1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chán người yêu!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lankhanh20, 23/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn hãy thẳn thắn nói với người đó những suy nghĩ của mình, sức chịu đựng của bạn đã tới giới hạn rồi đấy, e rằng không bao lâu nữa tình yêu trong bạn sẽ chìm vào giấc ngủ, bạn sẽ mất hết cảm giác mất cho coi. Hãy lên tiếng đi bạn, hãy đòi cái quyền được yêu chứ không chỉ yêu 1 chiều như vậy, thế nhé !
  2. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Cô bé ạ, bằng kinh nghiệm của người đi trước, chị khuyên bé nên nhìn lại chính mình. Có gì đáng chán hơn một cô bé đang tuổi đôi mươi tràn đầy sức sống lại ủ rủ một góc ko giao du cùng bạn bè, tham gia thể dục thể thao, đam mê học tập, trao dồi khả năng nữ công, mở rộng hiểu biết Xã hội. Không phải tình yêu nào cũng đẹp như trong phim, trong tưởng tượng hoặc như các lứa đôi khác được, các đôi mà bé nhìn thấy họ hạnh phúc ấy, chị cam đoan với bé là họ chỉ đang trong giai đoạn cưa cẩm và tán tỉnh nhau thôi. 3 năm sau thì họ cũng sẽ như chúng ta ấy mà. Khi nào bé thực sự sống năng động hơn, hoạt bát hơn, tươi vui và trẻ trung chị tin chắc chàng trai của bé sẽ càng yêu bé hơn nhiều đấy.
    Chuyện tình cảm cứ phải để tự nhiên như vậy thì mới dẫn đến sự quan tâm xuất phát từ tấm lòng bé ạ. Đàn ông không nên gây áp lực cho họ, hãy chân thành giải quyết mọi việc một cách thấu đáo và chín chắn bé nhé. Yêu thương nhau chính từ tấm lòng của mình chứ không phải lời nói.
  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Các cụ bảo rồi:
    Yêu rồi thì cưới liền tay
    Yêu lâu chán chết mỗi mày với tao
    Chuyện gì để nói nữa đâu
    Kem lâu thì chảy yêu lâu thì nhàm
    Chúc vui.
  4. Chancellor

    Chancellor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhớ lấy điều này:
    "Tình yêu như một cuộc đuổi bắt; ta đuổi thì nó chạy; nó đuổi thì ta ... chuồn!".
    Cứ yên tâm và đừng liên lạc với người yêu của bạn một thời gian (1 tuần, 2 tuần hoặc vài ngày) và anh ta sẽ cảm thấy trống vắng, và giá trị của bạn đối với anh ta; và anh ta sẽ phải cần đến bạn mà thôi.
    Nhớ rằng bạn đừng bao giờ hạ mình trước một người đàn ông nào, cũng giống như mình không bao giờ cúi đầu trước một người con gái nào đâu bạn ạ!
    Cheers,
  5. doublethursday

    doublethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    bạn nên mạnh mẽ lên để đi đến quyết định cuối cùng đi. đừng dùng những kỷ niệm cũ hay nuôi hy vọng để tự an ủi mình nữa. đối mặt với sự thật 1 lần rồi sẽ thấy thanh thản về sau. bạn còn nhiều cơ hội được yêu và mang tình yêu của bạn đến cho 1 người cần nó.
  6. z_sprite

    z_sprite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hey,nói gì nhỉ.Tôi nghĩ có lẽ bạn đã phụ thuộc vào người yêu bạn quá nhiều,bạn để cuộc sống của bạn và tay anh ta nhưng ko biết rằng bạn mới là nguời quyết định mọi chuyện.Bạn nên nghĩ như vậy đi và đừng cho rằng tình cảm bạn dành cho anh ta qúa lớn đến mức bạn ko thể kiểm soát mọi hành động của mình.Bạn nên biết khi nào người ta cảm thấy nhàm chán,tất cả...khi đã quá quen thuộc và chẳng tìm thấy điều gì mới hay cái vốn từ trước nó thú vị đến mấy mà suốt ngày gặp thì cũng trở thành chuyện đương nhiên,ko đáng chú ý.Bạn nên có những thay đổi trong chính con nguời mình...nói như vậy ko fải dễ,nhưng khi bạn đã có quyết tâm thực hiện,bạn sẽ làm đc.Ban đầu hãy nghĩ bạn làm điều đó để dành lại tình yêu mà bạn đã nuôi nấng nó lâu nay...còn những gì diễn ra tiếp sau,hãy chờ xem,bạn sẽ có quyết định đôi khi là rất khác bây h.
    Hãy làm mới bản thân và cho hắn thấy "con cá hụt là con cá to" hí hí
  7. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    hì hì... chán à??? ngày xưa cụ Thảo có bài thơ thế nè nè
    Buổi sớm gặp em em nói thiếu tình yêu
    Buổi chiều gặp em em nói thiếu tiền tiêu
    Tuổi xuân em hãy còn nhiều...
    Biết bao nhiêu buổi sớm chiều nữa đây?
    (xin lỗi cụ câu cuối cháu sửa lời tý cho nó mang tính ca thán...) Đời... chán gì mà chán lắm thế...
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Chịu khó cùng ngồi nhớ lại xem hồi trước vì sao yêu nhau.
    Kỷ niệm là nguồn nuôi dưỡng tốt đấy. Bạn mới 20 mà đã cảm thấy chán á. Anh ấy khác trước thì bạn cũng chịu khó thay đổi đi, yêu nhau 3 năm không tính về thời gian dài hay ngắn, mà tính về sự điều chỉnh để hoà hợp giữa 2 con người hoàn toàn khác nhau.
  9. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    ------------------
    Tôi cũng đã yêu 3 năm và chính sự nhàm chán đã giết chết tình yêu của chúng tôi, chính xác hơn là của cô ấy giành cho tôi.
    Nhắc lại kỷ niệm cũ sẽ chỉ có ích khi đâu đó trong lòng vẫn còn tình yêu, còn khi mọi thứ đã cạn kiệt thì nhắc lại chuyện cũ thì chỉ làm đau lòng nhau thêm thôi.
  10. killlove

    killlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ừ, yêu lâu thì sẽ nhàm chán thôi, đó là điều tất yếu nếu chúng ta ko tự làm mới mình.
    Tôi cũng yêu được hơn 4 năm rồi. Nhiều khi tôi thấy cô ấy chẳng có chút thú vị nào nữa, nói thật, thỉnh thoảng tôi nghĩ đến những cô gái khác. Thế rồi, 1 lần cô ấy đi công tác xa, lâu và chẳng thèm gọi điện gì cho tôi cả. Híc, lúc đầu tôi thấy thật sung sướng, nhưng rồi thì bắt đầu khó chịu, bắt đầu không chịu được. Rồi tôi gọi cho cô ấy hàng ngày...
    Và khi cô ấy trở về...
    Bây giờ thì tôi luôn sợ là cô ấy sẽ nhàm chán tôi

Chia sẻ trang này