1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán nữa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi White_n_Cold_new, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    Chán nữa

    Lại là những chuyện bực mình!! Rõ ràng là bị bỏ bom. Ôi tức wá tức wá!!! Tức ko để đâu cho hết mà...... Rồi, xong luôn!! Coi như xong rồi đấy!! Để bây giờ ngồi đần thối ra ở đây! Chẳng ra làm sao! Mở YM cũng ko thấy online. Mk!!! Ngu vật vã! Trời ơi! Muốn đấm ai đó wá!
    Hic, điên!!


    Never mind the darkness, we still can find a way!
    'Cause nothing lasts forever...
  2. Cugialamcam

    Cugialamcam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0

    Hơ hơ, cô bé bực mình mà có cái mặt cười toe toét ra thế, hài hước thật ...
    ......

  3. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    chuyện bực mình của bạn làm gấu mèo tôi buồn cười, bạn thú vị thật đấy, khi tôi bực mình mà tôi cũng nghĩ được như bạn thì tốt biết mấy, phải học mới được, bắt đầu bằng : MK

    Love is like war ... Easy to start ... Difficult to end ... Impossible to forget..

  4. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng bạn sẽ bực mình nữa đi nhiều nhiều nhé ,để tui cười í mà. Chu mẹc ơi, đau bụng wá chời !!! hahaha

    Nothing Impossible
  5. Meamodry

    Meamodry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bác pickou này hài hước nhể? Ăn nói linh tinh cái giề chả hỉu s*** gì hết!
    Bác gấu mèo này có vẻ hâm mộ cháu wá nhỉ? Restrain tí nào!
    Phương châm của cháu là "Never mind the darkness" như các bác đã thấy đấy, cho nên lúc nào cháu cũng toe toét hết các bác ạ, kể cả lúc đọc mấy cái msg của các bác, he he
    Know? Still miss u.....
  6. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    Hờ, wên, Meamodry là cháu ạ. Hì các bác thông cảm! Lỗi kĩ thuật, đãng trí bác học ý mờ!

    Never mind the darkness, we still can find a way!
    'Cause nothing lasts forever...
  7. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Thời đại thông tin có khác,chuyện cười cũng thay đổi theo,....ai đó,bé à,mấy lần như vậy rồi,...sao vẫn ngây ngô giống mình hỗi xưa thế???

    Con mai voi thoi gian
  8. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Bác White n Cold,bác bực mình mà sao trông bác vui vẻ quá vậy
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Ôi, những con người vui tính !!!

    Always keep smiling !!!
  10. gaumeo

    gaumeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    ui trời ơi, mình mới 17t mà được vinh hạnh lên chức bác, khiếp quá!
    White n Cold cho nói lại đó kekeke
    Tomorrow will be better!

    Love is like war ... Easy to start ... Difficult to end ... Impossible to forget..

Chia sẻ trang này