1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán nhở

Chủ đề trong 'Văn học' bởi codet, 05/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nha_Quynh

    Nha_Quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
  2. __LeaFArT__

    __LeaFArT__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Này, chán thì tìm cái gì có ích mà làm, đi phá đời như thế thì càng chán thêm.
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Dạ. chị Leafart bảo em đi phá đời là phá theo nghĩa đen hay nghĩa bóng ạ?
  4. __LeaFArT__

    __LeaFArT__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ý mình là bạn nên tìm việc có ích để làm, vừa đỡ phí hoài thời gian, vừa có lợi và sẽ dần dần thoát được tình trạng đó, chứ nếu cứ mãi lụy trong sự chán chường thì sẽ càng ngày càng mệt mỏi.
    Mình thấy 1 bài viết nói về vấn đề này, bạn tham khảo thêm: Làm gì khi bạn chán?
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em bị luỵ rồi, ko công ăn việc làm, ko gì hết (ko tình ko tiền) vô sản toàn phần, chị có cách gì không? Ngoài mấy lời lý thuyết kia?
    Em tha thiết mong chị hãy cứu rỗi linh hồn em.
    Thảm thương cảm ơn chị.
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Ối chị ơi, em vừa lướt qua cái blog của chị. Ối, chị toàn khuyên em cái gọi là tâm lý "*********" . Ko phải hiểu nghĩa ********* theo kiểu phản quốc hay lật đổ, chống đối lại chế độ XHCN này đâu, mà là tự mị, ********* 1 cách đở hơi chính ý nghĩ của mình.
    1-1. Trò chuyện với một người bạn.
    ối, chị biết ko, em chả biết nói chuyện với ai cả. Ai cũng có vấn đề của người đó, mí lại từ xưa đến giờ, em toàn đóng vai người nghe, chã mấy khi đóng vai người nói cả, chị ạ, Bạn bè toàn tìm đến em mỗi khi họ có tâm sự thôi. Bờ vai em tuy bé nhỏ thật, nhưng cũng tương đối đồng sắt đấy. :))Chị xúi dại em tâm sự với cái bọn 1080 tư vấn tâm lý qua điện thoại á? Không bao giờ. Em có điên đâu. Tự nhiên cống hiến tiền của cho bọn chúng.
    2. Làm bất cứ một việc gì có ích.
    Vầng, em đi toilet, và tự tay em thu dọn / Đó cũng là việc có ích. Nhở?
    3. Giúp đỡ ai đó.
    Chị ạ, giúp giếc gì. Em, đi quét nhà chị ạ. Còn đứa nào lảng vảng, em đạp chết chúng nó .
    4. Vẽ
    Vầng, nhưng lúc chán, mà bắt em vẽ, chắc em vẽ toàn những con dog theo đúng chủ trương của anh Daysle là giữa biển người, tìm đâu ra một con chó/ :(
    5. Nghĩ về tương lai.
    "Tương lai là cái chưa tới" @ My Guru.
    Chị ạ. Nghĩ làm gì cái chưa tới, mệt lắm.
    6. Nhớ về quá khứ.
    Quá khứ đã qua. Như các anh ca sĩ nói ấy: xin ngủ yên. Nghĩ, nhớ, mệt lần 2.
    Đấy, lại thêm vài phút luỵ rồi, Chán quá, Chán nhở.
  7. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại chán vậy, cổ dẹt?
  8. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Này, chị đi tìm Thụ Tinh hay Địa Lan Tinh hỏi xem.
    Ku Kon
  9. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Nội việc trả lời mấy lời khuyên chán ngắt này thì cũng bớt chán đi được một tí rồi đấy chị ơi.
  10. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Quyển "Cơ hội của Chúa" đã khẳng định rằng : "Sự cùng quẫn của con người là cơ hội của Chúa!
    Bây giờ, thật phúc, nếu chị cổ dẹt nhận ra được đấy là cơ hội của Chúa!

Chia sẻ trang này