1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán quá Huế ơi , Festival chi mô mà ngó bưa đời !!!

Chủ đề trong 'Huế' bởi deathchuck, 05/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chán quá Huế ơi , Festival chi mô mà ngó bưa đời !!!

    Mấy ngày ni Huế rạo rực , chộn rộn cho kỳ Festival ... Người lúc mô cũng đi đầy đường ... Thí sinh các tỉnh về thi tốt nghiệp , Đại Học ... Dân du lịch tứ xứ đổ về đông như quân Nguyên , nhiều như kiến cỏ ... Đi mô cũng chộ người không là người ... Giọng nói phong phú đa dạng ... Nói chung là Huế đông như hội ... Đường sá khi mô cũng ầm ầm ào ào ... Đi xe mà cứ run run vì sợ va quẹt , rồi kẹt xe ở mấy cái cửa Đông Ba , Thượng Tứ nữa mới ghê chứ ...

    Công nhận nhờ có Festival mà Huế thay da đổi thịt nhiều ...

    Mà tức quá , càng nghĩ càng tức ... Mấy cha là công tác chuẩn bị làm ăn tệ quá ... Tới gần ngày khai mạc rồi mà răng còn nhiều chỗ ngổn ngang quá ...

    Hồ Tịnh Tâm thì bừa bộn bùn không à , hút đêm hút ngày chừ nhìn như đống cức khô ... Đi ngang thì hôi dã man , thà hôi mùi bùn thì không nói , ở đây hôi mùi cức mới ghê chứ . Thiệt tình , làm không lo làm trước đi , đến sát ngày mới chịu nạo vét làm răng cho kịp đây .

    Mấy tháng trước không lo chặt cây ở đường Lê Lợi đi , chừ mới chịu chặt , làm cho nó trơ trọi , loang lổ , nhìn gớm đêk chịu được ... Để im như rứa đang đẹp và râm mát cả con đường , tự nhiên nổi nứng lên ra lệnh cho chặt khan khan ... Chừ nhìn như con đường bị ghẻ ...

    Trùng tu mấy cái cửa Ngăn , cửa Sập , thì cho lấy hồ tô phẳng lì lên rồi lấy màu vẽ sọc sọc cho giống gạch , nhìn tây chả ra tây , tàu chả ra tàu ... Chả giống cái *** gì cả . Bữa trước nghe anh @junkie nói mà mình không để ý , chừ mới tới rờ thì thấy đúng thiệt . Ngu như bò , làm ăn ngu như cầy , tức quá đi .

    Còn cái Sông Hương nữa , nó đục ngầu như sông Hồng ... Nhìn tiếc không chịu được , giá như con sông nó trong xanh như lúc trước thì hãnh diện biết bao ...

    Mấy ngày ni đi ngoài đường , thấy vừa mừng mà vừa chán ... Chỉ mong cho Huế càng phát triển và xứng đáng với tấm lòng yêu Huế của những người dân nơi đây . Vậy mà mấy cái cục ghẻ hờm hắn cứ lảng vảng trước mặt ... Tức quá .



