1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chán , nhật kí những lúc nông nổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi k_ngan124, 25/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Thấy câu này hay hay và đúng đúng :

    "Chúa tể ơi, xin hãy bảo vệ tôi khỏi nguy hiểm từ những người bạn; còn tôi có thể tự lo được những kẻ thù của mình." - Chưa rõ tác giả -
    Nguyên văn:
    "Lord, protect me from my friends i can take care of my enemies."

    Với kẻ thù thì mình biết họ đã có ý xấu với mình và mình đang biết để đề phòng chứ với người đã coi là bạn thì ... có khi chết ko hiểu vì sao chết. Ai xem tử vi cho mình cũng : em/ cháu cẩn thận bạn bè đấy, lá số của cháu toàn bị bạn bè phản. Dặn thì dặn thế nhưng con bé cả tin thì cứ cả tin . Ai bảo là Bạch Dương ngốc nghếch , ngây thơ dại khờ và dễ bị lừa , haizz
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
  3. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    :)), Còn hỏi thế chứng tỏ suhomang vẫn còn trẻ lắm , trẻ lắm. Tới một lúc nào đó sẽ hiểu , tới một độ tuổi nào đó tự sẽ ngộ ra được
    Phàm người nhõng nhẽo , đòi hỏi thì dễ đối phó vì có cái gì cũng bộc lộ ra hết còn hơn người cái gì cũng im lặng, tỏ vẻ ko quan tâm
  4. loremipsum

    loremipsum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2011
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của bạn được diễn tả bằng các tính từ rất hay
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5

    Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình
    Một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây
    Một đêm trong đêm thâu, một vầng sáng chói lóa
    Một đêm nhớ nhớ ra ta vô hình.

    ---
    Hnay lần đầu tiên đi xem phim 5D. Ôi cảm giác thật ơi là thật

    -----

    Chjp nhạy cảm, dễ tổn thương, ghen tỵ và đố kị. Cái này ko phủ nhận nên làm bạn với Chjp vừa khó vừa dễ.

    --------
    Bạn với cô đơn thì dễ, quen được cô độc chẳng khó. Nhưng .....

    "
    Nước lên thuyền lên, nước rút thuyền xuống
    Tình đã hết, lòng đã chết
    Có ép cũng chỉ đến thế mà thôi
    Yêu cũng thế mà hận cũng đến thế
    Coi như gió thoảng coi như gió thoảng
    Như là mây bay ngang trời
    .....
    "

    -----------


    Phụ nữ sinh ra để yêu thương và được yêu thương. Ko đòi hỏi về vật chất nhưng đòi hỏi được trân trọng và yêu thương. Nếu bạn ko làm được điều đó thì tốt nhất bạn nên ra đi, đừng để tới lúc phải nói ra thì mất lòng nhau


  6. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5


    Với tôi mạng ảo cũng như đời thật, trân trọng tình cảm giữa con người với nhau. Nhưng tôi biết có 1 số người nghĩ rằng : Tôi chẳng có giá trị gì cả, lợi dụng đc tý nào hay tý đó. Được , tôi đáp ứng bạn: Chào mừng bạn đã rời xa cuộc sống của tôi : chính thức xóa số, del Fb, xóa nick Ym, del sky,... Tính tôi chiều bạn thì cũng chiều hết cỡ nên bạn ko muốn làm bạn với tôi thì tôi cũng nhẹ nhàng thế thôi.


    Cái này của Bảo Bình nhưng có vẻ đúng với mình

    [​IMG]

    .
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Haha, xem ra khi tôi hiền lành ko nói gì nghĩ tôi vô hại. Tới lúc bị nói té tát giữa mặt thì nói tôi nguy hiểm? Đã bao giờ bạn thấy 1 bông hồng ko gai chưa? Xin lỗi nhé, cách sống của tôi là sòng phẳng và biết điều với nhau trên cơ sở tôn trọng nhau, trân trọng tình cảm hai bên dành cho nhau dù nó là ty hay tình bạn. Tính tôi sòng phẳng : Ai cho tôi 1 tôi biết ơn và sẽ trả lại 1, ai lấy của tôi 1 thì tôi sẽ đòi bằng được 10,

