1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chán quá các pác ơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngocthanh80, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Phụ nữ luôn đúng bác ạ cho dù rõ ràng là 100% sai. Chấp gì cái bọn đàn bà
  2. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị anh điều cô ta về cơ sở làm việc. Không cho gần trung ương nữa. Khóc ngay
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    [đùa] Thấp như vịt thì đúng là đàn bà hay đàn ông hay đàn gì cũng k nên chấp thật ! [/thật]
    Bác nhỡ nói cái gì quá lời thì cô nàng 26 tuổi của bác mới thái độ thế chứ ! Tóm lại là bác cứ xin lỗi đi , mất cái gì mà k mở lời trước được . Sau này có góp ý lại sau cũng có chết ai . Cứ ngồi đấy chờ người ta làm lành à ?
  4. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    bác cứ lẽo đẽo theo sau bảo không làm lành với anh anh theo về tận nhà ra mắt ! chịu khó làm mặt trông sở sở 1 tí
  5. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    chưa ra đâu với đâu mà làm căng thì ko ổn . nhưng mà phải hỏi bác chủ topic là bác có ý gì với người ta ko, theo bác nói thì em chẳng hiểu là quan hệ đồng nghiệp muốn làm lành hay là tình yêu nữa.
    về chiến thuật , khi chưa là gì thì phải nhường và nhận lỗi hoặc phải nói nhưng rất nhẹ nhàng , khi là người yêu rùi thì sẽ nói to hơn chút nhưng ko được quát tháo , khi là vợ chồng rùi thì quát to
    hẹn gặp và nói chuyện thẳng thắn , nhẹ nhàng với cô ấy , một người biết phải trái ko bao giờ từ chối đâu
  6. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Tạt tai đá đít đuổi về nơi sản xuất!!!
  7. ngocthanh80

    ngocthanh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Vâng cám ơn các pác đã quan tâm tới chủ đề của tớ, chả là lúc trước tớ chẳng để ý gi cô ấy ( lúc đó cô ấy làm cùng văn phòng ) rùi sau này ra dạy lớp. Lúc ra dạy lớp thì cô ấy hay ghép tớ với cô bạn của cô ý thế là tớ mới để ý đến cô ấy và thấy cô ấy hay hay . Cơ khổ tính cưa tự nhiên xảy ra sự cố trong cuộc họp đó và thế là . Trước đó tớ cũng đã thử cưa rùi nhưng cô ý ko đổ mà tớ đổ mới chết
    Tớ mà cưa cô ấy thì mấy bà cô trong trường khuyến khích tớ đấy nhưng giờ tớ lại ko bít làm thế nào trong tình hình hiện tại đây hic
    Giờ hai đứa gặp mặt nhau tớ cảm thấy gượng gạo lắm
    mặc dù rõ ràng là tớ ko có lỗi hic . Do cô ấy ra lệnh cho tớ fải làm cái này , cái này ( Cô ấy là bí thư trường) nên lúc đó tớ ko kềm được trong cuộc họp nên mới xảy ra chuyện
    Giờ tớ nen làm thế nào đây

Chia sẻ trang này