    Được deathchuck sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 05/06/2004
  2. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Festival năm mô cũng rứa hết, đợi nước tới trôn mới nhảy, làm thì vội vội vàng vàng lấp la lấp liếm, trông như mèo mửa. Qua tìm hiểu thì ố là la, lúc gấp bách cần sửa sang chỉ định thầu cho nó mau, không cần đấu thầu chi cho nó công khai rách việc. Cứ 2 năm 1 kỳ Festival nhiều bố xây biệt thự to nhá, không khéo còn được đưa vô "tua" tham quan nhà vườn đặc trưng xưa Huế mới té cẳng ngỗng
    Deathchuck à, răng tự nhiên đi chặt cây đường Lê Lợi rứa? Dzụ này tìm hiểu kể pà con nghe với hí. Nhớ 2 năm trước tự nhiên công nhân Cty cây xanh vác cưa máy đến làm thịt hàng cây đường Lê Huân đoạn giáp đường 23/8, làm pà con chưng hửng, may có pác Đường (hình như chủ tịch UBND tp hồi đó thì fải) đi làm về chặn lại, không cho chặt nữa chứ không lắm anh có củi bán rồi.
    Cái hồ Tịnh Tâm nhếch nhác lâu nay, nhà dân lấn chiếm toàn xoay toilet ra hồ, bẩn không chịu được. Hoạ may đến mùa Phật Đản có sen nở rộ trông đỡ đỡ 1 tý, nay nạo vét thế này chắc chẳng còn mớ sen nào nhẩy? Chả hiểu bơm nước vào có đỡ mùi XXX không? tội nghiệp mấy pác múa rối nước ngâm mình trong hồ chắc phải dùng Dep xoa cả ngày quá.
    Chuyện làm ăn cẩu thả nói mãi không hết, chả buồn nói nữa...
  3. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Em không thèm tìm hiểu làm gì , vì nó rành rành ra trước mắt là chặt để tỉa tót cho "thoáng đãng" , vì chúng nó chặt em thấy toàn là chặt cành không à , cứ cái cành nào lòi ra là phang hết . Đoạn đường đang tuyệt đẹp , cây xanh hai bên lề xoè tán ra che rợp cả mặt đường và ánh nắng chỉ có thể xuyên qua những kẽ lá ... Mát mẻ , xanh mướt đẹp lắm , vậy mà hôm ni đường Lê Lợi đi nắng chang chang à , chặt nham nhở ... ** , ưa chi làm nấy rứa đó ... Làm giống như cành cây chặt ngày ni , ngay mai nó ra lại như cũ không bằng á . Festival thì gần khai mạc rồi , em thấy không bao giờ cây có thể mọc ra kịp lại như cũ .
    Em thề với anh bây giờ hồ Tịnh Tâm mà bói ra được cái cành sen mô đẹp em tự bọp cổ mình lè lưỡi , nó quắt queo tội nghiệp lắm ... Cái Đảo giữa hồ cũng đang cải tạo , gần xong rồi . Mà trong hồ , cái chỗ làm rối nước đang thúi hoắc à , đã hút bùn xong mô mà đòi bơm nước ...
    Mà răng không làm chỗ khác để múa rối nước hèo , chứ ai lại đi lấy cái Hồ Tịnh Tâm là chỗ rối nước chi rứa cho khổ sở hèo ???
    Để cái hồ như cũ mà lo trồng sen trước canh cho nó nở hoa vào mùa Festival có phải hay hơn không . Cái chữ TỊNH TÂM là mang ý nghĩa yên tĩnh rồi , lấy sẵn đó làm cái chỗ cho du khách hoặc người bản xứ tới đó ngồi ngắm cảnh , thư giãn có phải hay hơn không . Bữa ni sát phía đường Chuồng Bò có cái quán cafe CHỖ CŨ mở ra nằm sát hồ và nhìn ra cái đảo đẹp lắm anh @duongphuongbay à , ngồi uống cafe ở đó vào lúc sáng , chiều , tối chi cũng đẹp cả , mát nữa . Tại răng không làm mấy cái hoạt động mang tính yên tĩnh , nhẹ nhàng ở hồ TỊNH TÂM mà răng cứ ưa đem mấy thứ nào nhiệt tới chỗ cần yên tĩnh hèo ???
    Được deathchuck sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 05/06/2004
  4. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Không đi được destival cũng đỡ tiếc khi nghe vầy
