1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chán , nhật kí những lúc nông nổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi k_ngan124, 25/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. darkofthesun

    darkofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ng nhiều tâm trạng quá nhỉ. "My best friend" không phải ai cũng có và dễ dàng đánh mất. Dù có chuyện gì đã xảy ra, hãy tìm lại và giữ lấy nó bạn à.
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    COLOR="Magenta"]
    hồi đi học chả biết người khác như nào chứ riêng tớ trừ sách giáo khoa còn lại chỉ được động tới mấy cuốn khối A , đặc biệt là toán . Hồi đó cạnh nhà có chị học khoa sử rõ thích lịch sử phương đông , rồi mấy cuốn phật pháp linh tinh , các phong tục VN ... đọc hay nhưng mà hễ mẹ mà nhìn thấy đọc hay động vào sách khác ngoài khối A là đời tàn đánh đập chửi bới đòi đốt sách . mấy lần sợ ko có sách trả cho chị ý nên mấy kiến thức mình có toàn cóp nhặt nghe người này nói nghe người khác nói hoặc đọc chui đọc lủi nửa nhớ nửa ko cứ như nửa đọc nửa ko ý . Rõ thích mấy cái tranh luận vì lại tích cóp c từ kiến thức của người khác về cho mình .

    Mà rõ ràng bố mẹ chưa bao giờ chấp nhận mình là mình , họ ko muốn mình là con của họ . Họ luôn muốn biến mình thành 1 cái người nào đó ko phải là mình [/COLOR]
  3. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    hồi đi học trả biết chả biết người khác thế nào chỉ học mới khối A để thi đại học, đi đá bóng, rồi đánh nhau loan cả nên, cũng yêu yêu thích thích rồi cũng chẳng ra sao. Nghĩ lại thấy vui ít buồn nhiều nhưng kô bao giờ quên được. Bố mẹ thì làm mình tôn thương nhiều mà cũng trả trách được
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Ko ngủ được
    Dạo này tự dưng hay nhớ về qk , hay là thần chết sắp sửa nhận mình nên mình càng nhớ nhiều kỉ niệm . . Ngốc thật
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Chjp Xinh
    Mama mình rất là mốt nhớ , hồi mình mới nhập trường mama : baby yêu , đi nhuộm tóc cho trẻ trung con . Lâu lâu : baby yêu , đi shopping nhé . Hoặc : baby yêu , đi làm tóc . Tóc mình thì ... sắp hói nên ứ dám động - mà hồi đó nhuộm tóc là ăn chơi lắm đấy . lại : baby yêu , đi sắm mĩ phẩm nhé . Hì , hồi đó mình thích ăn mặc hơi hở hang tẹo tẹo , cạp trễ và áo ngắn trên rốn ( bây giờ nó là bt chứ hồi mình thì đó là 1 sự kiện ah nha ) lại vân mama : hở nhưng đẹp thì chấp nhận được . Tới bây giờ vừa : mama yêu , con thấy bạn con xăm đẹp lắm . Mama yêu : uhm , để xem nào , xăm hình nhỏ nhỏ thôi con nhé .

    Mama mình sành điệu và đẹp lắm ý . Love moazz ♥
  6. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Em thấy thú vị khi đọc mấy bài tâm sự của chị gần đây.... Tại sao? Có lẽ là ở cái góc nhìn vui về cuộc sống xung quanh của chị .... Em nói nhiều rồi đấy.... Đừng có dại dột mà buồn hiu mãi làm gì....[:D]

    Thực lòng, lâu rồi em ko muốn đọc chị; vì thường thấy ủ ê, buồn bã, trách móc gì đó.... Hy vọng sẽ còn được đọc những dòng vui và hóm của chị.[:D]
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Chuyện vui đầu ngày , thư giãn nhé . Có thể có thật có thể không .



