1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chán , nhật kí những lúc nông nổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi k_ngan124, 25/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    tớ : một con nhóc ngốc nghếch và khờ khạo , nhìn tưởng là vui vẻ dễ gần đó nhưng khi có chuyện tớ chỉ có thể khóc với cậu . Từ chuyện bị mẹ mắng tới chuyện đi học bị điểm kém , chuyện bố mẹ tớ giận nhau hờn nhau chẳng ai nấu cơm cho tớ ăn . Cậu chỉ im lặng nghe tớ kể rồi cười xòa kêu tớ : trẻ con thế . Tớ quí cậu , tớ thích kể với cậu từ chuyện con mèo tớ nuôi hôm nay uống hết 1 gói sữa , chuyện cái váy tớ thích mặc bị chuột cắn mất 1 góc tới chuyện tớ đãng trí lắm chuyên gia đi lạc và quên đồ nên đi đâu với cậu thì cậu nhớ xách tớ theo và nhớ ... cầm theo tiền để nuôi tớ :) . Tớ thích kể với cậu về những mối tình ko đầu ko cuối , tớ thấy hay hay khi cậu nhăn mặt mỗi lần tớ bảo : có bạn mới tỏ tình với c nè th ? hehe . Tớ thích cậu nhíu mày : Tốt quá , lựa đại đi đứa nào rùi tha cho th . Nhưng kèm theo đó là cái nhíu mày : mà bọn đàn ông thời nay ..... có mắt ko tròng hay sao nhỉ ? . Nhớ cậu lúc nào cũng rất rất chiều tớ , đang làm đồ án mà tớ thích xem phim cũng : ừ đc rồi tiểu thư , xem lịch chiếu đi rùi đi xem . Thích lúc cậu bảo : đi xem như này chán phèo thế mà ham đi chi ko biết . Thích cả lúc cậu bị papa mama thu chìa khóa xe phải trốn đi bus đi chơi với tớ , thích lúc cậu làm tớ giận , tớ bảo giận , cậu mặc kệ cứ lôi sách ra đọc khiến tớ đang giả vờ dỗi ko thèm nói chuyện cũng phải thốt lên : sao mà c dỗi ko dỗ , ko dỗ là khóc đấy . Nói xong thấy cậu cười như đc mùa rồi đưa ví của cậu : ví đây này tự đi mua bỏng ngô tự dỗ đi . Thích cả lúc đi ăn tớ cứ gọi gọi gọi và gọi rồi giữ cho riêng mình , cậu cười khinh bỉ : có ai giành đâu mà giữ thế . Ăn mắc nghẹn thì vỗ vai : đấy biết ngay mà , ăn từ từ thôi . Nhớ cả lúc kể với cậu về chuyện đi ăn với bạn này bạn kia chỉ ăn có chút xíu , cậu chả thèm liếc mắt : thế bây giờ đói hả ? chẳng đợi mình nói cậu gọi luôn 2 suất và tự động nhường phần cậu cho tớ :x .... và thích cả lúc cậu : tìm đi 1 người mà yêu , toàn những mối tình ko đầu ko cuối như ty gà bông thế lúc nào lớn đc đây ? Thích cả lúc cậu say rượu rồi nửa đêm kêu tớ ol rồi kể lể về cô ấy , nói kiểu nào cũng ko đi ngủ chỉ kể về cô ấy của cậu và cậu nói : mây khi say đc nói thật cảm xúc , cho th nói đi mà .

    Tớ hiểu , tớ và cậu . 5 năm ko phải dài cũng chẳng phải ngắn , nhỉ ? Tớ với cậu luôn là bạn thân của nhau đúng ko ? Tớ thật sự ko phải người dễ tâm sự , ko phải dễ khóc trên vai một ai đó . tớ cũng ko hiểu tsao tớ tin cậu , tin vô điều kiện , tớ dễ dàng nói mọi chuyện với cậu , dễ dàng khóc trên vai cậu . Chúng ta luôn hiểu rằng chúng ta là bạn thân ? hay chỉ tớ nghĩ thế ? còn cậu thì ko nghĩ thế ? Hôm nọ gặp cô ấy - nghĩ là hiểu hơn suy nghĩ của cậu . Tớ - ko có tham vọng thành cái gì đó của cậu . Chợt nhớ lại câu của cậu : có những cái nhìn thế nhưng ko phải thế . Nhớ cả sự ngập ngừng của cậu khi tớ hí hửng : Chúng ta là bạn thân , bạn tốt của nhau mãi mãi nhé . C thích có bạn thân như t nhất . :D .

    Có thể những lần trước chỉ là chúng ta giận dỗi nhau , rồi tớ sẽ cười híp mí khi cậu rủ đi xem phim , đi ăn đi uống . Nhưng lần này , tớ ko biết tớ nhạy cảm hay tại cậu đang muốn cho tàu đi trật đường ray . Tớ cần cậu - người bạn thân của tớ .

    .........come back
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Bạn bảo ta : Y thì phải làm giá , thử thách này nọ

    Ta cười : đời vùi dập đã đủ khổ rồi , chống chọi thử thách của đời đã đủ vất vả rồi . Gặp là 1 cái duyên , yêu là 1 cái phận . Cứ sống cho thoải mái việc gì phải vờ vĩnh . Mệt mỏi lắm , đến đc thì tốt , ko được coi như ko có nợ đi .

