1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chán quá đi mất..bạn với bè

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi phihai, 13/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    chán quá đi mất..bạn với bè

    hôm nay bực mình qúa đi mất..thì ra là vậy

    Hai chữ bạn bè giải thích ra sao..Bạn bè..

    Bạn nghĩ lại xem từ khi tôi còn làm bạn với bạn ..bạn đã bao gìo tặng tôi món quà nào chưa..có bao giờ tôi bệnh bạn hỏi thăm chưa..
    Có bao giờ bạn ăn nói ngọt ngào vớo tôi chưa /hình như chưa tất cả những gì mà tôi cảm thấy hạnh phúc là ở cạnh bạn và giúp đỡ bạn ...hạnh phúc của tôi nhỏ bé quá phải không/

    Rồi bạn giận tôi..cũng đuợc..bạn cho là tôi nói dối bạn..cũng oike...
    bạn gặp đủ nguời , kể xấu tôi đủ điều , nào là dối trá , nào là nổ , lừa gạt tình cảm của bạn ( có đâu mà gạt)..
    trong khi đó trong mắt học trò của tôi bạn vẫn là nguời chị , là thần tuợng dễ thuơng trong lòng tụi nó
    bạn luôn châm biếm chế nhạo những gì tôi làm...còn tôi luôn khuyến khích , cổ vũ cho bạn

    Hôm nay nghe lại lời một nguời bạn , bạn ấy nói là bạn hay chat với bạn ấy chửi sau lưng tôi ..thật tôi buồn o sao chịu nổi..tôi lúc nào cũng quý mến bạn


    chán quá ..chán quá ..hoá ra 82 ai cũng vậy..ai cũng coi thuờng tôi...hic hic..một số thì nói trước mặt ..số thì nói sau lưng....
    chán quá .chán quá..buồn ơi là buồn...mấy lằn không muốn vào đây nữa rùi.........nhớ bạn hiền quá lại vào........

    Nhưng bạn hiền ko coi tui là bạn...cũng vậy thội.



    Có một ngày em không yêu anh, em về nơi xa với chiếc áo anh chưa từng thấy. Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác.
  2. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    thời gian tôi dùng ca tụng và lo lắng cho bạn thì bạn dùng để rủa xả và nói xấu tui..chán
    Có một ngày em không yêu anh, em về nơi xa với chiếc áo anh chưa từng thấy. Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác.
  3. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Buon ai ai vay ?! Buon nguoi hay buon mi`nh ?! Toi co vai nguoi ban , ho hong hieu tui , ho gian tui , va tui cung la`m the doi voi ho ! --> do ngu !
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
  4. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    tui buồn bạn tui thích đi nói xấu sau lưng tui nè... ko ngờ gần 1 năm ko gặp nguời con gái hiền lành biến thành bà 8 thích nói xấu sau lưng nguời khác
    Có một ngày em không yêu anh, em về nơi xa với chiếc áo anh chưa từng thấy. Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác.
  5. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Ua thi` ra la` vay ! Hoa hong thi` van mai se la hoa hong , chi co cach nhi`n cu?a nguoi doi doi voi ho thay doi thoi ! by the way dep cai chu de nay di !
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao

Chia sẻ trang này