất tử? theo tín ngưỡng của người Việt.
    Trên Ba Vì có nhiều ngọn núi, nổi tiếng nhất là Tản Viên (còn gọi là Ngọc Tản, Tản Sơn hoặc Phượng Hoàng Sơn). Núi này cao 1.281 m, gần đỉnh thắt lại, đến đỉnh lại xòe ra như chiếc ô nên gọi là Tản.
    Ngoài Tản Viên, trên Ba Vì còn có các núi cao là Ngọc Lĩnh, Tương Miêu, U Bò, Núi Tre, Ghẹ Đùng, Trăm Voi, Ngọc Hoa (đặt theo tên của công chúa con vua Hùng thứ 18 được gả cho Sơn Tinh) và núi Vua. Núi Vua cao nhất, tới 1.296 m.
    Ở chân núi phía Tây của dãy Ba Vì có dòng sông Đà, phía Đông có hồ nhân tạo Suối Hai dài 7 km, rộng 4 km với 14 đảo lớn nhỏ, thực chất là những ngọn đồi nhô lên mặt nước.
    Từ đây có thể quan sát cả một vùng đồng bằng rộng lớn với đồng ruộng, thành phố, làng mạc, sông hồ. Sông Đà uốn lượn quanh chân núi ở phía Tây, hồ Suối Hai mênh mông trải rộng ở phía Đông, tạo nên phong cảnh sơn thủy thật hữu tình.


    Chiều thứ 7, 17h chạy thẳng 60km Hà Nội - Sơn Tây - Ba Vì, đến thẳng đỉnh Tản Viên. Ăn tối, dạo chơi và nghỉ ở Ba Vì.
    Bản đồ Ba Vì: http://img410.imageshack.us/img410/1749/bandobavi202200895637dz7.jpg
    Sáng chủ nhật dạo chơi Ba Vì, ôn chuyện cổ tích xưa.
    Đầu giờ chiều Chủ Nhật chạy về mua bánh, sữa... qua Láng Hòa Lạc ăn xôi và gà đồi. Chạy thẳng Hà Nội chuẩn bị cho tuần mới.
    Nếu thừa nhiều thời gian thì chạy thêm Đường Lâm.

    Ôm tự tìm xế, xế tự tìm ôm, cặp nào đi thì alo hoặc nhắn qua YM cho tớ để tớ ước lượng có thể làm một con lợn Mường hoặc bê quay cả đoàn cùng ăn.
    Kinh phí dự kiến: 150.000VNĐ tính cả xăng [​IMG]

    [​IMG][​IMG]
  2. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Úi đi ji mà khiếp thế.
    Tớ đặt gạch với. Ngòai Lợn Mường thì có gà đồi nướng mọi cũng ngon. Còn ngủ nghỉ thế nào, nhà nghỉ hay dựng lều.
    Có em Phương xinh xinh mũm mĩm đi ko, tớ xế em í nhá!
  3. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Dạ, em cũng đặt gạch.
    Mà chắc em về Sơn Tây từ sáng T7 rồi. Hẹn gặp mọi người ở đâu đó.
    ----------------------------
    MÁ ơi. ƯỚC GÌ, con..trúng SỐ. AMEN
  4. haphuong59

    haphuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ặ, chiỏằu nay hỏt xơ hai nhĂt, tặỏằYng cúm hoĂ ra có 'ỏằ"ng chư nhỏc tỏằ>i miỏằng! " hay, muỏằ'n chỏằY miỏằng phỏÊi hỏằi miỏằng, chỏằ> hỏằi trặỏằYng 'oàn làm gơ ta???
  5. blackwinter7

    blackwinter7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    lài tiẮp tùc lượt phượt rù?i, oh ze ... em yĂu cĂ?u 'Ă?ng chì invisible hok 'c tàn tì?nh tì?nh yĂu cù?a em nhà nhà
  6. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em đặ gạch với ạ, chạy 1 miềng ạ
  7. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    Ui hay quá! Mình cũng đặt chỗ! 2 Người nhé!
    Liên lạc :
    YM : Mamut8x
    DT : 0986 987 246
  8. ttvnspace

    ttvnspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Trước 15h chiều mai các bạn có mặt ở cổng ĐH Quốc gia Hà Nội (trên đường Xuân Thủy, gần Cầu Vượt) để đúng 15h15 khởi hành.
    Chạy thẳng hơn 30km QL32 qua cầu Diễn, huyện Đan Phượng, huyện Phúc Thọ là tới Thành phố Sơn Tây (nhầm, mới lên Thành phố giờ lại xuống Thị xã Sơn Tây roài)
    Từ Sơn Tây chạy đến VGQ Ba Vì như đường vẽ trên bản đồ:
    http://img410.imageshack.us/img410/1749/bandobavi202200895637dz7.jpg
    Sau đó ăn uống rồi chạy lên đỉnh Ba Vì trải chiếu, pha trà, cafe, hoa quả... ngắm trăng và... nghĩ về Hà Nội
    Được ttvnspace sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 14/02/2009
  9. mutatdo

    mutatdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vụ này không ọp ẹp gì được với anh em roài, chúc cả nhà zui!
  10. crazyacc

    crazyacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hi.... Em ở Sơn tây đây mờ .... giả như ko bận thi t2 chắc em cũng xin một cục gạch bự .... Lâu lắm rùi ko leo Bavì ....
    ơ mà bác chủ top định cho nghỉ ở đỉnh nào trong số mấy kái đỉnh truyền thuyết kia nhỉ ???
    QL32 bi h chạy mượt rùi .... Loáng 1 cái là lên tới ST
    Nhưng em e trc khi ra đc cái chỗ loáng ấy thì các bác phải vượt qua "chốn đô thị phồn hoa đấy ách tắc chẳng kém thú là đoạn Cầu Diễn .... từ 17h đến 20h là khoảng tg tắc điên cuồng nhất ....lên tới ST- BV rồi cũng đủ tối mờ mịt đấy ạ ...
    ace thu xếp đc tg thì đi sớm.. mùa này có hoàng hôn rùi ..... ngắm mặt trời xuống núi đậu đúng trái táo của Thần Tản Viên ....Hắt lên những chùm sáng đầy huyền bí có sức hấp đãn đến lạ kì ....Bạn có thể đã ngắm đcj hoàng hôn rất đẹp ở đâu đó nhưng hoàng hôn trên Ba Vì sẽ khiến cho bạn ko nhúc nhích nổi một bước chân ....
    .... Chúc mọi người cuối tuàn vui vẻ ... Va leng keng Hphúc nhá ....

Chia sẻ trang này