1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chán , nhật kí những lúc nông nổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi k_ngan124, 25/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Cả hôm nay , nhìn cái điện thoại mà muốn goi cho người , muốn nhắn tin cho 1 người , muốn được gặp ngta . Nhưng , tay đã bấm số nhưng ko dám gọi , tin nhắn đã viết nhưng ko dám gửi . Cũng chẳng biết sẽ nói như thế nào , chuyện chúng ta chưa bao giờ bắt đầu để có thể nói cần 1 kết thúc trọn vẹn . Cười , chỉ biết tự chế nhạo mình .
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5


    Nhiều người bảo Chjp tốt bụng , thật thà , vô tư , dễ tính , dễ sống... Cười
  3. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    .................
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    ..............
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    ,,,,,,,,,,,,,,
  6. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    ...............................
  7. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    giờ 21h các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 có phim ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên rồi, ở nhà tha hồ xem em ạ. Chị nhớ là mới ước TV chiếu lại phim này cách đây chưa lâu, hahaa :D
  8. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Vì mình không phải loại chân dài óc quả nho nên những sự tàn nhẫn tệ bạc của đàn ông khiến mình đau khổ sâu sắc hơn những cô gái đẹp mà hời hợt.
    Mình cũng chẳng phải phụ nữ học giả, siêu sao để có thể dùng sự thành công rực rỡ mà đạp đàn ông xuống gót chân.
    Mình là loại lưng chừng, vừa đủ đẹp để đàn ông yêu thích, vừa đủ học vấn để sống tự lập chả phải nhờ vả ai.

    Cả đời , mình chẳng mong dựa vào đàn ông nhưng mình mong muốn có 1 người yêu mình chân thành , yêu ko phải vì lợi dụng . Khó thế sao ??? Hay tại mình quá đa nghi ???

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Những ngày tết , nhàm chán

    Nằm buôn với thằng em :

    Em : chị đến tuổi lấy chồng đc rồi đấy , bớt lông bông đi
    Chjp : chẳng còn niềm tin nữa
    Em : chị phiên phiến đi , chọn đại chứ cứ mơ 1 ty trọn vẹn , hoàn hảo làm chi có
    Chjp : chẳng cần mơ mộng cao sang nhưng nhìn vào em và a H chị sợ
    Chjp : chị là chị của em nên e và a H nói thật suy nghĩ , chị tự hỏi nhưng người tán chị trước mặt cũng nói đường mật còn sau lưng thì khác
    Chjp : đôi khi nghĩ cứ coi như mình ko biết nhưng mà
    Em : Thế ý chị là tại bọn e
    Em : chị vô lí thế , đàn ông đứa nào chẳng thế , chị cứ mắt nhắm mắt mở đi
    Em : coi như mình ko biết gì
    ............

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Những ngày tết , nhàm chán

    Nằm buôn với thằng em :

    Em : chị đến tuổi lấy chồng đc rồi đấy , bớt lông bông đi
    Chjp : chẳng còn niềm tin nữa
    Em : chị phiên phiến đi , chọn đại chứ cứ mơ 1 ty trọn vẹn , hoàn hảo làm chi có
    Chjp : chẳng cần mơ mộng cao sang nhưng nhìn vào em và a H chị sợ
    Chjp : chị là chị của em nên e và a H nói thật suy nghĩ , chị tự hỏi nhưng người tán chị trước mặt cũng nói đường mật còn sau lưng thì khác
    Chjp : đôi khi nghĩ cứ coi như mình ko biết nhưng mà
    Em : Thế ý chị là tại bọn e
    Em : chị vô lí thế , đàn ông đứa nào chẳng thế , chị cứ mắt nhắm mắt mở đi
    Em : coi như mình ko biết gì
    ............
  9. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5


    Là Bạch Dương thì ko đc quyền ghen tuông ? Là Bạch Dương nên nghĩ là ngu ngốc và dễ đùa bỡn ??? haizz , mệt lắm và cũng đau lắm rồi .


    Khóc , cảm giác tủi thân . Tủi thân ghê gớm

    ----------
    Mình vẫn mãi đang chờ 1 tình yêu - 1 tình yêu thật sự , đêns cũng tự nhiên , yêu cũng nhẹ nhàng , mà chờ mãi rồi vẫn cứ chờ, lễ tết vẫn cứ cô đơn, nhưng mình chấp nhận thế chứ mình không thể cố mang vào người 1 mối quan hệ kiểu "cố gắng mở lòng, tìm hiểu, cho mình 1 cơ hội, cho người 1 cơ hội, từ từ thích rồi sẽ yêu, vân vân". Năm, mười năm sau tư tưởng mình không biết có thay đổi không, nhưng giờ mình quyết giữ mình cho người đàn ông đặc biệt đó thôi, không "yêu" thử nghiệm.


    [YOUTUBE]YcDOSQzBMwY[/YOUTUBE]
  10. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    ............................. .

Chia sẻ trang này