1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán ngán HN bụi bặm, bức bí - Cuối tuần rủ nhau leo đỉnh Ba Vì - Đêm trăng ôn chuyện cổ tích Sơn Ti

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ttvnspace, 12/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lanmaybay

    lanmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đạt - My có tình iu to nhớn với Ba Vì nhỉ. Lần nào cũng thấy đi Ba Vì. Happy valentine nhé. Đi về nhớ post ảnh cho tớ hóng nhá. Miss all.
  2. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Chạy sớm hơn đi anh. Vì tầm 5h tắc đường ở Diễn.
    Mặc dù đường 32 ngon lành rồi, nhưng đi tối vẫn nguy hiểm, vì nhiều đoạn lao lên lại huỵch xuống.. dễ xòe thẳng cẳng cả ban ngày chứ ko phải chỉ trời tối.
    Đi sớm sớm và thong thả thì đi đường đê sông Hồng về Sơn Tây cho có chút cảnh đẹp, ngang qua mặt nhà em luôn. Với lại được ngắm cảnh hoàng hôn hôn hoàng trên đỉnh núi
    Hôm qua anh Đảm gọi lúc em đang.. say xỉn quắc cần câu, h chả nhớ đã tám chuyện gì nữa.. hình như chuyện đi đứng ăn ngủ nghỉ, nhưng mà có mấy con đường đẹp đẹp, để gặp mọi người em share..
    quate lại của Imeoo:
    IME000 Em đặ gạch với ạ, chạy 1 miềng ạ
    nhưng mà có lẽ nên lý giải ra là thế này, chạy 1 miềng, nhưng đi 2,3 người, để bác chủ topic sắp xếp nhé.

    ----------------------------
    MÁ ơi. ƯỚC GÌ, con..trúng SỐ. AMEN
  3. ttvnspace

    ttvnspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0

    GIỜ CHẠY ĐÃ ĐƯỢC ĐỔI LẠI THÀNH 15H CÓ MẶT Ở CỔNG ĐH QUỐC GIA.
    CÁC BẠN CHÚ Ý NHÉ

    @Lộc: Đến Sơn Tây anh gọi em ngay!
  4. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0

    quate lại của Imeoo:
    IME000 Em đặ gạch với ạ, chạy 1 miềng ạ
    nhưng mà có lẽ nên lý giải ra là thế này, chạy 1 miềng, nhưng đi 2,3 người, để bác chủ topic sắp xếp nhé.
    HỊ hị, ko hiểu. . Hi vọng chiều xong việc sớm có thể đi đc.E chưa tự lái xe quá 40km bao giờ với tốc độ 80km/h, giờ đang cần ít kinh nghiệm bác nào share thì tốt quá, hé hé
  5. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Đề pa, nhắm mắt, vặn ga, rùi chạy như cái hôm lên Tam Đảo là đc.
  6. me_you_twoheart_onelove

    me_you_twoheart_onelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ôi nhìu bác chạy 1 miềng thế(.........) . em mem mới cũng đinh tuần này tu tỉnh ở nhà mà sao đọc đc topic của nhà mìn lại máu đi chơi rồi vừa leo Hương Tích , vừa leo Yên Tử đã định thề kok leo núi nữa mà giờ thì lại ... Bác chủ toạ ơi có sắp cho em 1 xế đc kok em chỉ ôm thoai. hị hị . Em tên Hằng (Trương Định house) đang học NEU sinh năm 87 đt 0986200318. YH ! myrockgirl_5000w. Muộn nhưng máu vẫn spam !!!
  7. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Vâng, a Đạt. Hẹn chiều gặp mọi người đòi lì xì.
    PS: Em vẫn đang ở Hà Lội mà.
    Bỏ nhà đi bụi. Nhớ rừng.
    ----------------------------
    MÁ ơi. ƯỚC GÌ, con..trúng SỐ. AMEN
  8. crazyacc

    crazyacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đường 32 đẹp là đẹp thật ý chứ anh . Hoà Lạc bây h chạy xa mới bằng nhá... bụi bặm xe đông ...
    Dù chưa hoàn tất 100% nhưng cũng chẳng còn cái kí ức "lao lên lại huỵch xuống" nữa đâu ạ ....
    Em đi đi về như đi chợ mất 1h.....trong đó mất khoảng 20-25'' để thoát khỏi cái đoạn Diẽn Nhổn . ... lên đường to thì cứ thế mà chạy thui ....công tơ mét có chỉ đến 100km/k thì cũng kệ
    qua sát đoạn Phùng nếu nẽ xuống lối tắt nhỏ nhỏ cầu phao đồng mô thì tiét kiệm đc 6-7km khoảng 10 phút đường đi .... đường rộng không gian thoáng ... tầm chiều chiều trời về nắng mát lịm ...
    ---- Mà h này chắc mọi ng cũng xuất phát òy ...Nắng ST đang đẹp ạ ....

