1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán quá chẳng hiểu tại sao lại buồn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longnv10, 13/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    24 tuổi rồi hả? Thảo nào em quay đàn ông như qua dế!!!! Hơ hờ, mà bàn ngang 1 chút mọi người ở đây đánh giá con gái cỡ 23-24 thế nào? Không còn sự ngây thơ của 19-20, chưa đủ mặn mà như 25-26???? (tất nhiên ta chỉ bàn các em.......xinh như em của chú Long chả hạn mà thôi chứ các em gái "khiêm tốn" thì đến suốt đời cũng chỉ đánh giá được là khiêm tốn)! Mà chú Long cứ an tâm nhớn đi! Con gái nước khác thì không nói làm gì chứ gái VN sau 25 chưa "cùng ai" hoặc "chống lầy" thì có mà "chổng mông lên mà gào" vì con trai lại nhắm các em U25 mà thôi! U25 còn có thể kiếm anh 35 chứ O25 là dễ phải cưới ông O40 như chơi, lại thêm 1, 2 mụn con chồng nữa thì.......... Có câu ngạn ngữ nước ngoài là "không ai mua gà tây sau Noel cả", nên chú Long đừng quá bi đát quá!<----Nói vui 1 tý cho chú Long bớt buồn!!
  2. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Chú long này lắm chuyện thật...cứ chạy theo 1 em mà chả kết quả gì...tốt nhất là bỏ đi...tìm em khác !! lắm chuyện !!
    Tớ đây này, iu 1 em, đi chơi và ....với 1 em...chả sao cả !
  3. fotech

    fotech Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Tình hình thế nào rồi bác Long ?
  4. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    bố cái ông Sơn nè, lôi cái bài này lên làm cái gì
  5. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn đọc lại mấy cái bài này, thấy bác donghailongvuong nói rất đúng. Hồi trước đi rình em mấy tối liền, cuối cùng cũng gặp em ấy đi về cùng một thằng, cũng rứa với bác ấy nói. Đau thật, nghĩ lại vẫn cảm thấy đau
    Khi nào mà tìm thấy em nèo hay hay thì lại nhờ anh em tư vấn giúp, quyết không để thất bại như lần trước
  6. fotech

    fotech Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Đơn Phương
    Tôi tìm em, em tìm ai
    Để đôi khi tiếng thở dài hòa chung
    Gần nhau mà chẳng yêu cùng
    Đơn phương tôi cứ thuỷ chung một mình
    Trái tim tôi vẫn để dành
    Cho em - người vốn vô tình với tôi
    Còn em lại đến với người
    Tôi không ghen, chỉ buồn thôi, thật buồn.
    Cái bông hoa nở giữa vườn
    Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa
    Thôi thì em đó tôi đây
    Không yêu nhau được dẫu đầy thương yêu
    Mong em yêu và được yêu
    Đừng như tôi chỉ một chiều tương tư
    (st)
  7. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi mấy bác nói về con gái 23-24-25-26 nghe mà sợ quá đi mất. HIc hic nhìn lại mình sắp 23 rùi, sắp rơi vào tình cảnh ấy, phảilàm sao đây.
    Một
    Một... nỗi buồn vô cớ
    Một... nỗi nhớ vô hình
    Một... mối tình thầm lặng
    Một... hy vọng mong chờ
    Một... phép màu cổ tích
    Một... gặp gỡ tình cờ
    Một... nét mặt thờ ơ
    Một... nỗi mừng cố nén
    Một... sẽ đi đến đâu
    Một... cũng không không biết nữa

Chia sẻ trang này