  5. Ở nhà coi EURO cho khoẻ! Vừa đỡ tốn mà còn sảng khoái nữa!
  6. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Anh @duongphuongbay ơi , chắc anh em mình không có cơ hội đánh đu về cái vấn đề ni rồi , mẹ , toàn lũ cức gà *** biết chi vô nói tầm bậy ... Mất cả hứng , chúng nó đúng là *** biết chi nên chỉ được cái chửi đổng . Anh thông cảm nhá . Em thực sự không muốn chỉnh sửa bài viết .
    Hiện tại em đang ở Phú Lộc , vài ngày nữa mới lên Huế . Ở đây mỗi lần lên Net là mỗi lần khó , đi cả chục cây số , 4 ngàn 1 tiếng , xài Net VNN 1296 dial up 56kpbs . Thèm Net quá nên chịu khó lên coi bài vở trong box ... Chán thiệt sự ... Nhất là cái thằng [nick]niemtinchocatbui[/nick] , nó là dân Huế mà phát biểu một câu ngu không chịu được .
    Thiệt tình ...
  7. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Em có đứa bạn học ở Huế , thấy nó bảo là festival ở Huế được chuẩn bị đẹp lắm cơ mà . Hôm nào festivail , box Huế mà đi chơi thì nhớ chụp nhiều ảnh rồi post lên cho bà con ngắm nhá , cho đỡ thèm
    PS : mod Nguyên làm gì ở trại tôm thế , ko về chăm lo cho box hả , hay là bé Trang đi là anh cũng tếch luôn . Xấu tính nhá
  8. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Euro toàn đá lúc 1-2h sáng, chả ảnh hưởng gì đến việc theo dõi Festival cả. Nếu pác nientimchocatbui ở Huế thì xem pác có ngồi được ở nhà không nhá, pác mà ngồi nhà bất chấp cái náo nhiệt của Festival đang diễn ra bên ngoài thì pác thích gì em cũng chịu, thích tu chùa nào em giới thiệu đến đó lun nhé
    Có ai lên công viên Thiên An chưa? Hôm qua mới khánh thành khu vui chơi giải trí trên đó, thấy cũng khá đẹp đấy. Xem cái ảnh khu thuỷ cung nè:
  9. Đêm nào ông cũng chiến đấu thế thì mai phải ngủ bù chứ. Em nói thế thôi chứ em cũng thích lắm chứ, nhưng không đi được nên nói thế cho đỡ sầu thôi, chắc là sẽ cố đi mấy chương trình mới ( lễ hội nam giao, hồ tình tâm), vài bữa rảnh thì làm cú sinh thái KHE SU ĐÁ DỰNG, thế là vui.
  10. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Tin độc cho bợm nhậu:
    Festival Huế 2004: tổ chức lễ hội bia
    Hôm qua 7.6, ông Nguyễn Tiến Bộ GĐ phụ trách tiếp thị và bán hàng Cty Bia Huế cho biết đơn vị này sẽ phối hợp với Cty tổ chức hội chợ thương mại Song Hành (TPHCM) tổ chức lễ hội bia Huế trong dịp Festival Huế 2004, diễn ra trong hai ngày 18 và 19.6 tại công viên Ba Tháng Hai bên bờ nam sông Hương.
    Theo kịch bản, lễ hội sẽ có dịch vụ bán bia và các trò chơi với bia như: trình diễn nhạc cụ bia, xiếc bia, giao lưu chủ đề bia và bạn, hài hước về bia; các trò chơi cảm hứng bia Huế; uống bia nhanh và nhiều; xếp hình với chai bia. Bốn gian uống bia các miền (SG, HN, miền Trung, Tây Nguyên) sẽ tái hiện với các kiểu uống bia đặc trưng của các vùng miền khác nhau, có sự kết hợp với các trò chơi vui nhộn khác. Đến các gian này, du khách sẽ được tham gia các trò chơi dân gian (có thưởng) như: đập niêu, bịt mắt đánh trống, câu cá cầu khỉ, chèo thúng, bài chòi, đi cà kheo, leo cột mỡ, đánh đu, xếp ô chữ, nhảy sạp..và các loại hình dân ca các miền. Cũng theo ông Bộ, đây là lễ hội về bia đầu tiên của VN. (saigonnet)
    Các bợm nhậu Box Huế rủ nhau đi thi uống bia đi nèo, khà khà!!!

Chia sẻ trang này