1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chán , nhật kí những lúc nông nổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi k_ngan124, 25/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    ko tệ

    -------
    Ồ, tệ. Tệ quá ý chứ. Mà dù sao Fb mình kêu : bỏ party về nhà ăn cơm cà và dưa muối một mình mà vẫn đc like . :)) thiệt tình

    -----------

    Con đường em đi từ nay vắng bóng anh.

    -----------

    F69 có bạn hỏi về hình ảnh in sâu trong tâm trí mình nhất ??? . Chắc mình ko ngần ngại khi nhớ lại 1 bức hình hai người trong nhà bếp và người nam ôm người nữ từ phía sau. Cảm giác đó ... chẳng biết diễn tả như thế nào nhưng khiến mình thấy yên bình, lặng, ấm áp mà cũng ko thiếu đi sự lãng mạn. - ko tìm lại được cái hình đó nhưng trên mạng có hình khá tương tự

    [​IMG]

    -----

    Điểm tâm đêm
    [​IMG][/IMG][/IMG]

    --------
    Em về điểm phấn tô son lại
    Điểm với nhân gian 1 nụ cười

    Đống mỹ phẩm đã đc cho ra đi. Giày dép cũng đứt hết. Ôi ôi ôi, mỹ phẩm ra đi khi còn gần như nguyên vẹn vì mình có bao giờ dùng đâu, giày dép thì đi nhiều cũng đứt là phải. :(( đã nghèo thì chớ

    -------


    ^ ^ , Hạnh phúc là take care những người yêu thương và mang tới cho họ những gì tốt đẹp nhất

    [​IMG]


    ----------

    Ngày xưa mình thật sự sợ. Mình sợ tc của mình là chân thành nhưng đối phương lợi dụng. Lúc đó đau khổ tột cùng nên trước khi quen ai mình cũng thử. Có những phép thử cho kết quả tốt có cái cho kq xấu nhưng điều rút ra là : Lòng người là giấy, thử là cháy đốt là bay. Thế nên sống trên đời hãy trân trọng nhau khi còn có thể. Để hiểu đc như này cũng mất ko ít mqh, mất cả những người dc coi là bạn thân. Ngày đó nghĩ rằng họ ko trân trọng mqh này thì mình cũng ko tiếc nhưng cho cùng thì họ đâu hiểu chẳng qua là trò thử nghiệm. Đã là thử trong thật thì cả hai bên cũng đều mất mát đau thương chứ ko sung sướng gì



  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Sự thật là trưa nay nghe chị nói bạn nói tớ như thế tớ vẫn thầm mong là tam sao thất bản. Mọi người nói sai . Biết tớ và bạn vốn ko ưa nhau nên tớ cũng hạn chế liên quan tới bạn. Đôi khi với bạn tớ chỉ là vì công việc, thậm chí đôi lúc tớ khinh bỉ bạn khi yêu cầu thì cao, tỏ vẻ cầu toàn nhưng bản chất đâu được như thế. Lúc bạn quỵt tiền - tớ chỉ cười : chắc kte khó khăn, thôi coi như cho bạn. Mong bạn vượt qua đc Lúc biết bạn sẵn sàng mời gái cf mấy triệu tớ lại cười : coi như thí cho bạn. Tớ biết bạn ko ưa tớ và nghĩ tớ dại. Nhưng để có thể nói lên câu đó thì tớ thấy khinh bỉ bạn.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bị bỏng bô xe máy. Mình thật bất cẩn. Sau phải cẩn thận hơn mới được
  3. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    là lá là la. Lâu lắm rồi mới có người lại nhắc mình : em đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá ko tốt đâu. ^ ^ , cảm thấy yêu đời hơn
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay nói chuyện với chị bạn. Đúng là chơi với những người lớn đã có trải nghiệm sẽ có nhiều cái hay. Sau này mình đủ lớn mình nhất định cũng sẽ truyền kinh nghiệm đúc kết cả đời này lại cho đám hậu duệ.

    Trên đời này ko có cái gì hoàn hảo mà cũng ko có cái gì tự nhiên sinh ra mà đã phù hợp với mình ngay. Người yêu cũng thế : nếu lúc yêu mà yêu người galang nhiệt tình thì lấy về sẽ mất thời gian để ghen tuông. Nhưng nếu yêu người điềm đạm chín chắn thì sẽ ko có sự lãng mạn cần thiết của tình yêu. Chị còn nói nhiều lắm, khuyên nhiều lắm. Mình học được cách : cởi mở tâm hồn nhưng ko có nghĩa là cởi hết mà phải giữ lại 1 phần gì đó. Sống khắt khe với bản thân nhưng cũng phiên phiến với người khác. ...
    Rồi dần dần mình sẽ lớn lên , rồi từ từ sẽ thành 1 phơ phếch wu man thôi mà
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Buồn cười thật - ừ mà dạo này rất rất là nhạy cảm. Thôi thì thế cũng tốt. Bạn nào ko tốt với mình trước mình biết nhưng vờ như ko biết - bây giờ mình biết và tỏ luôn thái độ. Ko ưa tôi thì tôi cũng chẳng cần lấy lòng
  6. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Hn mưa

    Trưa đang nắng nóng như giữa sa mạc thế mà bây giờ ào 1 phát mưa buông. Nhìn như bão giữa mùa hè. Buồn
    Buông - nắng mưa gió thế mà nói mưa phát là mưa ngay chỉ trong vòng 30'. Cảm giác thật khó tả, Hn cũng đỏng đảnh như mình vậy :))
    Tối nay lại ăn cá phile. Mình ghét ăn gỏi cá sống

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Làm người. Khó nhất là sống - khó nhất là sống như nào để ghi dấu trong lòng người khác.
    Làm người, nhất là ĐO thì sống cho đàng hoàng và tử tế. Sau này nhớ tới mình người ta còn : Có người mình nuối tiếc, có người mỉm cười và đừng để họ phải nói : cảm thấy phí thời gian khi quen.
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Bữa trưa cuối tuần của 1 single girl :)) , . @ @
    [​IMG]
    [​IMG]

    Buồn cười thật đấy , ừ thì buồn cười. Mà thôi chẳng nói nhiều - mà thôi chẳng nói nhiều nữa đâu
    Vui thật ý, từ ttvn mình quen một số người rất thú vị. Thật ra số người mình quen ko thú vị cũng có nhiều nhiều nhưng dù sao bạn của mình là những người thú vị mà. Hì hì cần gì nhớ tới những người ko thú vị. Mình quý các chị ý lắm lắm

    --------------

    Lại 1 cuối tuần

    [​IMG]
    [​IMG]
  8. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Có những điều chỉ nói được khi ta ở xa nhau. Có những tâm tình chỉ thốt thành lời khi đã là quá khứ. Bình yên nhé Chjp

    Tệ hại cái món thạch, quá sức tệ hại. Số mình số nghèo mà - ko sướng đc. Xài bột thạch đểu thì làm ngon choét tới lúc bột xịn thì ko chịu đông. Cơ là sao? cáo là sơ. Giận quá đi mà

  9. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Chắc là ...... ừ thì.... Mưa . Buồn quá

    [YOUTUBE]A1DARUj-lJ8#at=54[/YOUTUBE]
  10. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Thật khó ngủ... Hnay nói chuyện với anh trai. Anh em ôn lại chuyện ngày xưa . Tự dưng buột miệng : em thích anh dẫn em đi xem phim nữa lắm. Anh cười : nhà em xa rạp quá. Hồi đó đi xem suất tối toàn sợ đưa e về muộn :)) . Ôi những tháng ngày tuổi trẻ

Chia sẻ trang này