1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chán , nhật kí những lúc nông nổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi k_ngan124, 25/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    hụt hẫng và mỏi mệt , dù sao cũng đã từng là bạn - bạn thân duy nhất . Cười , nhạt , đời .
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Cuộc đời luôn có sự lựa chọn
    Coi như tớ chọn nhầm bạn , tin sai người
  3. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    mở mắt ra , 3h sáng . Nhìn lại : chả thấy gì . Lụi cụi vô nhà tắm thì tý nữa húc đầu vào tường . Nhìn lại thì chẳng phải nhà mình :( . Chẳng nhớ gì ??? Huhu chẳng nhớ gì - chỉ nhớ là phải về nhà thôi :( .

  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Sáng dậy , chán

    Chjp : alo , a ơi e đi gặp khách hàng ko qua cty nhé
    Boss : ừm , cần gì thì gọi về hỗ trợ nhé
    Chjp : hi , ok a

    Boss mà biết được bạn Chjp chán chán trốn làm đi cf thì sao nhở ??? haha Mong là boss ko phải mem của ttvn
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    “ thích 1 cái ôm nhẹ nhàng từ phía sau , thích 1 nụ hôn nồng nàn , yêu 1 nụ cười thật hiền ^^ . Chỉ tiếc .....
    .......
  6. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Xui hay hên là ở mỗi người. Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác lại mở ra. Đừng quá mong chờ và nhất nhất tin ở một thứ cụ thể làm gì, ở đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không thế thì sao mà khai sinh ra cái từ vô lý, không tin.

    Tâm thanh thản, lòng nhẹ nhàng, hít thở. Chấm hết.
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Noel ,

    Năm nào noel cũng hăm hở cặm cụi ngồi nắn nót viết thư gửi ông già noel và háo hức tháo tất ra vắt ở chân giường chờ sáng mai sẽ có quà . Cuối cùng ...... chả có gì oa oa .

    Nhưng năm nay thích 1 cái IP 4 và 1 cái Ipad nhưng cháu chả viết thư cho ông nữa . Viết cho ông họa hoằn nói với mama cháu nhanh hơn . Haizz
  8. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Thôi kệ , đến đâu thì đến . Đã là phúc thì ko phải họa , đã là họa thì ko tránh đc . Tránh đc 1 lúc ko trốn tránh đc cả đời .

  9. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Lạnh tóa , lạnh tóa . Ước gì ước gì , có chồng có nhà có con rồi ( chỉ là đã có vào dịp tết thui còn sau tết vẫn là alone ) . Tết nhất có rồi thfi chả ai hỏi : lúc nào cưới , lúc nào cho ăn kẹo ... blabla, . Nhưng thật tâm vẫn lưu luyễn cs độc thân
  10. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    yêu ko ràng buộc
    tưởng rằng mình phóng khoáng lắm nhưng thật ra bản chất của mình chắc thuộc loại cổ lỗ sĩ .
    bên người ấy thì vui , nhưng đó là cảm giác bn bè , nói lung tung linh tinh lảm nhảm cũng bt nhưng ko phải tc yêu đương . :(

Chia sẻ trang này