    ---------

    1 người bạn, 3 năm rồi. Bạn ấy giận vì khởi điểm của tình bạn này là lúc mình cô đơn, ko ai bên cạnh. Bạn ấy nói chuyện rất nhiều, an ủi rất nhiều , mình đã từng nói : best friend, u r so sweet với bạn ý. Sau đó mình có rất nhiều bạn, tin tưởng - thất vọng - rồi lại tin tưởng ... vòng tuần hoàn như thế. Hôm nay hai đứa lại nói chuyện. Bạn giận dỗi , mình cũng buồn

    you were simple and decent when we make chat in begining.
    marketting: but now you have lots of friends
    marketting: and not be simple and decent.ok
    marketting: you use lie now
    marketting: not in before
    marketting: good for you.
    marketting: you cosider me as friend but not me consider you as friend.ok
    Chjp. Xinh: okie
    Chjp. Xinh: i think u must make it simple
    marketting: nope
    Chjp. Xinh: dont severe it
    marketting: we had best friendship


    ------------

    Bạn tui gì kì zây. Anh hai tui ra bảo gọi bạn cf, ừ thì gọi. Chúng nó bình thường alo phát có mặt luôn. Hnay thì alo, hỏi : chị ngồi 1 mình ah? . Trả lời ko phải mà đang ngồi với ng khác thì chúng nó : Thế thì thôi, e ko qua đâu. Haizz , chả nhẽ ế tới mức bạn bè phải tế nhị 1 cách ko cần thiết ntn rồi hổng ?



    [YOUTUBE]dTdt7E5iHOg[/YOUTUBE]

    Đang bi cuồng hình ảnh này. Mượn mãi mới đươc cái xe đap để cuối tuần thực hành luôn

    [​IMG]
  8. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Thật ra tính mình cả nể. Chỗ bạn bè xã giao cũng cả nể ko phải ko lí do , tính mình nó thế cứ nghĩ đơn giản mình tốt với người thì người tất sẽ tốt lại với mình. Đời mà, chúng nó thì nghĩ mình dễ tính nên toàn lợi dụng. Tính mình nóng - thẳng nữa mà. Tới lúc bực mình lên thì bất chấp tất cả. Đôi lúc muốn đc như C và K , hai e ý đanh đá khiên người khác sợ hãi nhưng ít nhất còn giữ đc tình bạn dù là xã giao. Mình thì lúc bạn bè thì toàn bị lợi dụng, lúc nổi nóng thì coi như đi tong tình bạn - mà cũng chẳng nhờ vả đc việc quái gì. Đời thế đấy

    Thế nên đừng nói là tôi ko nói trước nữa. Thà ko ưa nhau thì nói ngay từ đầu chứ đừng kiểu lợi dụng nhau rồi tới lúc bị nói bẽ mặt lại đổ tội lên tôi. Tôi thừa nhận tôi trẻ con nhưng tôi còn biết trước biết sau và tôi còn im lặng chịu đựng chứ tới lúc tôi nổi nỏng lên thì trạng chết chúa cũng băng hà đấy
  9. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Chiều nay mới đi tâp zìa nè , post chơi thôi

    [YOUTUBE]UGC9Ndu9C58[/YOUTUBE]
  10. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Nói chuyện với bạn, bạn cười : cậu còn trẻ con và nông nổi quá, trên đời này thiếu gì người ko tốt mà phải tức giận thế . Trên đời này thiếu gì người sống bằng mặt mà ko bằng lòng. Sao những câu đó giống những lời trước đây mình nói với bạn thế ???
    Tính mình nóng và ngang , thích nói thích ko nói ko dứt khoát quyết liệt và rõ ràng. Với mối quan hệ mình xác định là bạn bè mình chấp nhận thử - có thể sẽ thiệt thòi nhưng mình chấp nhận để coi họ là người ntn, có đáng làm bạn hay ko? . Phải chăng vì mình quá đòi hỏi vào cái gọi là tình cảm, mình quá chân thành nên tc ko được coi trọng. Ko xứng 1 xu nhỉ ??? .
    Buồn

    ----------
    Nóng tính, cực kì nóng. Linh cảm ít khi trúng nhưng cực kì tin linh cảm, nhạy cảm lại dễ tổn thương nữa. Cảm nhận đươc ngta ko tốt thì im lặng lẳng lặng mà rời xa đằng này còn đứng lại chửi xong mới đi. Haizz , thật tình - cần phải học papa nhiều

    -------

    "Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương và hồn nhiên nhất. Tôi sẽ sống với những khát khao, mơ ước mà mình luôn ấp ủ"

    -----

    Rồi sẽ qua, sẽ qua.


Chia sẻ trang này