1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán quá chẳng hiểu tại sao lại buồn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longnv10, 13/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Chán quá chẳng hiểu tại sao lại buồn

    Mình cảm thấy mấy ngày này sao mà buồn quá, chẳng hiểu thế nào nữa. Rủ người yêu cũng chẳng đi, rủ bạn gái cũng bị từ chối. Không hiểu sao dạo này mọi người ai cũng bận thế nhỉ
  2. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Bác Long cưa đổ em kia rồi sao
  3. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa bác là vẫn chưa được gì hết, từ lúc trước đến giờ vẫn chỉ là con số 0. Nói là người yêu cho nó oai thế thôi chứ thực chất chỉ là cái người mà mình đang tơ tưởng mà thôi. Em ấy chỉ quan tâm đến bạn của em ấy thôi còn mình thì toàn là chầu rìa thôi. Cứ nghĩ lại buồn. Gặp được nàng cũng khó như đi gặp ************* ấy Dạo này chẳng có việc gì mấy, tối chán đời toàn đi lang thang, rủ mấy đứa bạn gái chơi thân hồi trước đi chơi cho đỡ buồn nhưng đứa nào cũng bận với người yêu cả rồi thế là toàn lang thang cô độc một mình
  4. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
  5. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với Long nhé,tôi cũng đang trong hoàn cảnh tương tự ông bạn đây.Cũng một nửa đi tìm một nửa mãi chả đuợc=>chán.Bạn bè nó có bạn trai bạn gái hết,rủ đi chơi chả đi được,tối vẫn lang thang đây có chán ko cơ chứ !!!
    Noel ơi là Noel !!!
  6. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    càng nghĩ đến mình càng thấy buồn. Tối thứ bẩy vừa rồi dũng cảm đến nhà em. Một lần đã đưa em đó về gần nhà và đã được em chỉ địa điểm nhà rồi, mình đến cái ngõ đó đi linh tinh mãi không thấy, cứ đâm ngõ này lại ngõ kia, chỉ nhớ mang máng nhà em đối diện với cái cột điện. Đã tra số nhà của em qua số cố định nhưng hỏi ai cũng lắc đầu không biết. Bó tay, đành phải gọi cố định để em ra đón. Gọi điện vào thì chỉ gặp mỗi mẹ của em, và nghe được tin đau không chịu được, em đi chơi với bạn rồi, cháu gọi điện di động cho em nó. Thế là đành gọi điện di động cho em, gọi đến hai cuộc chờ đến khi máy ngừng đổ chuông mà cũng không thấy em nhấc máy. Thế là ra chỗ hồ cạnh nhà em ngồi uống rượu ở đó, càng nghĩ càng thấy đau. Mình gọi điện năn nỉ hoài mà em cũng chẳng chịu đi chơi với mình, vậy mà bạn em rủ thì em chẳng quản mệt nhọc gì cả Trước em lấy lý do là cả tuần em đi học tối khuya mới về, chủ nhật thì em đi dancing với nhóm bạn của em, chỉ có thứ 7 em ấy muốn làm con ngoan với bố mẹ nên không đi đâu cả mình nghĩ cái lý do đó em đưa ra chỉ là không muốn gặp mình mà thôi, vì nhiều khi thứ 7 mình gọi điện đến nhà em thì em cũng chẳng có nhà. Ngồi nghĩ vẩn vơ thế nào uống đến hai chai rượi rồi định gọi thêm chai nữa uống cho bõ tức, cô bán hàng hình như sợ mình say không trả tiền nên nói khéo là hết hàng. Mấy ngày hôm sau gọi điện cố níu kéo lại một chút gì đó nhưng cũng chỉ được mời em đi ăn cơm trưa có một lần, mà lúc đó em cũng vội vội vàng vàng cho nhanh để còn về cho sớm, còn các lần khác thì em đều từ chối hết với lý do bận
    Mình cũng đã cố hết sức, ngày không gọi thì cũng nhắn tin cho em, vậy mà cũng chẳng đi đến đâu cả. Bọn bạn bảo mình bị điên hay sao mà cứ lao đầu vào cái bức tường đá đó, nhưng không hiểu sao mình không dừng lại được. Cứ ngồi buồn mình lại nghĩ về em, chẳng lẽ mình đã sai lầm.
    Trước không hẹn được em vì em bận xem film truyền hình, giờ thì em còn bận đi dancing với nhóm bạn, chẳng biết cứ đà này về sau em sẽ có lý do nào nữa đây Phải chăng mình quen biết em ấy trên mạng qua chat nên em đó không tin tưởng mình chăng.
  7. G_V_C

    G_V_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ké ké lại gặp bác Long thất tình ở đây, đúng là chuyện lạ nhỉ. Trông bác em cứ tưởng gái nó theo không ngờ lại thất vọng về bác như thế. Chắc bác theo em này xinh lắm nhỉ, có phải là em lần trước cùng bác đi nhậu với tụi em không đấy. Nếu không phải cái em đó thì khi nào bác share cho em với, em cũng đang cô đơn cần người bầu bạn
  8. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với Long này : Nếu em ý đối xử kiểu đó thì THÔI ĐI cho xong !!! Người ta đối xử với mình thế thì cần quái gì !!! Chả đi chơi thì tụ tập mấy anh em ngồi lai rai đỡ buồn Con gái gì mà đối xử với người khác tệ thế??? Nếu là tôi thì chào em nhé !!!
  9. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Hết thuốc chữa rồi . Nói thật bác thôi mơ tưởng viển vông đi
  10. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Ô bác ơi, cái mạng chat nó quá rộng lớn, em thì bao nhiêu là bạn. Nhiều bạn mới thế thì thời gian đâu mà dành cho bác được. Thôi tốt nhất là bác nói "CHUYỂN"

Chia sẻ trang này