1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chan qua'

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bediudang, 25/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mitomonline

    mitomonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Tui có bao h online vào buổi đêm đâu - tự nhiên hôm nay cảm thấy buồn buồn ra mạng lại gặp cái topics này buồn thêm <-- chán như con gián , buồn như con chuồn chuồn
    Có ai đi bụi ko nào : YIM : mitomonline
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    thế mitomonline co muốn gia nhập hội chán đời ko? muốn làm thành viên đầu tiên của hôi ko? mở hàng cái nào
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Cô nàng chán đời ơi, người ta không vào hội vì chán đâu, mà vì quà đấy. Cứ có quà tặng đi, tui vào liền
    Không chán đời, chỉ hơi nhức đầu chút thôi
  4. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    trời ơi ..còn vậy nữa..
  5. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Mình đang rất chán đây, chán đến nỗi tối qua đi học về mình kô ăn gì cả ngủ một mạch từ 8h tối đến 9h sáng cho bớt chán...và chia sẻ cùng ai đó. Mình thấy box tâm sự là nơi mình tự cho nhất, và box chán có lẽ là hợp hơn cả. Nếu bạn có chuyện gì chán thì hãy chia sẻ ..ai đó sẽ giúp . Câu chuyện của mình là chán ông thầy hướng dẫn làm luận văn
    Gọi là ông thầy thì vô lễ, nhưng những hành động cư xử cách ăn nói của ông ấy làm mình thấy thất vọng từ lâu ...với cương vị là GIÁO SƯ thì không hợp một chút nào. Những từ khoá mà có thể miêu tả ông này là:
    BẬY BẠ
    + Bậy bạ trong cách ăn nói, khi giảng thì rất hay, khi viết thư thì rất hay VD: ..thân ái COMBO.Nhưng khi nói chuyện và làm việc với các đệ tử..thì luôn có câu cửa miệng "Mẹ..."
    + chửi sinh viên có lẽ rất khó nghe ví dụ như : Chưa nặn bụt, đã nặn BXXX
    THAM TIỀN
    + Bóc lột công sức của SV và của các đệ tử
    KHÓ TÍNH
    + Yêu cầu của ông ấy khá cao những chi tiết đơn giản nhất cũng không thể thoáng được.
    MẮNG SINH VIÊN RẤT THẬM TỆ
    Nói trên không phải nói xấu thầy nhưng ghét ông này nhất, nếu cho chọn lại thì có lẽ không chọn ông ấy làm thầy hướng dẫn nữa. Nhưng về lỗi thì có lẽ...cũng do COMBO nhiều. Nhưng nếu COMBO làm sai thì nên nhắc nhở, có ông ấy đứng bên cạnh là mình có cảm giác bị áp lực, mỗi câu ông ấy mắng là 1 tấn stress đổ vào người. Có những lúc mắng rất vô cớ. Mình sai thì ông ấy mắng...cảm giác ông ấy mở mồm ra là có thể mắng được rồi. Còn ông ấy sai...thì chả ai mắng ông ấy.
    Căng thẳng quá, dạo này công việc học nó dồn lên người đã căng thẳng rồi, có lẽ ..sẽ tạm xa ông này một thời gian đã. Ông ấy mắng khó chịu lắm!!!
  6. frkyy

    frkyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang rất buồn và cô đơn, tôi nghĩ có lẽ tôi đã bị bệnh hoang tưởng rồi dẫn đến trầm cảm....
  7. saurom_TYA

    saurom_TYA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    hix. Mình cũng sắp thía. Phải giải toả đi. Không thì tèo mất.
  8. frkyy

    frkyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    có ai đang lên mạng không? nếu như có thì lên chat với mình nha ... Frkyy@yahoo.com
  9. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    ôi zời cái thằng Giáo sư gì mà an nói vô văn hoá hơn thằng vô học thế hả?..... ma thành lập hội chán đời rồi..sao ko ai đăng kí làm thành viên đi..bdd làm chủ xị... se offline ở SG ..di nhậu nhẹt hay karaoke gì cho bớt chán đời
  10. Gatrongdatinh

    Gatrongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    chắc tôi bị bệnh nghiện NET mất rồi... mà đúng là nghiện thật, nghiện nặng lắm, nghiện từ lâu rồi... 5 năm nay rồi.... hic...hic
    3 ngày trôi đi thật nhanh, ngày nào cũng tự nhủ trước khi đi ngủ, ngủ sớm, mai bắt tay vào công việc... vậy mà sáng dậy việc đầu tiên trước khi đánh răng rửa mặt là bật máy, online, miên man cả tiếng mà chả biết mình đang làm gì... mệt... nghỉ chút cho khỏi mệt... khoẻ thì lại online... ôi cái vòng luẩn quẩn.... lẽ nào mãi như thế này sao. Tôi chờ 1 cú huých tôi khỏi cái vòng luẩn quẩn này... nhưng phải chờ đến bao giờ đây

Chia sẻ trang này