1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chán , nhật kí những lúc nông nổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi k_ngan124, 25/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    hạnh phúc và bình yên ........................................................

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    hạnh phúc và bình yên ........................................................
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Cho cùng .... mạnh mẽ ko phải là níu kéo thành công mà đôi lúc buông tay cũng là mạnh mẽ , tinh tế khéo léo ko phải là giữ được ai đó mà đôi lúc nhìn đúng người thương mình chân thành trong đám đông cũng là tinh tế .
  3. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Cho cùng , cái mình cần cũng chỉ là bình yên

    Ngày xưa , những người xung quanh mình bảo rằng : Chjp khờ quá , Chjp ngốc quá đừng chơi với con này con nọ vì chúng nó khôn lắm chúng nó chỉ lợi dụng Chjp và có khi bán Chjp đi đấy . Chjp tròn xoe mắt : ơ hay , Chjp tự biết chuyện của mình mà . Cười : Và lại nếu thật sự Chjp có gì để bạn lợi dụng thì Chjp cũng rất vui lòng , chỉ sợ Chjp ko có gì để có thể cho bạn lợi dụng thôi . Bjo Chjp vẫn ngốc chỉ đáng tiếc ......
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    .............................
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Bạch Dương là cung đầu tiên trong các cung , là 1 đứa trẻ hay hờn dỗi và vô lí ích kỉ đến cực đoan nhưng nếu được nó coi là bạn thì nó ko tiếc gì ...... BD như ngọn lửa trong đêm đông , ấm áp nhưng đừng để nó tắt
    ST như cơn gió thoảng qua , ko thể nắm bắt đc .

    Haizz đứa thì lửa đứa thì gió , ở cạnh nhau lửa tắt phụt phát còn giề
  6. Chu_Lua1

    Chu_Lua1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Topic này vắng vẻ quá.

    Lừa tôi cũng có vài dòng tâm sự

    "Sáng dậy,xuống cầu thang,ngả chổng vó,trật khớp chân,mặt úp xuống nên,xưng hàm trái....etc.Bữa nay thật xúi quẩy" Hix2
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Chjp thích đi chơi , Chjp thích ăn bánh trung thu . Nhưng đi ngoài đường đông lắm , bánh thì sợ Ecoli , mà có Ecoli cũng ko sao miễn có người mua cho mà ăn , haizz :(
  8. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    :) Chjp cô đơn , buồn trống trải , bạn chẳng thiếu bè cũng thừa nhưng mà chán lắm ....... haizz
  9. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    yêu như là yêu thế thôi và sống như là sống vậy thôi .......
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Hờ, có chú kia không yêu luôn đi mà làm gì phải viết lên tâm sự của 1 gái ế thế nhờ. = ))

Chia sẻ trang này