1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán quá .Cho em hỏi gấp .Các anh trai trả lời hộ em .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi paris8607, 30/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chú này đúng là biết 1 mà không biết 2. Chưa gì đã kết luận anh kia vô tâm. Hồ đồ.
  2. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi là tốt nhất !
  3. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi là tốt nhất !
  4. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lo sinh nhật cho ngưòi yêu và cho em gái thôi! Sao mấy bà chị cứ lăn tăn nghĩ ngợi nhiều thế aậy! Tui con trai chúng tôi sinh nhật mẹ sinh nhật bố còn tổ chứuc xuề xoà , có khi còn không nhớ mà con bảo tụi tôi nhớ thêm cả sinh nhật của bố mẹ người yêu nữa!
    Tôi nghĩ cái chuyện này chắc chỉ cần thiết khi lấy nhau thôi!
    Nếu chỉ vì chuyện này mà bảo chia tay mới vô tâm thì chắc một nữa đàn ông trên thế giới này ế vợ! Và một nữa đàn bà trên thế này không có chồng mà lấy vì kén ấy chứ!
    Tôi cho là bỏ qua đê! Chuyện không quá nghiêm trọng!
    Được realboy86 sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 30/05/2007
  5. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Lo sinh nhật cho ngưòi yêu và cho em gái thôi! Sao mấy bà chị cứ lăn tăn nghĩ ngợi nhiều thế aậy! Tui con trai chúng tôi sinh nhật mẹ sinh nhật bố còn tổ chứuc xuề xoà , có khi còn không nhớ mà con bảo tụi tôi nhớ thêm cả sinh nhật của bố mẹ người yêu nữa!
    Tôi nghĩ cái chuyện này chắc chỉ cần thiết khi lấy nhau thôi!
    Nếu chỉ vì chuyện này mà bảo chia tay mới vô tâm thì chắc một nữa đàn ông trên thế giới này ế vợ! Và một nữa đàn bà trên thế này không có chồng mà lấy vì kén ấy chứ!
    Tôi cho là bỏ qua đê! Chuyện không quá nghiêm trọng!
    Được realboy86 sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 30/05/2007
  6. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Hic, anh rất vô tư để nói thế này, với anh những cái e nói bên trên nó thuộc về thói quen.
    Nhà anh bao năm mấy anh e có bao giờ sinh nhật sinh nhẽo gì đâu. Từ khi đi làm, mọi người mới có trò sinh nhật, thì mình mới ờ thì tổ chức ăn uống, hát hò => nhưng anh thấy nó thường thôi.
    Bây giờ mới biết có 8-3. 20-10, mẹ anh ở nhà, đôi khi bọn anh chả để ý, thậm chí cứ đùa nhau thôi, con cứ đưa cụ phong bì muốn mua gì thì mua => thói quen trong gia đình mà (có mỗi thằng e anh nó quan tâm chuyện đó).
    Hồi có người yêu, ờ thì tặng hoa, sinh nhật, 8-3, 20-10, những cái này anh thấy ...cũng thường thôi, vì nhau thì làm để đẹp lòng nhau. Nhà người yêu có thằng e trai, có mẹ, có ông, nhưng anh cũng chả biết quan tâm thế nào, dù mình rất quý họ => lúng túng ko biết làm thế nào => do thói quen.
    Đôi lúc nghĩ, sao mình ko làm được nhỉ? Tiền bạc đối với những người đi làm như bọn anh thì ko thành vấn đề, nhưng tựu trung lại vẫn là 1 thói quen, và đến bây giờ anh vẫn kết luận là mình ko làm được
    Theo anh, e hãy tạm quên đi những gì e đã và đang làm, e hãy cứ quan tâm tới nhà bạn trai, rồi khi cậu ta hiểu ra, tự cậu ta có 1 thói quen và thay đổi. Chứ dùng những cái kia để đánh giá nhau, anh ta yêu mình hay ko thì cũng ko chính đáng lắm.
  7. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Hic, anh rất vô tư để nói thế này, với anh những cái e nói bên trên nó thuộc về thói quen.
    Nhà anh bao năm mấy anh e có bao giờ sinh nhật sinh nhẽo gì đâu. Từ khi đi làm, mọi người mới có trò sinh nhật, thì mình mới ờ thì tổ chức ăn uống, hát hò => nhưng anh thấy nó thường thôi.
    Bây giờ mới biết có 8-3. 20-10, mẹ anh ở nhà, đôi khi bọn anh chả để ý, thậm chí cứ đùa nhau thôi, con cứ đưa cụ phong bì muốn mua gì thì mua => thói quen trong gia đình mà (có mỗi thằng e anh nó quan tâm chuyện đó).
    Hồi có người yêu, ờ thì tặng hoa, sinh nhật, 8-3, 20-10, những cái này anh thấy ...cũng thường thôi, vì nhau thì làm để đẹp lòng nhau. Nhà người yêu có thằng e trai, có mẹ, có ông, nhưng anh cũng chả biết quan tâm thế nào, dù mình rất quý họ => lúng túng ko biết làm thế nào => do thói quen.
    Đôi lúc nghĩ, sao mình ko làm được nhỉ? Tiền bạc đối với những người đi làm như bọn anh thì ko thành vấn đề, nhưng tựu trung lại vẫn là 1 thói quen, và đến bây giờ anh vẫn kết luận là mình ko làm được
    Theo anh, e hãy tạm quên đi những gì e đã và đang làm, e hãy cứ quan tâm tới nhà bạn trai, rồi khi cậu ta hiểu ra, tự cậu ta có 1 thói quen và thay đổi. Chứ dùng những cái kia để đánh giá nhau, anh ta yêu mình hay ko thì cũng ko chính đáng lắm.
