1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chán , nhật kí những lúc nông nổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi k_ngan124, 25/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    [​IMG]
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Chẳng qua chỉ là cuối tuần thôi mà :

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Khó ngủ :

    [​IMG]
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Cũng tốt. Chỉ muốn phun ra hết, phun đc hết cho dễ chịu. Ấm ách thật khó chịu. Dư âm vụ ngộ độc hụt vẫn ko tha

    Dù sao tính là thế, hiểu thì chơi ko thì nghỉ. Thà làm người khác tổn thương và đau lòng mà mình vui vẻ hơn, thoải mái hơn thì mình cũng làm, Mình ko cam tâm chịu cảnh mình bị ấm ức khó chịu khi người khác nhởn nhơ. Nói thẳng là như thế để bạn hiểu tính mình sao cũng dc , hiền lành và tử tế nhưng đó là với người tử tế còn với người ko tử tế thì để coi.
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Mai đi hẹn hò
  6. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Mi.a , mỗi người 1 tính éo phải lấy người khác làm chuẩn mực. Bố cóc cần nhá, bố sống như cách bố thích thế là được. A và B nói như này như kia. Mi.a , chúng nó nói mặc xác chúng nó, muốn nói cái shjt gì nói thẳng bố ko cần vòng vo. Khi cần nói gì bố nói thẳng luôn bố khỏi vòng vo.
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    DK mới cả nghèo khí. Mi.a , ki bo keo kiệt bần tiện và tính toán. Hồn nhiên và ngây thơ như chú tôi cũng muốn. Lời lãi quá còn gì ??? Nguyền rủa nguyền rủa , nguyền rủa. Kiếp kiếp nguyền rủa , đời đời nguyền rủa
  8. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Em K Ngan mấy hôm nay ức chế gì xế? Tại lâu ngày ko đc anh trêu à?
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    xin lỗi nhé >:D<
  10. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Bà mất. Bấn loạn. Cảm giác mất mát

    Khi ngta đã trải qua nhiều mất mát mới hiểu cảm giác mất mát thật sự là như thế nào.

Chia sẻ trang này