1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chán , nhật kí những lúc nông nổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi k_ngan124, 25/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    hú , eo ót rùi . Sướng , nắng lên đi nắng lên đi bé đi bơi . Ôi sung sướng ,

  2. thuydung6692

    thuydung6692 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    nắng ở đâu lên đấy, Hà Nội vẫn sầm sì, chán thế
  3. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Tốt thật ,

    Dạo này ngủ mơ thấy mình chết . Tỉnh giấc ko bàng hoàng mà cứ nghĩ : giá mình chết rồi thì tốt hơn . Hình như thần chết cũng chê mình - có vẻ mình ăn ở ko có đức lắm ??? . Mình chưa bjo được chấp nhận thật sự như bản thân mình mà chẳng qua là công cụ ob ý thỏa mãn sự hãnh diện bản thân . Lúc ko đc thì chửi bới mắng mỏ . Lúc được thì lại đòi hỏi phải hơn nữa hơn nữa . :) Tôi có phải con đâu chỉ mr L , ms K mới là con của ổng mà . :-":-":-" Cũng ko nên đòi hỏi nhiều
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Chỉ những người mình yêu quí mới có khả năng làm mình đau lòng .

    Chẳng từng khóc vì ai , chỉ rơi nc mắt mỗi khi nghĩ tới gia đình . Chẳng đêm nào yên giấc mỗi lần nghĩ tới . Cho cùng vì mình là đứa lành nhất nên toàn bị chính gia đình bắt nạt và tỏ vẻ thương cảm =)) . Mèo khóc chuột
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Cái gì ??????

    Dạo này mình hay mặc áo trái thế ko biêt . Hôm nay đi về nhìn lại áo mới thấy : mặc áo trái . May mà đó là áo tập mặc phía trong trong rồi đồ dài ngoài ko thì ngượng chết đi được . Ko biết lần thứ bao nhiêu , mà phòng tập các chị các cô các e cũng ứ nhắc mình . Chắc vì tâm trạng như thế nên hqua có hơi hoảng loạn nên mơ mình mặc đồ ở nhà đi học , đi rất hồn nhiên chứ . Ko những thế rất tự tin bước vô lớp . Khi cúi xuống nhìn thấy đồ ở nhà đang ngượng tím tái mặt thì tự dưng hụt chân rơi sâu hun hút và ...... tỉnh giấc . Hú vía
  6. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Thức , nửa đêm . Chờ nick 1 người sáng . Rồi mình đi ngủ . nhìn thấy họ ol là biết họ bình yên . Chỉ đơn giản thế thôi
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    may mắn trúng 1 cặp voucher xem phim tại mega . Theo phản xạ nghĩ tới bạn đầu tiên , nhưng ....... Chợt nghĩ ra con e alo cho nó , nghe dụ dỗ 1 hồi : ừ , chị cho e voucher đó . Thấy bảo được 400k , còn nước với bánh ko có rõ . Hì

    Cũng lâu lắm rùi ko ra ngoài tiếp xúc XH , ko có đi xem phim . Mà cũng ko muốn đi nữa , tớ cần cậu
  8. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    kệ trời kệ đất . Mai đi chơi tụ tập bạn bè , làm lại tóc , F5 bản thân và hẹn hò lung tùng xèng lên . :D
  9. rick999

    rick999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Giống mình cũng đã một thời nghĩ mình là người vô cảm. Đám ma ông, bà mà chẳng bao giờ khóc. Đến giờ mới tạm hiểu.
  10. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    nản , ngồi nhà 2 tháng . Mình thù thằng chồng của chị bạn . Lắm chuyện như ma , làm mình chuyển cty . Làm chưa hết thời gian thử việc nó giở trò mình từ chối thế là nó nói thẳng : e nghỉ việc đi . Tuyệt thật , ngồi nhà 2 tháng gần tự kỉ đến nơi rùi chả thiết tha làm gì nữa . Haizz Bjo có ai rủ đi ăn cướp chắc cũng đi quá .

Chia sẻ trang này