    Bạn nhìn ta , lắc đầu ko nói nên lời . Rồi cũng có sóng gió , rồi cũng có biến cố . Chỉ buồn cười những lúc đó ta lại loay hoay 1 mình , chẳng có ai bên cạnh . Ta cũng chẳng phải thánh thần , cũng ko phải bồ tát , ta chỉ hiểu một điều : người ko tin vào mình trời tru đất diệt , chẳng ai yêu mình bằng chính bản thân mình yêu mình .

    Ta tự khép mình lại , lỗi của ta chăng ???

    Bạn cười : con gái có quyền đòi hỏi . Con gái thì mè nheo chút có sao . Ta ko làm được , cái gì tự làm đc thì tự , việc gì phải nhờ cậy .
  3. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Tự họa cho mình chút gió đông
    Để lòng lãng đãng tựa mây hồng
    Để hồn thơ thẩn như lần cuối
    Đắm một tình yêu hóa hư không ...

    Tự họa cho mình phút ấm êm
    Thanh tao như thể đóa hoa mềm
    Cho hồn thơ dại theo trăng gió
    Lòng thanh lẫn đẫn với sương đêm ...

    Tự họa cho mình khúc nhạc xanh
    Liêu xiêu trong gió liễu lìa cành
    Vẫn biết đời đâu như ảo vọng
    Ngày mai khi giấc mộng tan tành ...

    Tự họa cho mình phút chia ly
    Lòng đau tan tác cũng bởi vì
    Tình kia đẹp - nghĩa là giang dở
    Dở một đời - Giang quá bờ mi ...

    Tự họa cho mình vần thơ cuối
    Khép lại ngày xanh tuổi đôi mươi
    Tự họa cho đời êm giấc tối
    Tự họa cho người giấc mơ tôi ...

    Bài thơ bạn viết
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Haizz , cuối cùng thì mẹ gọi vì chuyện a H . Gọi như mẹ thà đừng gọi còn hơn . Nhiều lúc muốn yêu mẹ , muốn tsu với mẹ nhưng chính xác mẹ đẩy mình ra xa . Nếu mẹ ko muốn thì khỏi phải làm để đỡ : mẹ gọi cho mày nhưng mày ậm ờ . Ko ậm ờ với mẹ mà được , mẹ ko muốn thì sẽ : rầy lắm , ngại lắm , ko muốn làm . Mẹ ko muốn làm nhưng tùy vào qdinh của mày . Mẹ nghĩ con dám nói mẹ làm điều mẹ đã nói ko muốn ? phải chăng mẹ quên mất 1 điều : người con giữ kẽ nhất là mẹ , người con ám ảnh nhất là mẹ ...

    Với câu của miệng của mẹ : Mẹ nuôi mày cực khổ bằng nhà ngta nuôi 3 đứa con . Con nhà ngta học hết lớp 7 lớp 8 đã đi làm thuê kiếm tự sống và gửi được bố mẹ .... haizz , Bjo mình nghĩ lại và tự hỏi : tại sao hồi đó mình ko bỏ học đi làm thuê , chắc như thế sẽ khiến mẹ hài lòng hơn ??? Liệu có hài lòng hơn thật ko ???
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Tối qua tới giờ tớ đau bụng lắm bạn ah . :( Đừng mắng tớ mà , tớ chỉ uống có 1 cốc trà chanh với mấy bạn đồng nghiệp cũ thui ah . Tớ biết bạn chẳng thích tớ đi ăn uống quán vỉa hè , đi chơi với bạn , dù tớ thích ngồi vìa hè nhưng bạn cũng bắt tớ phải vô quán tử tế . Hik Hnay tớ thấm rồi . Cả tối qua tói giờ tớ đau bụng lắm , Cứ cho gì vào bụng lại liv Phun ra hết , tớ chẳng dám ăn gì . HIk hik , đến uống nước cũng ko nổi , lại bị cho ra . :( Bụng tớ trống rỗng . Tớ cô đơn lắm , tủi thân lắm , buồn nữa

    Là trước đây , tớ sẽ cầm máy nhõng nhẽo : C đau bụng quá , hôm qua đi uống nước bị ngộ độc trà chanh rùi . Cậu lại : kiếm cái gì ăn rồi uống thuốc đi . Tớ lại : Ko ăn được gì , ăn gì cho ra hết á , C ko uống thuốc đâu . Ghét thuốc tây mà . T đi làm về qua đón C cf nhé .

    Nịnh nọt T nhỉ ? Sau đó th lại là người lôi c đi ăn rồi dỗ dành c uống thuốc . Nhưng bjo tới SDT , FB , NIck , ... tớ del hết rùi . Nhưng tớ vẫn ko bỏ được thói quen cứ khi nào có chuyện gì lại nghĩ tối cậu . My Best friend
  6. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5

    Tốt ,
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    ........... Sn một người bạn
  8. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Tim đau
  9. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Tớ nhớ cậu , nhớ quay quắt . Nhớ nhớ nhớ lắm ý , có nhiều chuyện muốn kể cho cậu nghe lắm nhưng chắc cũng chẳng cần nữa . Tớ có đường đi của tớ , cậu có đường đi của cậu . Nhỉ
  10. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Muốn chêt đi cho rồi , :((

Chia sẻ trang này