    Chúc mọi ng vui vẻ , Va lin tin hanh phúc
  9. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Hihi, thank bạn. ĐÚng là đường 32 đã đẹp và ngon lành rồi. Nhưng có lẽ bạn vẫn chưa thử hiểu hết ý mình. Chiều qua mình chạy về =đường 32 vẫn thấy ko thiếu được những đoạn mấp mé và chênh lệch đường. Tuy ko phải đường xấu xa gì, nhưng nếu chưa quen với cảnh này ở đường 32 thì thường các xế dễ mất cảnh giác khi đang mát tay lái trên đường đẹp. Và cảm giác "bay" hay "huỵch" này sẽ khá nguy hiểm.
    Đi tầm 4-5h chiều từ lòng HN ra thì... Diễn Nhổn thôi rồi, ngốn ngon cả tiếng đồng hồ là bình thường.
    Vì vậy mới có nói đi đường đê Sông Hồng cho có chút cảnh. Anh
    em ngày này,rời HN bụi băm, ĐI, CHẠY, ngỒi lên xe cho thoải mái là chính

    @All: Xe em đã chốt chuyến đi = vụ nổ xăm ở đoạn gần tới Đan Phượng. "Của thiên đã trả địa"
    Số xiền Oánh được là..vừa Zin..
    Chuyến đi ấn tượng về độ...AQ, chạy như để điểm danh luyện tay lái rồi kiếm gà nướng ăn, lượn đê Sông Hồng, về ST, qua Thành Cổ, Đền Và, Đường Lâm, SUối Hai, Đầm Long, Thuần Mỹ, RỪng QG BA VÌ, leo đền Thượng, lượn Thiên Sơn, rẽ Khoang Xanh, về Đồng Mô, dù chẳng để làm gì.. AQ vì còn chẳng thèm dừng chụp ảnh, cũng như cơm chưa xuÔI đã quyẾT leo..ĐỀn ĐÊm.. nHƯng cũng thật tuyệt vời với đêm trỜi đầy sao cùng những người bạn, dù mới quen, đã lâu hay lần đầu gặp mặt... nhỚ nhỮng chú gà nướng thơm phức giữa trưa nắng chang chang và...long xòng xọc đi chợ , két bia tắm dở và những 1,2,3...J, Q, K, Át... với đội xe đạp Ê mông cờ bạc và những tấm bánh quê ấm tình...vỚi..20MB ảnh mà lần đầu tiên trong đời chụp ít như thế, tặng mọi người [ vì rõ đống đó có dính cái mặt mẹt em chút nào đâu :D ]
    Cảm ơn vì tất cả nhiều.
    Đường sông Hồng xanh mướt mơn man..
    [​IMG]
    và đây..Ko phải sông Hồng đâu nhé
    Chỉ là, cô bé chăn bò và con bò...
    [​IMG]
    Gần 9h tối, lên đèo đêm..
    Ah, nhầm, leo Đền đêm..
    [​IMG]
    Làm hàng anh em cái, đúng là xế ôm show hàng chuyên nghiệp, thấy ánh flat'''' nháy lên là anh em ta đã..làm dáng :D
    [​IMG]
    leo tiếp
    [​IMG]
    đi lên và..đi xuống
    [​IMG]
    Và...
    Nguy hiểm chết người...
    [​IMG]
    [ Đường chạy ngang qua :D ]
    Hết ảnh.
    PS: Có ai có ảnh gà quay ko nhỉ??
    Hẹn gặp lại mọi người.

    Được dlnguyen sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 16/02/2009
  10. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    điểm danh cái nhỉ, báo cáo cả nhà mình là một trong những ôm già cả nhất đoàn nhưng lại chiếm hữu những 2 xế trẻ khoẻ...nhất đoàn luôn..hí hí...
    cảm ơn cả nhà vì một chuyến đi thú vị, tuy ko có nhiều ảnh để chưng lên cho thiên hạ lác mắt nhưng được cái những kỉ niệm để nhớ thì lại rất là nhiều.
    chia buồn với cu Lộc vụ thủng săm mà lại có một mình, ko có ai ngồi buồn cùng [:D
    à mà AQ là AQ thế nào? tiêu chí của topic là "chán ngán HN bụi bặm, bức bí" thì cả chặng đường được mãn nhãn khung cảnh làng quê thanh bình, hít thở ko khí trong lành, biết thêm bao nhiêu là con đường mới, hú hồn với những khúc cua leo đèo, chưa bao giờ lại được ngắm bầu trời nhiều sao đến thế và cảm giác...hẫng một cái khi bắt gặp 1 đám sương mù bay là đà trước mặt chắn hết tầm nhìn, vừa đi vừa hồi hộp vừa thích thú thật là...phê..he he

Chia sẻ trang này