1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán quá chẳng hiểu tại sao lại buồn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longnv10, 13/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Chú Long ơi! Tôi đã theo các bài của chú khá lâu ở cái trang này rồi và tôi rất hiểu chú nhưng tình hinh hiện nay là không được chút nào rồi! Đồng ý chú có thể yêu nhưng không thể luỵ tình mãi được! Làm cái gì cũng phải cho đáng chứ! Những điều gì cần khuyên nhủ chú,từ trưóc đến nay mọi người đã nói khá nhiều rồi, tuy nhiên quan trọng chú phải hiểu được 1 điều là tẫt cả việc làm của chú không xứng đáng bị đối xử như vậy đâu! Anh em ở đây có thể mắng chú là gà 1 để tất cả cùng tiến bộ nhưng ai không cảm động với những tình cảm chân thật của con người cơ chứ?? Hồi trước tôi có những chuyện không như ý, 1 giải pháp mà người bạn khuyên tôi là nên đi "tư vấn" bác sỹ tâm lý và về sau mọi chuyện của tôi đều ổn cả! Chú cũng nên thử xem chứ không thể để thế này mãi được! Yêu thế cũng là đủ rồi, câu trả lời và hướng đi chú cũng đã có, tôi cũng không cần phải nhắc lại nữa! Lúc đầu câu chuyện của chú tôi cũng RẤT KHÔNG CÓ CẢM TÌNH với cô bạn của Long nhưng bây giờ tôi có thể thông cảm với cô ta trên 1 phương diện nào đó cho dù tôi vẫn không chấp nhận được những cách đối xử "thô bạo" của cô ta đối với chú nhưng chú cũng nên thông cảm với cô ấy là 1 người quá trẻ và không khéo léo (khi xử sử như vậy vì thiếu gì cách để có thể vạch gianh giới quan hệ của 2 người!)Tôi nhận thấy ít nhất trong vấn đề tình cảm, chú là người chân thành, tốt bung và thật thà nhưng đáng tiếc thực tế những thứ đó chưa phải đủ cho 1 tình yêu đâu! Hơn nữa con người ta Sống để Yêu chứ đâu phải YÊU để Sống, do đó chú đừng buồn khổ và tự "hành xác" bản thân vô ích nữa! Những lời góp ý chân thành của tôi, mong chú Long suy xét! Tiếc là tôi không có ở HN, nếu không có gì ta thỉnh thoảng offline, cùng giúp đỡ nhau giải quyết những chuyện này! Chú Long nên tiếp tục gặp gỡ các bạn cũ, tìm hiểu người mới, chơi bời, đá bóng, thể thao hoặc chú tâm vào công việc hiện tại cho khuyâ khỏa chứ đừng đóng đô ở nhà (hoặc của chú hoặc của em đó) nữa!!! Theo thời gian, chú cũng sẽ bật cười vì những thời gian mộng mị của chính mình như tôi vậy!
  2. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    bác codocbenem nói cũng rất là đúng, nhưng mà mình cứ như thế, lúc buồn lại nghĩ đến em, làm thế nào để bỏ được hình bóng em trong đầu mình nhỉ. Em đó cũng đâu phải là con nít gì đâu, chỉ kém mình có một tuổi, nhưng thực chất là chỉ có 4 tháng thôi mà. Chắc bác thấy mình nói là em đó đi học nên nghĩ là còn con nít buổi tối là em đó bận đi học cao học bác ạ. Hồi trước khi em chưa đi học còn viện cớ là đưa em về nhà, bây giờ em đi học rồi thành ra hết, lúc từ cơ quan em ấy đi học toàn là giờ mình còn đang phải ngồi làm việc, mà muốn bỏ việc để cùng em đến trường thì em cũng từ chối chẳng chịu. Mình biết thế nên đã đứng trước cổng cơ quan em đợi, nhưng mà buồn thay đợi từ lúc 4h đến lúc 5h mà không thấy em ra, nghĩ là đến hơi muộn, hôm sau đến sớm hơn cũng vẫn không gặp Tối về gọi điện mới biết là mấy hôm đó em ấy đi học ở lớp do cơ quan tổ chức ở nơi khác kia. Đúng là không có thông tin gì thì tự làm khổ mình, làm cho mấy hôm sau sếp hỏi tại sao anh mấy ngày liền toàn về sớm thế, lại còn phê bình kiển trách mình nữa chứ ông ấy mà biết mình bỏ về sớm để đi làm cái chuyện đó chắc là ông ấy đuổi cổ mình đi rồi.
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chán chú longnv này ,
    Tình hình chiến sự là em nó không yêu chú và cố tránh chú . Anh khuyên chú là đừng tán tỉnh em này nữa , đau đầu mệt người thôi .
    Tốt nhất là nên nghỉ ngơi cho khoẻ , luyện tập thể thao cho người thoải mái , rồi mai mốt sẽ gặp 1 bé thơm ngon .
  4. G_V_C

