1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán quá đi mất thôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi keyoflove, 24/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keyoflove

    keyoflove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chán quá đi mất thôi

    Em chán quá các bác ạ, em với ku bf của em vừa mới cãi nhau xong . Mà ko chả phải cãi nhau mà là đá đểu nhau thì đúng hơn. 2 đứa chúng em nói chuyện đang vui vẻ thì em kể là hôm qua gặp bạn thân của ng yêu cũ anh ý. Thế rồi chả hiểu thế nào lại nói sang chuyện là cô ta chung tình với anh ta, anh ý khen là cô ý đúng là 1 ng chung tình yêu anh ý đến cả khi anh ý yêu em rồi mà vẫn yêu, rồi nói em làm sao = đc cô ta( của đáng tội là em với anh ý cũng trục trặc 1 -2 lần gì đấy). Thế là em kém miếng khó chịu bảo anh cũng đâu = người em thích đầu tiên đâu.Anh ý quay ngoắt ra bảo là ngày xưa anh yêu em cung phải vươt qua điều tiếng nhiều lắm đấy. Cái này thì em sock hẳn, đúng là trc khi yêu anh ta em nghịch ngợm lắm, nên có nhiều điều tiếng ko hay.Cho đến bây giờ nhiều lúc nghĩ lại thấy thật vọng vì để xảy ra những tiếng tăm ko tốt ấy.Nhưng em cũng có thể những điều trc đây em làm chả có gì quá đáng hết, nhưng do trc đó em quá ngoan nên đến lúc nổi loạn thì mọi ng thất vọng vậy thôi. Nhưng đến ngày hôm nay anh ấy nhắc lại điều này khiến em ko biết mình phải nên cười hay nên bực tức nữa.Mặc dù đó là quá khứ và em ko thấy mình có lỗi qua nhiều trong quá khứ ấy nhưng em cảm thấy thực sự suy sụp trc câu nói của anh ý,cho dù chúng em đã yêu nhau đên 4 năm rồi. Sau câu nói của anh ý em nói lời chia tay,anh ý chắc cũng bực mình nên buông 1 câu " tuỳ cô". Giờ em ko biết em làm thế là đúng hay sai nữa,thấy trống rỗng quá và cả thất vọng nữa............................
  2. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Cũng không có gì đâu. Thực chất 2 bạn sợ kém miếng khó chịu nên gây tổn thương nhau rồi. Chuyện cũng ko có gì to tát. Đợi lúc 2 người bình tĩnh. bạn xin lỗi nhẹ nhàng. Và nói nhẹ nhàng lần sau không nên so sánh em với người khác, đặc biệt là người yêu cũa anh,em rất dễ bị tự ái đó (vừa nói vừa cười)
  3. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    chuyện vặt ấy mà cứ xem như là ko có gì thôi, nếu mà chia tay được thì 2 bác còn trẻ con lắm.
  4. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    chỉ có một cách thôi, bạn à, hãy lắng nghe thái tim lên tiếng. Chúc hai bạn sẽ bình thường như xưa. Nếu tôi là anh chàng kia, tôi sẽ xuống nước trước đấy.
  5. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Dài quá, nhìn là biết chán rùi, chán chẳng buồn đọc Zưng mà bạn là con gái nên biết nhường nhịn một chút, sống mà cứ moi móc quá nkhứ của nhau thì khó sống lém, có ai là toàn diện đâu nhờ
    Được Mr_ sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 24/06/2007
  6. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    hì hì ,đọc xong mới thấy không biết hai anh chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con quá . Đem mấy chuyện "xưa xưa" ra kể làm chi để gây tổn thương cho nhau . Dù sao đó cũng là một phần quá khứ , tất nhiên sẽ không quên nhưng cũng không nên nhắc lại , cứ để trong lòng là được rồi . Với lại , em buồn cười với tính tự ái của chị
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    đêk đồng ý với quan điểm trên Nó sai nó phải xin lỗi ..sao phải hạ thấp mình thế . Ko xin lỗi thì NHất là Bét nhá
  8. com3backtom3

    com3backtom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    bạn sai rồi, xin lỗi anh ý đi,
  9. hayumi_88

    hayumi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    cả 2 đều sai ấy chứ! quá khứ là quá khứ.
    Thế mới biết iu đương khổ vậy
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Đúng là đọc xong thấy chán thiệt

Chia sẻ trang này