1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chán quá ..... O?i

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi TuanLong, 13/04/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanLong

    TuanLong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2001
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Chán quá ..... O?i

    Suốt ngày đi học , đếch có thời gian gì cả , có lẽ suốt thời trai trẻ phải làm bạn với cái máy vi tính
    - Vào đại học như một nỗi ám ảnh , không vào đưựơc chắc mình còn nước bơm xe quá
    - Ngày .... giươ.... sắp đi học mà vẫn cố typing nốt
    - Nhìn thấy đống sách oải
    Hẻo , sợ quá , đến tâm thần mất thôi

    TuanLong@
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    sống có mụ đích, tất nhiên phải đấu tranh chính bản thân, phải chấp nhận bỏ qua những ham thích nào đó để mà đạt đựơc mục đích,
    cuộc sống đâu có ai toàn vẹn, thanh thản là đựơc,
    mỗi thời kì, giai đoạn trong đời ngừơi đều có những mục đích khác nhau,
    xác định đựơc mục đích của mình, cố gắng đạt mục đích đó là thanh thản rồi
    "Không có gì" độc lập tự do ,,,...

    truongdu

Chia sẻ trang này