  8. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Ặc......Sao lần nào bác cũng đi sau đá em thế ???.......Lần trước bác kô đọc kĩ đã đá em là ..... Người yếu đuối, có việc ra mắt nhà người yêu thôi cũng hỏi. Nhưng topic đó cóc phải em lập ra. Mà em cũng cóc có hỏi gì cả, nói có mấy chữ bác đã bảo em thế
    Lại thêm lần này.......EM kết luận bác ấy vô tâm chỗ nào ?? em chỉ nói là em chưa gặp ai như thế, trong trường hợp đang ở nhà người yêu, mẹ người yêu bảo người yêu đi thay nước bể cá, thế mà lại kô mở mồm nói một câu có cần giúp kô, hoặc sắn tay áo mà làm. Là thằng đàn ông con trai đến nhà người yêu chơi, thấy mẹ bảo con gái đi sửa cái ổ điện, sửa cái quạt......cụ thể dẫn chứng ở đây là rửa và thay nước cái bể cá, thế mà ngồi yên đấy thì bác nói xem như thế là quan tâm ah ??
    Hơn nữa ở dưới em đã nói đấy là ý kiến riêng của em. Suy nghĩ của em. Bác chủ topic nói hỏi các bác trai ....thì em nêu ra ý kiến của em, cách xử sự của em trong trường hợp như thế.
    Vậy mà bác lại bảo em hồ đồ..........Ờ thì em nhận, em hồ đồ, em yếu đuối ..... Nhưng em dám nói ý kiến của em, nhận xét của em........Thanks bác đã chỉ giáo.
  9. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Ặc......Sao lần nào bác cũng đi sau đá em thế ???.......Lần trước bác kô đọc kĩ đã đá em là ..... Người yếu đuối, có việc ra mắt nhà người yêu thôi cũng hỏi. Nhưng topic đó cóc phải em lập ra. Mà em cũng cóc có hỏi gì cả, nói có mấy chữ bác đã bảo em thế
    Lại thêm lần này.......EM kết luận bác ấy vô tâm chỗ nào ?? em chỉ nói là em chưa gặp ai như thế, trong trường hợp đang ở nhà người yêu, mẹ người yêu bảo người yêu đi thay nước bể cá, thế mà lại kô mở mồm nói một câu có cần giúp kô, hoặc sắn tay áo mà làm. Là thằng đàn ông con trai đến nhà người yêu chơi, thấy mẹ bảo con gái đi sửa cái ổ điện, sửa cái quạt......cụ thể dẫn chứng ở đây là rửa và thay nước cái bể cá, thế mà ngồi yên đấy thì bác nói xem như thế là quan tâm ah ??
    Hơn nữa ở dưới em đã nói đấy là ý kiến riêng của em. Suy nghĩ của em. Bác chủ topic nói hỏi các bác trai ....thì em nêu ra ý kiến của em, cách xử sự của em trong trường hợp như thế.
    Vậy mà bác lại bảo em hồ đồ..........Ờ thì em nhận, em hồ đồ, em yếu đuối ..... Nhưng em dám nói ý kiến của em, nhận xét của em........Thanks bác đã chỉ giáo.
  10. paris8607

    paris8607 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Em post bài xong mới thấy mình đúng đắn như thế nào khi hỏi mọi người .Em cảm ơn mọi người nhiều nhiều lắm .
    Tính em thật ra cũng để bụng + hay suy nghĩ linh tinh,hay lo nữa,nhà mỗi 2 chị em gái,em gái thì bé, cứ ngẫm trong lòng là nếu mình tìm người không cẩn thận,sau này không giúp bố mẹ chăm sóc em được thì ân hận.
    Cái vụ bể cá là lúc đến nhà em ăn trưa xong,mẹ em nói là bể cá bẩn rồi,hôm nào rảnh rỗi thay bể đi.Ăn uống nấu nướng ê hề bao thứ,cứ ngồi chơi với ông em,may chăng lúc ăn xong bê được cho em 2 cái bát ra .Thế mà anh ấy chẳng nói 1 câu nào đại loại là có cần anh giúp không?Cái này chính mẹ em đưa ra nhận xét là không ngờ lại vô tâm thế .
    Sn mẹ em hay em gái em , ừh thì cho qua,có thể là cái tính ,không nói .Nhưng cách đây gần 2 tháng mẹ em ốm ,phải truyền dịch .,lúc đầu anh ấy bảo qua thăm thì em bảo mẹ em đang mệt đừng qua (lúc đấy cũng là lúc 2 đứa có xích mích ),1-2 hôm sau em nhắc anh ấy qua thăm,anh ấy bảo:Ừh,tối anh qua .Tối chả thấy qua,sau cũng chẳng hỏi gì .
    Em thật ra không cần anh ấy phải thế này thế nọ,chẳng qua là muốn hình ảnh anh ấy trong gia đình mình tốt hơn thôi .Nhưng mà anh ấy rất khéo,chính bạn em là nhân viên anh ấy cũng công nhận thế,đến nhà em thì bố mẹ em quý,thế nên em cảm thấy anh ấy vô tâm,chứ nói ra cũng ngại vì hơn em nhiều tuổi.
    Em nói thế vì sự thật mình xác định yêu anh ấy nên mình không lan man được .Lắm khi tủi thân lại nghĩ bạn bè mình nhiều người đến nhà còn chu đáo trước sau hơn anh ấy nhiều ,chả hiểu sao anh ấy lại thế .Hay do anh ấy biết mình yêu anh ấy nhiều nên anh ấy cảm giác không cần trân trọng săn sóc? Nếu thế thì em phải làm gì ?

Chia sẻ trang này