    + Có 1 bạn tán mình , họ ko tá kiểu im lặng mà là nói thành lời : A y e , a nhớ e , blabla . a sẽ chờ đc tới lúc e có tc với a blabla
    + Đi chơi lần nào bạn ý cũng yc share , mà mình cũng ko đòi hỏi nhiều chỉ : đi trà đá , trà chanh , ăn kem . Có lần đi ăn kem Tràng Tiền , mỗi người ăn 1 que kem bạn ý cũng yc mình share 6.000 vnd
    + Đi với bạn mình (thông thường thì chỉ thêm 2 người ) cũng nhường bạn mình thanh toán , cũng chỉ kiểu ăn bánh cuốn , sau đó đi uống trà : Bạn ý cũng " nhường " mấy người bạn mình thanh toán .

    Nghĩa là : đi với mình thì bắt buộc phải share , đi với bạn mình thì bạn mình mặc định bạn mình là người trả , 1o lần như 1 . Bạn tui đọc tin nhắn hắn nhắn bảo tán tui mà ngán ngẩm


    Rồi chuyện thứ 2 , hai người bạn bình thường hay đi chơi và cf cà pháo tán gẫu . Thi thoảng cô gái bảo để cô gái mời , thanh toán bill nhưng đều bị từ chối . Tới hồi cô gái : Ah , tớ có bf rồi . Đi chơi riêng với ng khác giới ko tiện . Ngay lập tức nghe mắng xối xả giữa mặt : Mày đổi tên Ngọc Trinh đi , ít ra T còn quí NT hơn mày vì nó còn biết ơn vì những gì được ng khác mang tới còn mày thì chảnh chọe blabla . Choáng nhé , ý bạn trai kia là : đi chơi mà uống cf bạn ý mời là phải biết ơi bạn ý giống như NT biết ơn đại gia của e ý ????

    Hihi , chuyện vui thôi nhưng mà các cô gái cũng đừng quá trông chờ vào con trai thời nay . Bọn chúng cũng thực dụng đấy , chỉ đầu tư nếu nhìn ra mqh đó là có tiềm năng nếu ko cũng đừng hòng bỏ ra dù 6.000 vnd

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vì tiêu đề nó đã nói rõ như thế rồi cưng , chỉ lúc tâm trạng ko tốt ( thường là lúc ko có tiền ) chị mới mò vô đây và lúc đó thì cũng chả có hứng thú gì mà : ôi cuộc đời thật tươi đẹp , ôi cuộc sống mến thương . Như thế giả tạo lắm ,
  8. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    (1) Zai kiểu ấy là zai non rồi, chị ạ; chứ zai hơn mình vài tuổi mà vẫn còn thế thì ...chào nhau cho sớm thôi.

    (2) Nghe chị nói về gải tạo, em ngượng ngùng lắm í. Tại vì em rất hay kêu ng khác là "Cuộc đời này là 1 bể vui...yêu lắm í...mến thương lắm í....tươi đẹp lắm í..........". Nhưng đúng là em luôn thấy thế thật mà.... Ko thế, chị em mình sống sót sao nổi, chị?[:D] [:D]
  9. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Thank Thu Cúc nhé , chị vui hơn nhiều rồi . Sáng dậy đi cắt tóc làm đầu và tung tẩy ăn kem . Được 1/2 kế hoạch , kế hoạch còn lại là đi bơi hoặc tập earobic . Hai tháng thất nghiệp , băn khoăn cân nhắc từng tý , như hồi đi làm là chẳng lăn tăn gì . Thích bơi là đi , thích tập là đi chứ bjo phải tính :( . Dù sao cũng hài lòng vì mái tóc , tinh thần khá khẩm hơn .
  10. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Dạ...ko có gì đâu ạ.... Em thì em luôn thích những ng chân thực.... Khi nào buồn thì mình phải cố mà nghĩ về những thứ vui. Thực ra, để tự chủ, chị em mình cũng phải học dần dần mà....[:D]

Chia sẻ trang này