1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán như con gián!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoimuatigon2004, 15/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoimuatigon2004

    hanoimuatigon2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chán như con gián!

    Ốm rồi! Sáng nay cái gì cũng chán như con gián. Một số câu nói làm mình bực mình. Phải vào đây xả mới được:
    - Này chương trình của chú dạo này chán quá?
    Dạ xin thưa không phải một mình e làm đâu ạ. Các bác nhìn lại cái tên biên tập viên đi.
    - Sáng nay không có xe cho em đi công tác đâu. Em phải đi taxi thôi!
    Vâng! Thưa chị đi taxi rồi về em lại không thanh toán được thì em chết à!
    - Sao dạo này chú gầy thế?
    Đâu có thân hình bình thường cần bồi bổ thêm 19 kg nữa thôi!
    - Sáng nay kỹ thuật nghỉ chỉ có quay phim thôi. Em chịu khó nhé!
    Em mà làm được thì em đã đi một mình rồi!
  2. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà. Ừ nhỉ, chán như con gián. Hôm nay mình cũng chán nhưng có lẽ còn hơn con gián cơ.

Chia sẻ trang này