1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chán , nhật kí những lúc nông nổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi k_ngan124, 25/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Chia buồn với em nhé!
    Chị cũng vừa trải qua đôi lần mất mát như thế, sững sờ mất cả năm trời. Đến giờ, nhiều lúc gặp bất trắc vẫn tự hỏi, phải chăng mỗi lần vấp váp là báo ứng của một lần ta đã chưa trọn nghĩa với người thân =((
  2. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì cả, cho anh gửi lời chia buồn tới em.
  3. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Cho mình gửi lời chia buồn tới bạn và gia đình bạn (Mình xin lỗi cái post trước bạn nhé )
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    mệt mỏi. Chỉ buồn ngủ. Kể mà chỉ ngủ cũng sống đc.
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Cảm ơn mọi người đã động viên và quan tâm e. Vì bà cũng già nên nhà cũng chuẩn bị tinh thần do vậy ko bị shock lắm, cũng ko quá đường đột . Bà đi cũng thanh thản nên cũng coi như bà đã hoàn thành kiếp này và bjo đc giải thoát, chuẩn bị về gặp ông và tổ tiên.
  6. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Mình là người - ko phải thánh. Mã đã làm người sẽ có kẻ yêu người ghét. Mama phải hiểu điều đó nên đừng làm khó mình nữa. Cứ thấy ai nói gì về mình là về uốn nắn theo ý họ là cớ làm sao ??? Uốn ko đc thì nhất định đòi tự tử. !$%^&*()@#_(*@#(+ Ức chế lắm rồi đấy, mi.a , muốn dạy con thì sinh con ra mà dạy chứ can thiệp vào cuộc sống tôi làm dog gì, can thiệp éo đc thì lại nhờ đến mama tôi can thiệp làm gì ??? Tôi bình thường sống hiền lành tử tế nhưng đụng chạm vào nhà tôi thì có mang tiếng vô lễ , mất nết tôi cũng làm đấy. Hiền tùy chiện chứ ko phải thấy tôi hiền mà bắt nạt. Tốt nhất đừng đụng vào chiện của tôi, càng đừng nghĩ thông qua mama tôi để can thiệp chiện của tôi. Mấy chục năm qua đã chiều ý mama rồi bây giờ tôi sống cho tôi nên ai mà can thiệp cs tôi thông qua mama tôi thì đừng trách tôi ác. Muốn dạy dỗ thì tự sinh con ra để dạy để yên cho mẹ con nhà tôi
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mẹ bạn không muốn để yên cho bạn thì bạn trách "chúng nó" không để yên cho mẹ con nhà bạn mà làm gì. Vấn đều khúc mắc không hề nằm ở "chúng nó."
  8. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    đến chui vào cái xó này xả cũng ko thoát đc. Dù sao ko hoan nghênh min ở thớt này vì đây là tâm sự và tâm trạng. Min sống lí trí nên chắc ko hợp. Nhỉ ? Nếu ở thớt khác sẽ vui vẻ trả lời nhưng thớt này xin phép bỏ qua.


  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi sống dựa vào cảm xúc nhiều chứ, cứ ai làm tôi khinh rẻ là tôi khinh không cần "vuốt mặt nể mũi", cứ ai làm tôi thấy vui là tôi vui vẻ làm thân. Khi tôi trả lời hay bỏ qua ai thì tôi cũng không hề cần xin phép, tôi cứ làm theo ý tôi, theo tâm trạng tôi mà thôi.

    Bạn còn phải học sống thật với cảm xúc của bạn nhiều thì mới có thể hết kiểu nửa nạc nửa mỡ, sống không thể theo lý trí mà cũng chẳng theo cảm xúc toàn phần được, nhưng cứ ngỡ mình đang sống theo cảm xúc và tưởng người khác sống theo lý trí.

    Chúc tất cả mọi thể loại cảm xúc trong lòng bạn lớn mạnh!
  10. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay lang thang tính đi uống nước. Quán nhạc thích thì view ko thích, quán view thích thì nhạc ko thích. Đúng là cs ko cái gì hoàn hảo. Luôn là sự lựa chọn.

    Nãy vừa làm 1 stt về nỗi ân hận, day dứt về 1 sự lựa chọn. Nhưng cho cùng, mình đã chọn rồi nếu đúng thì tốt nếu sai thì phải sửa lại. Mà đã là sửa thì sẽ ko có cách tốt nhất hay hoàn hảo nhất mà chỉ có thể là cách khá nhất hoặc ít thiệt hại nhất. Thay vì thời gian than vãn đó thì để dành vào việc sửa chữa sai lầm sẽ tốt hơn nhiều.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ôi, đang mệt mà nhìn rác trong nhà. cứ dọn góc này lại ra góc kia. :( mệt quá

    Anx : ừ, thôi thì tôi nửa nạc nửa mỡ còn anx toàn phần nạc hoặc toàn phần mỡ. Đc chưa ? bây giờ thì làm ơn để thớt này đc yên. Ko có nhu cầu nghe nhận xét, đánh giá, phê phán.

    Tôi nói : tôi rất tôn trọng cách sống của người khác, tôn trọng quan điểm sống của người khác nên rất mong đc đối xử lại như thế. Hình như tôi chưa bao giờ nhận xét hay đánh giá gì anx ?

Chia sẻ trang này