    G_V_C Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    he he, chêu chú có môt tí mà chú đã giận anh thế. Bỏ cái con đó đi mà tìm em khác, thiếu gì đâu. Đời chỉ sợ không có tiền thôi, chứ gái thì vô số, chỉ sợ chú không kham nổi thôi. Chú có ảnh em đó không post lên đây xem nào, xem nó xinh đến mức nào mà làm chú điên đảo thế Nếu không thì cưa cái em mà hôm qua mình đến chỗ chú để bảo hành ấy, trông em ấy cũng xinh lắm. Em đó mà ở cạnh anh như thế là chít với anh mày rồi đấy Hôm nào rảnh sẽ mời chú đi uống một bữa, không say không về
  5. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân cho cây si Longnv10 !     Chả cứ cao học hay thấp học gì đâu Ông bạn à . Cô nào mà có cảm tình với mình, nói thật dù có đang "ấy" cũng vội vàng sắp xếp để gặp. Chừ phi Ông mới quen người ta mà đã sồn sồn thì người ta còn thăm dò. Người ta lịch sự từ chối khéo thế thôi. Tôi chỉ sợ ông sẽ buồn hơn khi Ông "rình" cô ấy lại đúng lúc có thằng khác đến đón cô ấy và cô ấy vuốt tóc hay véo mũi Nó thì ấn tượng đó càng đau (Khuất mắt trông coi kể cả đã XXX với thằng nào ko nhìn thấy vẫn OK)     Ông cũng ko còn phải SV nữa thì thừa đủ khả năng để phán đoán tình hình chứ. Cục diện thắng thua thế nào phải tự xác định.Pháo hạm của ông đủ mạnh không ? mật độ bắn cấp tập thế nào ? uy lực mạnh thế nào ?Chứ cừ chì bằng súng lục thì bao giờ nổ được xe tăng, chơi một phát B40 , hay B41 là bòm !Chúc cây si sắp đổ !
  6. ngoctnbk

    ngoctnbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    đúng là con gái mà có bận đến đâu mà người yêu có ới một cái thì chả vội vội vàng vàng mà đến ngay, thích quá đi ấy chứ. Người yêu quan trọng hơn sếp hay công việc mà. Nhớ lại hồi trước người yêu em có nhắn tin em đến gặp anh ấy mà hôm sau phải thi rồi nhưng em vẫn bỏ hết đến ngay, tối về thức đêm để ôn.
  7. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tôi buồn quá , vì sao thì không biết...vì hôm qua tôi và người ta đã nối lại với nhau sau những ngày buồn ấy..đáng lẽ phải vui chứ nhỉ , vui lên chứ...mày hết tình cảm với người ta rồi sao?Không...khi nghĩ về người ta mình luôn vui cơ mà ! Tại sao? Tại sao? Tại sao.............
  8. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    em với nàng quen nhau cũng hơn nửa năm rồi, nếu mà mới quen nhau thì nói làm gì. Mà cô ấy ngoan lắm chứ không như bác nghĩ đâu. Còn về nàng đã có người yêu chưa thì cái này em cũng không biết. Nếu mà nàng đã có thì em cũng quyết theo, không bao giờ đầu hàng Mình nghĩ cưa con gái đổ luôn có khi cũng không hay, cứ cưa khó thế này mới biết giá trị của tình yêu
  9. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    chuyện tình cảm của bác Long này như đựơc anh em của cả box dõi theo như phim dài tập ý nhỉ...tán mãi ko đổ thế mà bác vẫn theo....phục bác thật....si tình quá mức roài....giờ thì có ai khuyên bác cũng thế.....chỉ tự bác quyết định được mà thôi....theo thì theo cho cùng....hoặc bỏ cuộc.....(kiếm 1 miếng kẹo cao su khác mà nhá...:D...miếng này đến bóc vỏ còn không được đừng nói đến chuyện nhá....vừa đọc bài về kẹo cao su của bác bên topic kia)
  10. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2

Chia sẻ trang này