1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chăn Nuôi ......Chăn Nuôi Đeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Ringostar, 04/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TV

    TV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    chà vụ này nghe được đấy, bác Ringo góp vốn chăn nuôi chung không hả???
    TV@
  2. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Thôi đúng rùi, thủ phạm ăn cắp dưa chuột, mới cả chuối hôm đi Suối Ngọc là bác Ringo này rùi. Không còn nghi ngờ rì nữa.
    Master of Mysterious Forest
    [​IMG]
  3. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Quả thật lão Ringo này có nhiều topic hay ho nhẻ?? Lão kím được mấy cái ý tưởng hâm hâm này ở đâu ra thế hử??
    Nè, đi chỗ khác mà chăn nuôi nha, tui ko ưa cái box này lại trở thành cái trại nông trang đâu nhá....Đã thế chăn nuôi toàn loại động vật kinh dị, khó chăm.....khiếp...Thua lỗ là cái chắc...Thôi, dẹp đê....về mà học lại mấy bài làm kinh tế ở trường ông đê.......rùi kím mối khác mà làm ăn...
    Nhớ nha, ko được phép chăn nuôi bất cứ động vật nào trong box này đâu đấy......toàn động vật quý hiếm, được bảo vệ đàng hoàng, có tên tuổi hẳn hoi........Cấm tuyệt đối!
    Yêu cầu lão Tú ỐC nhồi đi làm ăn nơi khác................
    Chiquichita
  4. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Em chăn với nào vì tay nghề hôi bị cao.Bằng chứng .....các bác cứ nhìn thân hình phốp pháp của em thì biết
    nevermind_70@yahoo.com
  5. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ biết nuối cún thui các bác ạ, cái giống ấy thế mà khôn WC đúng chỗ đúng giờ lại còn bít trông nhà nữa chứ , ăn uống đúng giờ , nói chung là dễ trông dễ nuôi các bác ạ .
    Ringo toàn nuôi sinh vật bảo tồn thế kia thì cẩn thận mấy ông bảo vệ thú hoang sờ gáy đấy nhá ....
    Khinh đời,
    Phớt tình,
    Sống vì gia đình,
    Sống vì bè bạn,
    Và sống vì tiền....
    Devil never cry.
  6. snowbabe

    snowbabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện Ringostar sau khi chăn nuôi vịt thất bại bèn chuyển sang chăn cá sấu. Sau 1 thời gian thấy không hiệu quả bèn chuyển sang chăn sư tử và bọ cạp, khổ nỗi 2 cái loài vật này đều rất khó nuôi, thỉnh thoảng lại bật chủ, cho chủ 1 vài cú tợp, nên Ringo nhà ta không chịu nổi, đành bán rẻ. Cuối cùng hắn ta bị phá sản trắng tay, đến nhà cũng phải gán nợ, người và mặt thì đầy sẹo (do bị sư tử và cá sấu tát) và hiện giờ đang cư trú bất hợp pháp đâu đó trong địa phận công viên Thủ Lệ. (Thật là đáng đời con cáo già gian ác).
    Trong thế vô cùng quẫn bách, hắn chợt nghe đâu được nguồn tin Vịt bây giờ đã là phu nhân út của lão trọc phú ½ được ăn sung mặc sướng tiền tiêu không thiếu. Nhớ đến chuyện năm xưa dã bán vịt rẻ như bèo, lòng hắn cảm thấy ray rứt không nguôi. Hắn chợt nổi lòng tham, định đến nhà ½ để tống tiền (như kiểu Chí Phèo ăn vạ). Hắn vừa gõ của nhà ½ một đàn gà xồ ra thấy người lạ tí nữa thì mổ cho vỡ đầu. Chợt nghe tiếng quát : thôi vào nhà, đàn gà liền rút lui có trật tự, bỏ lại Ringo đang nằm còng queo, người thì run như cầy sấy. Hắn ngước mắt lên, thấy 1 người con gái mặt tươi như hoa, trắng đỏ hồng hào, quần áo lụa là thơm phức, trang sức óng ánh đeo từ đầu đến chân. Trời ơi, ai thế này???....................Vịt chính là vịt đây mà, còn đâu cái dáng dấp tiều tuỵ khi ở với hắn ??? Đứng trước mặt hắn bây giờ phải là một quý bà sang trọng chứ không phải cô bé vịt năm xưa nữa. Nhìn người mà ngẫm đến ta, hắn chợt cảm thấy xấu hổ tủi nhục. Chợt hắn nghe có tiếng gọi : ??o Vịt ơi, em làm gì ngoài đó mà lâu thế? ??? Thì ra chẳng ai xa lạ chính là lão trọc phú ½ đấy mà. Vịt trả lời ??o Có 1 lão ăn mày ngoài này anh ạ, anh xem bố thí cho người ta ít tiền kẻo tội nghiệp, khổ thân người đâu mà ốm nho ốm nhách trông như thằng nghiện hút ý ???. ½ liền trợn mắt lên quát ??oCái gì??? Nghiện hút á??? Xéo, xéo ngay ra khỏi nhà tao???. Nói là làm ½ liền vơ lấy cây chổi quét nhà vừa đánh vừa đuổi Ringo chạy mất cả dép. Ringo vừa chạy vừa lầm bầm : ??oThế mà mất toi cái đôi tổ ong xách tay của ông rồi, đã không ăn vạ được gì lại còn bị mất dép, hôm nay đúng là 1 ngày đen đủi???.
    Hết phần 1
    VỊT DỄ THƯƠNG
  7. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Em thành thật xin lỗi các bác mà bị em đụng chạm thực ra em cũng chỉ đùa 1 chút cho vui thôi, em chả có ý gì đâu, chứ em thấy box mình buồn quá , có gì mạo phạm các bác tha thứ cho em nhé, em xin hứa lần sau không dám thế nữa,hôm nào gặp mặt em xin chịu tội trước bà con chòi xóm
    Được sửa chữa bởi - Ringostar vào 05/05/2002 17:20
  8. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Em thành thật xin lỗi các bác mà bị em đụng chạm thực ra em cũng chỉ đùa 1 chút cho vui thôi, em chả có ý gì đâu, chứ em thấy box mình buồn quá , có gì mạo phạm các bác tha thứ cho em nhé, em xin hứa lần sau không dám thế nữa
    [​IMG]
  9. hoangdoan

    hoangdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy vụ này bác rigô phải bò nghề chăn nuôi thôi, hay bác đi làm nghề trông giữ kiêm cai quản cho yên tâm, con nào bật thì cho ăn đòn không sợ bị chăn lại đâu nếu đổi sang nghề đấy thì cho em một suất tham gia với.
    doan
  10. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    "Ai bảo chăn nuôi là khổ
    Tôi chăn em còn khổ hơn nhiều"
    (Xin cáo lỗi cùng nhà thơ Giang Nam)
    ........................
    ..............................................
    .................................................
    ............................................
    ...........................................
    .........................................................
    ............................................................

    To be or not to be. That 's a question!

    [​IMG]

    To be or not to be. That 's a question!

    [​IMG]

Chia sẻ trang này